Bé nhà em 4m em đã cho ăn dặm (vì em không đủ sữa mà bé rất thích ăn)


Quả thật trừ việc phải đổi bữa thường xuyên ra,em không chê gì.bé ngồi ăn rất ngoan,có hôm 10p xong bát bột,cháo...


Nhưng tới >7m bé lười ăn kinh khủng và chỉ thích ăn vặt (cái bánh gerber ạ) Vì em bận nên giao bé cho bà nội, bà nội không quen bắt bé ăn trong ghế + bà muốn đưa cháu đi tắm nắng thành ra em chuẩn bị 1 suất cháo cho bé.(Em là em cho ăn trước xong mới đi) Nhưng hôm nào về bà cũng bảo chỉ đc 1-2 thìa.Sau đó bà sợ bé đói nên lấy bánh cho bé ăn. Dần dần em chưa cho ăn bà lại lấy bánh.Lúc nào bà cũng lo cháu đói.Em bảo thì đc 1-2 lần.em không để ý là bà lấy cho bé ăn.


Bình thường bé quấy khóc k ăn cháo.em mặc kệ.Tới bữa sau bé lại ăn nghiêm chỉnh.Nhưng bà k nghe.bà bảo bé mới mấy tháng biết gì mà bắt nó ngồi khóc...(Có 1 lần bé khóc quá bị nôn trớ sạch cháo).Giờ bà cho ăn rong.Nhưng bà cũng k kiên trì 1 lúc k được lại bánh.


Em bực lắm nhưng cái cũng k được.Lúc trước bé nhà em ít nhất cũng 1 ngày /200ml cháo.Tăng cân đều đều 7m được 8,2kg.Giờ 8,5m 8kg 1ngayf 50ml đấy là chay theo dỗ dành mới được.Em đã đổi đủ loại ăn bốc, ADKN ăn cháo "hổ lốn" em tính cả cho nhịn ăn 1 ngày lun nhưng bà không nghe...Em bảo thì bà nói nó lười ăn thì biết làm sao.ở công viên bà nào chả ôm cháo chạy theo cháu.Đứa nào nó cũng thế thì biết sao.Không ăn cũng phải dỗ cho nó ăn chứ để nó đói à...


10h em cho ăn cháo.mà 9h mẹ em cho ăn 1 cốc bánh.Bé không ăn cháo,bà lại cho ăn bánh..Em nản luôn...bảo ck em thì ck em lại mắng.Em sắp điên mất rồi.


À ngoài lề tý.bé nhà em thiếu canxi em cho uống siro kanguru canxi nano,7m bé được 6 răng,8m bò tốt.nhưng hiện tại không chịu uống.đè không được có chị nào có loại nào dễ uống chỉ em với ạ.