Gái nhà e được 11m 7d rồi mà chỉ được có 8,2 kg :(. Hầu như bé không bỏ bữa nhưng ăn rất ít, dạo trước bé còn chịu ăn cơm vs thứa ăn (cơm nhai ạ, 7 tháng bé đã bỏ ăn cháo :( ) một tháng nay lại chỉ ăn cơm không, mà phải cơm hột, mẹ nặn thành viên be bé vừa ăn thì mới chịu ăn. Em cho thêm tí nước thịt vào thôi mà cũng nhè hết ra. Mua sữa ct về thì cũng nhất định ko uống, chỉ thích uống nước cam thôi. Cam, dứa, mía, chuối, nho bé rất thích ăn, cho ăn thì há miệng rất to :D. E có mua siro ăn ngon về cho uống nhưng cũng ko cái thiện tình hình các chị ạ. E chỉ ở nhà nên ngày bé bú mẹ nhiều lần, đi nặng 1 lần và đi tiểu nhiều lần. Trộm vía bé rất ít khi ốm, e thấy con vẫn khỏe mạnh ngủ, chơi bình thường nhưng bên nội cứ kêu còi quá, tại mẹ ko biết chăm :(( đau lòng e thế chứ hixhix. E thì nghĩ do cơ địa của bé cũng ko mập được vì bố cao 1m68 mà chỉ có 48 49kg thôi, chắc giống bố rồi :D. Có chị nào nuôi con giống em thì vào cho em chút kinh nghiệm vs ạ. Bé sắp được 1 tuổi nhưng chắc cũng chẳng được 8,5 kg mất :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1