Biết bạn gái có bầu 5 tháng, anh bạn trai Tây trong câu chuyện dưới đây vẫn quyết ra đi...

Khi yêu nhau, trách nhiệm của hai người trong mối quan hệ cũng vô cùng quan trọng. Đàn ông đôi lúc lộ rõ bộ mặt thật khi mọi sự đã rồi. Cái quan trọng nhất là các cô gái phải đối đầu thế nào, xử lý ra sao để không bị tổn thương nhiều nhất. Với cô nàng Nguyễn Thảo Nguyên (sinh năm 1995, làm kinh doanh tại TP.HCM), sau khi nhận cú sốc do bạn trai cũ để lại, cô gái trẻ quyết định vực dậy tinh thần, một mình sinh thành và dưỡng dục con nên người.

hình ảnhYêu trai Tây 3 năm, biết có con cũng là lúc anh sắp cưới người mới (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Gặp gỡ Thảo Nguyên trong số mới nhất của chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa", cô xúc động chia sẻ lại hành trình làm mẹ đơn thân của mình:

"Năm 20 tuổi, em phát hiện mình bị đa nang buồng trứng, kinh nguyệt không đều nên lúc có thai em không hề biết. Đến khi nhận thấy trong bụng có cái gì đó nhói nhói, em mới quyết định đi khám thì được bác sĩ thông báo là đã mang thai 5 tháng rưỡi. 

Lúc đó bạn trai của em đang đi công tác, không ở Việt Nam. Sau khi báo tin cho bạn trai thì anh từ chối. Anh nói anh đã có người khác rồi, bạn gái của anh còn nhắn tin cho em nói là 2 người sắp cưới. Trước đó cả hai vẫn bình thường, anh bận đi công tác ở nước ngoài, em và anh không gặp nhau nhưng vẫn liên lạc bình thường. Lúc đó em rất hoang mang, hụt hẫng. Em nói với ba mẹ nhưng họ giận, không quan tâm... Cuối cùng em quyết định giữ con lại để sinh", Thảo Nguyên kể lại.

Một mình trải qua thai kỳ căng thẳng, cô gái trẻ tạm dừng công việc, nhốt mình trong phòng. Thế rồi cha mẹ nào cũng thương con, bố mẹ Nguyên mở lòng, giúp đỡ con gái cả về vật chất lẫn tinh thần.

hình ảnh(Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Những ngày tháng khó khăn rồi cũng dần qua đi với mẹ trẻ 9X, Thảo Nguyên cũng tiếp tục quay trở lại với công việc quản lý nhà nghỉ, khách sạn của mình. Cô làm việc tại nhà kết hợp chăm con. Hiện tại, Nguyên đã mạnh mẽ hơn, con tim cũng đã vui trở lại khi cô tìm được bạn trai mới yêu thương mình rất nhiều. Tất cả những sóng gió đã trải qua giúp cô nàng mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Chuyện tình cảm vốn là vấn đề nhạy cảm, và không phải ai cũng có thể nói hay. Việc yêu nhau, và lỡ "ra sản phẩm" lại càng khó nói hơn nữa. Ai cũng có lý do riêng, người ngoài khó mà hiểu được. Thế nhưng, tôi không hiểu vì sao mà dạo gần đây liên tục xảy ra những vụ ồn ào xung quanh chuyện bạn gái mang bầu, và bạn trai đột nhiên thay đổi 180 độ làm bản thân phải tự đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các đấng nam nhi sau khi bạn gái mang bầu. Chẳng lẽ, chuyện tình dù đúng dù sai, người có thai vẫn là người dại hay sao mọi người nhỉ?

Đây cũng là một bài học lớn dành cho những người phụ nữ ở việc tỉnh táo trong tình yêu, chị em nhớ nhé! Trước khi muốn gắn bó cuộc đời mình với ai, hãy thật sự tỉnh táo, suy xét kỹ càng về đối phương liệu anh ta có xứng đáng để mình gửi gắm hạnh phúc hay không? Đặc biệt, phải nắm được thế chủ động trong mọi việc, đừng mềm yếu, mù quáng quá để rồi yêu sai người, tự tay đẩy cuộc sống của mình rơi vào bế tắc.

Theo Vietgiaitri