Lại thêm một chuyện tình quen qua mạng vỡ mộng, chàng trai trong câu chuyện này đã "quay xe" để lại đối tượng hẹn hò trên đường cao tốc chỉ vì chút bất đồng nhỏ xíu...
Không phải ai cũng giỏi trong chuyện kết bạn, giao tiếp xã hội và bắt chuyện với người khác ngoài đời thật, do đó rất nhiều người đã tìm đến các ứng dụng hẹn hò trực tuyến hoặc hẹn hò qua mạng xã hội với hy vọng tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ đã ngoài "tuổi băm" mà chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc thật sự. Thực tế, cũng đã có một số cặp đôi thành công khi tìm được "nửa kia" ưng ý. Tuy nhiên, "đời không như là mơ", rất nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" đã xảy ra xoay quanh vấn đề này khiến người trong cuộc không biết phải làm sao.
Phơi phới đi gặp bạn trai quen qua mạng, nàng 55 tuổi bị anh để lại trên cao tốc, khóc đi bộ về (Ảnh: Vietnamnet)
Vừa qua, cư dân mạng đã hết sức xôn xao trước câu chuyện hẹn hò oái oăm của một người phụ nữ họ Hoàng 55 tuổi, sống tại Hồ Nam, Trung Quốc. Theo như lời nhân vật chính chia sẻ, trước đó chị từng quen một người đàn ông qua mạng. Hai người nói chuyện rất hợp nên đã quyết định hẹn hò. Cả hai còn bàn đến chuyện hôn nhân tốt đẹp. Ngày 1/3 chính là ngày đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời.
Thoạt đầu, cuộc gặp mặt của hai người vốn rất vui vẻ và cởi mở. Sau đấy, chị Hoàng nhận được lời mời của người đàn ông kia là về nhà anh ta chơi. Cả hai đang trên đường đi thì bất ngờ cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ. Sau đó, người đàn ông lái xe vào lề đường, bảo cô Hoàng ra khỏi xe rồi phóng đi. Trước tình huống bất ngờ này, người phụ nữ 55 tuổi vừa bối rối lại vừa lo sợ. Đang ăn mặc xinh đẹp nhưng chị đành cuốc bộ cả chục km, vừa đi vừa khóc vì thất vọng và mất niềm tin vào tình yêu.

Chỉ vì chút bất đồng nhỏ, đối tượng hẹn hò qua mạng của chị Hoàng "nhẫn tâm" bỏ chị lại một mình trên đường (Ảnh: Vietnamnet)
May mắn cho chị Hoàng, không lâu sau đấy hình ảnh chị với trang phục áo khoác đỏ, chân đi tất cao, trang điểm đậm đang đi bộ ngược chiều trên đường cao tốc nhanh chóng được cảnh sát khu vực phát hiện và đuổi theo, nhanh chóng đưa chị về nơi an toàn để bắt xe trở về nhà. Sự việc trên ngay sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Nhiều người nể chị vì ở độ tuổi 55 vẫn còn trẻ trung, tự tin trong chuyện kết hôn và dũng cảm theo đuổi tình yêu. Tuy vậy, cũng không ít người khuyên chị nên tìm người yêu ở ngoài đời, gần nhà chút để an tâm hơn.

Khi lên xe của cảnh sát, chị Hoàng vẫn không ngừng khóc (Ảnh: Vietnamnet)
Cuộc sống ngày càng bận rộn, phụ nữ thành công trong cuộc sống tại nhiều nơi trên thế giới ngày càng khó tìm được người để gắn bó. Chính vì thế hẹn hò online trở thành một giải pháp để giúp họ tìm bạn đời. Tuy nhiên, việc hẹn hò online có thực sự hiệu quả hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Vì làm quen qua mạng xã hội đôi khi lại mang đến những "tai nạn" như câu chuyện của chị Hoàng trên đây vậy đấy!
Chính vì vậy mà dù đối tượng hẹn hò có mang đến bao nhiêu cảm giác an toàn cho mình thì chị em nên nhớ rằng, vẫn cứ phải tỉnh táo và lý trí nhé. "30 chưa phải là Tết", người thân quen ở cạnh đôi lúc mình còn chẳng hiểu hết được thì với một người chưa gặp ngoài đời bao giờ, chúng ta làm sao có thể yên tâm trao trọn niềm tin cơ chứ?
Còn bạn, có suy nghĩ gì về cách hành xử của người đàn ông trong câu chuyện trên đây, cùng chia sẻ qua bình luận bên dưới nhé!
Theo Vietnamnet

