Không thể phủ nhận sự xinh đẹp, quyến rũ của nữ giới, nhưng tính đỏng đảnh, làm nũng của các nàng nhiều khi làm anh em mệt luôn.
Bị F0 mà phải ở một mình, cô gái trách người yêu "thay lòng đổi dạ" vì anh không chịu qua chăm (Ảnh minh họa: VNE & cn.nikkei.com)
Các nàng có công nhận với tôi là con gái tụi mình đôi khi đúng kiểu chúa rắc rối không? Tính tình sáng nắng chiều mưa, nói một là hai, nói hai là một khiến con trai cứ bị "quay mòng mòng". Con gái bình thường đã khó hiểu, con gái khi không khỏe càng khó hiểu hơn. Chẳng hạn nếu không may là F0, F1 phải cách ly một mình trong nhà mà không được người yêu chăm sóc, quan tâm là y như rằng, lại còn khó hiểu, khó chiều gấp bội luôn. Nào là hay giận hay buồn vô cớ, hỏi thì không chịu nói, cứ thích giấu trong lòng rồi suy nghĩ lung tung. Vì cái tính này của con gái mà bao nhiêu cuộc tranh cãi, giận dỗi dù to dù nhỏ đã nổ ra, nhẹ thì chiến tranh lạnh mất cả tháng, mà nặng thì cuộc tình tan vỡ từ đây...
Ví như một chàng trai trong câu chuyện được chia sẻ gần đây trên mạng xã hội này, anh chàng chia sẻ cũng chỉ vì không thể chịu đựng nổi cô bạn gái "đỏng đảnh" này mà anh bèn đăng lên mạng để "cầu cứu" cư dân mạng vậy.
Theo như chàng trai chia sẻ rằng, bạn gái anh chẳng may đang là F0, có lẽ vì vừa áp lực vừa bị "virus hành" mà cô gái lúc nào cũng tỏ ra khó chịu và hay hờn dỗi vô cơ với anh. "Căng" hơn là cô còn khẳng định chắc nịch rằng anh đã "thay lòng đổi dạ" chỉ vì anh không chịu sang chăm sóc cô lúc ốm đau, bệnh tật. Cụ thể trong đoạn tin nhắn bên dưới, cô nàng đã lôi chuyện ngày xưa ra mà hờn trách, cho rằng anh chỉ "văn vở" lúc mới yêu. Chàng trai dường như quá bất lực trước sự đòi hỏi quá đáng từ cô bạn gái mà sau đó đã "mạnh miệng" phản biện rằng, cô đang ốm vì Covid, chứ có phải kiểu cảm cúm thông thường đâu mà đòi anh sang chăm. Tuy vậy, dù có chính kiến thế nào thì anh bạn trai cũng phải "chào thua" trước một cô bạn gái hay giận buồn vô cớ, hỏi thì không chịu nói, cứ thích suy diễn lung tung mà thôi.
Trước câu chuyện của chàng trai, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận trái chiều. Người thì cho rằng chàng trai nên "quay xe" nhanh còn kịp vì yêu đương mà cứ suốt ngày phải "chaỵ theo" sự đỏng đảnh, vô lý này của bạn gái thì yêu để làm gì, chỉ thấy mệt và phiền thôi. Bên cạnh đó cũng có khá nhiều bình luận đồng cảm với "nỗi buồn sâu sắc" của cô gái khi chẳng may trở thành F0.
Một số bình luận từ dân mạng:
- Hồi bị F0 bồ tui chạy mấy chục km từ Quận 7 về đây đòi gặp cho bằng được. Thế mà tui còn giận hờn miết, thế này giận là đúng rồi.
- Ai rồi cũng bị bỏ rơi thôi.
- Thế mà anh bảo yêu em? Lúc ốm yếu, mệt mỏi nhất cần cái ôm thì anh xa lánh, haha.
- Ơ kìa em bị làm sao ý nhờ?!
- Chạy nhanh còn kịp bạn ơi, người yêu gì mà khó chịu thế kia ai mà chiều cho nổi?
- Ai đời F0 lại đòi người khỏe mạnh chăm sóc thế kia. Bạn gái vô lý thế này chia tay nhanh còn kịp.
Con gái khó hiểu là thật nhưng có phải ngày một ngày hai đâu hả các chàng trai ơi! Dễ buồn dễ giận thế thôi, nhưng con gái cũng dễ quên và dễ dỗ lắm. Quan trọng là các bạn phải khiến con gái cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của các bạn. Như câu chuyện của chàng trai trên đây chẳng hạn, thay vì cố "cãi" lại người yêu thì chàng trai có thể lấy điện thoại ra, đặt vài món ngon kèm thêm một ly trà sữa béo ngọt ship qua nhà nàng là chắc cú, cô gái dù khó chiều đến đâu cũng sẽ dễ dàng mềm lòng ngay thôi. Con gái giận ư? Đơn giản! Đừng làm mặt lạnh tanh hay cự cãi lại người ta rồi phải hối hận, hãy nhớ trong những lúc "dầu sôi lửa bỏng" ấy, chỉ cần một câu nói, một hành động đúng lúc thôi cũng có thể cứu vớt cả một đoạn tình yêu đấy!
Còn làm gì và nói như thế nào thì các anh liệu mà lo nhé!
Theo 2Sao


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1