Tôi đã nghĩ cuộc hôn nhân đầu tiên của mình là một sai lầm nhưng khi ly hôn rồi tái hôn, tôi mới ngộ ra vợ cũ thật sự là ngọc quý vô giá mà tôi tự tay ném bỏ. Chỉ tiếc là đã quá muộn rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi với vợ cũ yêu nhau từ thời cấp 3, sau chục năm gắn bó yêu thương tuy không còn cuồng nhiệt, nồng nàn như thủa mới bắt đầu nhưng bên nhau lâu trở thành thói quen. Sau thấy điều kiện hai đứa đảm bảo  công ăn việc làm ổn định là tôi quyết cưới chứ không nghĩ ngợi quá nhiều.

 Về cơ bản vợ cũ của tôi ngoan hiền, cô ấy biết sống, biết cư xử nên rất được lòng gia đình, không chỉ bố mẹ mà tất cả các anh chị tôi đều quý mến. Chỉ có một điều vẻ ngoài của vợ cũ tôi rất chán. Cô ấy cao ráo nhưng 3 vòng như 1. Hồi con gái còn đỡ, chẳng hiểu sao từ ngày sinh xong vợ tôi cứ ngày 1 tong teo. Trước vòng 1 được bằng quả cam, đẻ xong bằng quả nhót. Mà đàn ông chúng mình nói gì thì nói lúc vợ chồng gần gũi, chân tay quờ quạng cũng phải có tí cảm giác thì mới hứng khởi say xưa được. Đằng này nằm bên vợ như nằm cạnh thằng đàn ông, mặt trước mặt sau phẳng nhẵn như sân bay Tân Sơn Nhất, bảo làm sao tôi thấy hứng thú.

Dần dần chán vợ, tôi cặp với cô đồng nghiệp cùng phòng. Khác với vợ tôi, cô ấy thân hình nóng bỏng, eo thon, ngực căng tràn sức xuân. Bên cô ấy, bản lĩnh đàn ông của tôi mới thỏa sức vẫy vùng. Có người tình nóng bỏng, tôi không còn thiết tha mặn mà tới vợ nữa. Sau cùng tôi quyết định ly hôn để lấy người mình yêu. Lúc ấy vợ suy sụp, van nài tôi vì con mà nghĩ lại nhưng tôi bất chấp tất cả bởi suy cho cùng thì trên đời này có hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi.

Ly hôn tháng thước, tháng sau tôi tái hôn với người tình, đạp lên mọi dư luận xì xèo phía sau lưng nói mình tồi tàn, sống không có đức sau nghiệp quật. Đêm tân hôn trong hơi men tôi hớn hở về phòng với vợ. Trong khi cô ấy đi tắm tôi nằm buồn lấy điện thoại của vợ định vào mạng tí thì thấy có tin nhắn mới gửi tới. Nghĩ bạn vợ nhắn tin trêu đùa, tôi tò mò mở ra xem:

"Lần trước mày bơm ngực ở đâu cho tao địa chỉ với. Nay nhìn mày mặc váy cô dâu, vòng 1 ngồn ngộn mà sướng cả mắt".

Tôi nằm bất động hiểu ra, quả núi đôi căng mọng hút hồn mỗi đêm chỉ là thứ hàng giả. Tôi bị lừa, bỏ “đồ thật”, cưới “đồ giả” mà cứ nghĩ mình thông minh. Đúng là bơm ngực không xấu nhưng cái tôi muốn là hàng thật chứ nếu hàng bơm thì trước kia tôi đã dẫn vợ đi bơm về sài việc gì phải ly hôn. Nghĩ mà cay không chịu được

“Sau cú ngã” đau điếng này, tôi giờ mới hiểu ra 1 điều, sai lầm thường nảy sinh từ lòng tham không biết thế nào là vừa và đủ. Nếu ngay từ đầu tôi biết trân trọng vợ cũ, biết giữ hạnh phúc đã có trong tay thì đâu bị rơi vào tình cảnh này. Tôi thật sự vô cùng hối hận.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm của người viết.