Thật ra, nếu một mối tình không vui nữa thì chia tay cũng chẳng có gì đáng sợ. Chỉ sợ là mang danh người yêu nhưng đối phương mập mờ không dám công khai.

Tình yêu có thể ví von giống như trái chanh vậy. Người ngoài nhìn vào thèm nhỏ dãi, người được cho ăn thì nhăn mặt chê chua. Mà thật vậy, người độc thân nhìn vào tình yêu thì đôi mắt lấp lánh cứ nghĩ là vui. Còn người trong cuộc lại đối diện với đủ thứ chuyện phức tạp từ cảm xúc bản thân cho đến đối phương. Thay vì vui vẻ như người ngoài nghĩ, người trong cuộc đôi khi chỉ muốn thoát ra thật nhanh.

Quen nhau gần 1 năm nhưng người yêu không chịu công khai mối quan hệ lên mạng xã hội. Cô nàng nhiều lần đòi người yêu phải công khai, còn anh ta lấy đủ thứ lý do để từ chối. Thì coi như anh chàng thật sự không muốn nên cô không ép. 

Ấy vậy mà gần đây, cô phát hiện anh ta còn giữ nguyên hình người yêu cũ trên trang cá nhân. Những khoảnh khắc hẹn hò tình tứ được anh ta đăng công khai và không có ý định ẩn hay xóa đi. Điều này làm cô gái vô cùng khó chịu. Cả hai gây gỗ lớn tiếng:

hình ảnh

Bài đăng của cô gái trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Him

“Mình với người yêu yêu nhau gần năm rồi nhưng người yêu nhất định không chịu công khai mình trên mạng xã hội. 

Nhiều lần mình cũng bảo yêu nhau mà không công khai, không đăng ảnh người yêu lên mạng thì yêu làm quái gì. Nhưng ông ấy nhất quyết không đăng lại còn bảo mình trẻ con, rồi lấy lý do 2 đứa trưởng thành rồi thì hơn thua mấy cái vớ vẩn ấy làm gì...

Thì ok, không đăng ảnh công khai lên mạng cũng được nhưng mình xem album ảnh của ông ấy trên FB thì nguyên 1 cái album về người yêu cũ chế độ công khai luôn. Mà lại còn toàn là ảnh tình tứ, hẹn hò các kiểu nữa chứ. Hóa ra trước đấy lúc tán mình ông ẩn hết.

Mình muốn nói chuyện rõ ràng thì ổng xồn xồn lên bảo mình là soi xét và ích kỷ, quá khứ rồi mà còn moi móc lên để "gây sự" chia tay. 

Mình chẳng hiểu mình sai ở đâu luôn ấy”.

Thật ra cô gái cũng hết sức thông cảm khi người yêu chẳng chịu công khai mình trên mạng xã hội. Nhưng tiếc là anh chàng kia lại khiến cô “sôi máu” khi có hành động vương vấn tình cũ. Nếu anh còn luyến tiếc quá khứ như thế thì không cần phải quen người mới làm gì để khiến cô ấy đau khổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Him, pinterest

Cư dân mạng không ủng hộ hành động anh chàng công khai ảnh người yêu cũ. Chuyện gì qua thì cho qua, sao phải làm như vậy để người mới buồn lòng:

- Thì người yêu cũ vẫn quan trọng hơn bạn chứ sao nữa, gặp tôi thì chia tay.

- Không công khai người yêu hiện tại mà lại để hình cũ mà còn công khai là dở rồi.

- Để khi nó quay lại với người yêu cũ nó sẽ bảo anh đã cố yêu người khác mà không thể nào xoá được hình bóng em. Mặc dù chắc là yêu bà người yêu cũ thật nhưng mà làm thế là không được.

- Yêu thì chẳng cần công khai kiểu ấy đâu. Nhưng cái gì của người yêu cũ biết là kỉ niệm nhưng còn lưu giữ thì chả ai chịu nổi đâu. Mỗi ở fb còn đỡ chứ còn cả ở tik tok rồi ig đồ nữa thì thôi vứt không hối tiếc. Có vài bạn nhột chơi cho coi nè.

- Thật ra thì yêu nhau không nhất thiết phải công khai. Nhưng không giải thích rõ ràng thì thôi dẹp sớm đi cho đỡ mệt. Mà bạn cũng chẳng cần phải nghĩ bạn sai ở đâu cả đâu. Bạn chỉ sai khi đồng ý yêu người yêu của bạn thôi.

Vì nhiều lý do khác nhau nên người ta không muốn công khai người yêu với bạn bè, hay trên mạng xã hội. Cũng có thể vì sợ điều tiếng lùm xùm, sợ không lâu bền, sợ đối phương và mình bị làm phiền,... Thế nhưng không công khai người yêu hiện tại bằng đủ mọi lý do nhưng để ảnh người yêu cũ công khai thì có gì đó hơi sai sai, cô gái giận cũng đúng.

hình ảnh

Ảnh minh họa, pinterest

Trong chuyện này, không cần phải tự vấn bản thân xem mình sai ở đâu để sửa mà cô gái nên cân nhắc xem tình cảm của anh chàng kia dành cho mình có nhiều hay không và cuộc tình này có đáng để cô ở lại hay rời đi tìm người khác tốt hơn. Tuổi xuân con gái trôi qua nhanh lắm, mà bản thân bạn nếu có giá trị thì bạn hoàn toàn xứng với người tốt hơn gấp 1000 lần. Vì vậy, đừng vò đầu bứt tóc hay thắc mắc nữa, cái gì không phù hợp thì nên chọn cái khác hợp hơn.