Bà Hoa nuôi các con khôn lớn, một tay gồng gánh cả gia đình với bao nhiêu khó nhọc. giờ cuộc sống tạm ổn định, bà Hoa được 3 cô con gái dành tặng nhiều điều bất ngờ, trong đó có bó hoa với mệnh giá “khủng”.

8/3 năm nay chắc hẳn khác hơn mọi năm bởi có nhiều sự tri ân của con cái gửi cho mẹ, chồng gửi tặng vợ - người phụ nữ tuyệt vời nhất. Trong số đó phải kể đến bó hoa tươi vừa to, vừa giá trị của 3 cô con gái đi làm xa gửi tặng mẹ. Suốt những năm tháng vất vả của cuộc đời, bà chưa bao giờ để các con phải thiếu thốn và giờ đây dù đã lớn tuổi, bà vẫn làm việc ở tận Đài Loan xa xôi để có kinh tế tốt nhất lo cho các con.

Được biết, 3 cô con gái giữ kín bí mật tặng quà cho mẹ. Và bí mật chỉ được bật mí khi tối hôm qua (7/3), điện thoại mẹ nhận được cuộc gọi video từ 3 người con. Mở máy  lên, bà trò chuyện như thường ngày chứ không nghĩ rằng mình sẽ nhận được món quà bất ngờ từ các con. Cầm trên tay bó hoa lớn, dù không thể trao đến tay mẹ nhưng nhìn qua màn hình, bà Hoa đã vô cùng xúc động.

hình ảnh

3 mẹ con video call với nhau. Ảnh zing

Bó hoa gồm các tờ tiền 500.000 đồng xếp xen kẽ nhau tạo nên những đóa hoa nhỏ màu xanh được con gái út là Nguyễn Thị Thoa (24 tuổi, đang làm việc tại Nhật Bản) gửi tặng mẹ nhân dịp Quốc tế Phụ Nữ. Đồng thời, chị Thoa còn tặng thêm bánh kem. Thoa chia sẻ:

"Bố mình mất sớm, cả gia đình chỉ còn mấy mẹ con. Trước giờ mẹ vất vả nhiều rồi, mình muốn tặng món quà gì đó cho mẹ nhân dịp này. Nếu muốn gửi tiền thẳng thì không khó, mình muốn làm vậy cốt là để mẹ vui thôi".

Vì ở tận Nhật Bản xa xôi mà hiện tại mẹ cũng không có ở Việt Nam nên Thoa nhờ hai chị gái ở Nghệ An đặt ở một tiệm tại địa phương thực hiện. Trong thời gian sớm nhất sẽ gửi đến mẹ với tất cả tấm lòng của người con hiếu thảo. Tổng trị giá bó hoa là 30 triệu đồng.

"Mình sang Nhật Bản làm việc được 4 năm và cũng phải hơn 2 năm rồi hai mẹ con mình không gặp nhau. Vì vậy, mình muốn làm những gì có thể để mẹ được vui", Thoa chia sẻ.

hình ảnh

Món quà hiếu thảo mà chị Thoa và 2 chị gái dành tặng làm bà Hoa rất vui. Ảnh zing

Thấy con gái tặng mình bó hoa tươi thắm và giá trị như vậy, bà Hoa rất xúc động, gương mặt toát lên niềm hạnh phúc khó tả. Suốt mấy chục năm vất vả mưu sinh, bà cũng chỉ mong sao có thể lo cho các con được chu đáo nhất và tuyệt đối không để các con phải thiếu thốn. Giờ đây các con không những có công ăn việc làm ổn định mà trong lòng luôn hướng về mẹ. Dù bà không có ở Việt Nam nhưng các con biết cách để mẹ không tủi thân khi ở xứ lạ quê người.

Hôm qua, cư dân mạng đứng ngồi không yên trước tin một vị khách ở Cần Thơ đặt bó hoa 7 tỷ đồng, được kết từ 100 miếng vàng SJC. Chủ tiệm hoa khi nhận được đơn hàng này thì không tránh được bối rối. Anh cố gắng làm tốt nhất có thể, 2 tiếng đồng hồ kết các miếng vàng lại với nhau và xen kẽ giữa hoa bi trắng. Sau khi làm xong, anh vội vàng đem giao ngay chứ ngại để lâu tại tiệm.

hình ảnh

Chủ shop hoa chụp ảnh bên bó hoa được kết bằng 100 miếng vàng, có tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng. Ảnh Dân Trí

Cũng ở Nghệ An, có vị khách đặt bó hoa được kết bằng 200 tờ tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng, tổng trị giá 102 triệu đồng để tặng mẹ. Được biết, bó hoa có giá tiền công làm khoảng 700.000 đồng.

hình ảnh

Những bó hoa vừa đẹp, vừa giá trị được gửi tặng cho người thân. Ảnh Infonet

Đa phần phụ nữ thích được tặng hoa, tặng quà không chỉ dịp đặc biệt mà ngày thường cũng làm họ vui sướng. Phái đẹp mà, ai cũng muốn được yêu thương, chiều chuộng và nâng niu. Chẳng cần phải cao sang, chỉ cần người tặng có lòng thì dù một cành hoa cũng thấy quý giá. 

Thời gian qua, không chỉ riêng mỗi người chúng ta mà ngay cả cha mẹ, người thân của mình cũng chịu nhiều khó khăn và lo lắng trong khi đại dịch hoành hành. Người làm cha mẹ càng thêm áp lực vì lo cho cho cháu. Đến thời điểm này, bạn còn khỏe mạnh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ. Vì vậy, hãy dành những lời hiếu nghĩa nhất, những món quà có thể là vật chất hoặc tinh thần tặng cho cha mẹ bạn nhé!