Trong muôn vàn lý do chia tay thì việc kết thúc một cuộc tình chỉ vì chuyện ăn uống là quá vô lý. Chưa kể, không ăn được mỡ và da thì trên đời này nhiều người như thế, chẳng lẽ họ ế hết hay sao?

Không bị "cắm sừng", không bị gia đình ngăn cản, cũng không vì nghịch tuổi,... cô gái sau đây lạ bị người yêu chia tay chỉ vì không ăn được thịt mỡ với da. Nghe có vẻ vô lý nhưng chuyện này lại xảy ra thật, và cô nàng nhân vật chính cũng không hiểu tại sao. Chỉ biết là người yêu của cô đùng đùng nổi giận, mắng cô "con nhà lính tính nhà quan" và thế là chia tay. 

Câu chuyện như sau:

"Có ai như em không ạ, ăn thịt chỉ ăn được phần nạc, phần mỡ với da thì bỏ đi, vì nó ngấy và dai em không thể ăn được. Cũng chính vì vậy mà em bị người yêu bỏ, anh ý nói em là tiểu thư, con nhà lính mà tính thì nhà quan, ăn mỡ chết ai mà không dám ăn, tính khó chiều, khó nuôi như vậy thì ai mà chịu nổi.

Em buồn quá các chị ạ, ăn uống là sở thích của mỗi người, có người ăn được cái này, có người ăn được cái kia, có gì đâu mà bị nói như vậy? Lúc mới yêu nhau, em không ăn được mỡ, anh còn sẵn sàng ăn mỡ rồi cắn chỗ nạc cho em, giờ lại bảo tính em tiểu thư. Có chị nào giống em không ạ, hãy nói để em biết mình không cô đơn đi".

hình ảnh

Tâm sự của cô gái trẻ.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận an ủi cho gái:

- "Chắc tui là con nhà lính tính nhà quan. Toàn ăn kiểu đó".

- "Mình còn kén ăn hơn nữa, chắc còn ế dài dài".

- "Biết sao tui ế rồi, ngoài ăn thịt bỏ mỡ bỏ da thì tui còn có ăn tôm bé, cua bé thì đau bụng. Ăn tôm to, tôm hùm và cua to đùng thì hông sao".

- "Thằng đàn ông chỉ vì như vậy mà rời bỏ em thì cũng không đáng để luyến tiếc hay buồn làm gì em ạ"...

hình ảnh

Ảnh phải minh họa, thepaper.cn

Gì chứ chuyện này thì cô gái yên tâm rằng mình chẳng hề cô đơn đâu. Bởi trên thực tế là có rất nhiều người cũng không thể ăn được mỡ và da. Mà đã không ăn được thì dù có ép đến mấy cũng vậy thôi. Không hẳn là vì lý do xuất khỏe, chỉ đơn giản là bẩm sinh đã không ăn được chứ chẳng phải tính tiểu thư, kén cá chọn canh. Chính vì vậy, yêu nhau là phải hiểu cho nhau, ngay cả khi đối phương có những điểm ta không thích thì cũng phải chấp nhận. Chỉ có như vậy thì tình yêu mới lâu dài.

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng.

Mà là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Yêu nhau thì chỉ có một lý do thôi, còn chia tay thì trăm ngàn cớ. Ăn không được thịt mỡ cũng chia tay. Không ăn trứng vịt lộn cũng chia tay. Đi ăn không share tiền cũng chia tay,... Haizzz chẳng biết quen nhau có vui hay không mà chia tay có vẻ dễ dàng và dứt khoát quá. Tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là vì cách ăn uống không giống nhau, người này không thông cảm cho người kia và thế là "toang". Đây cũng là cách yêu của những người chưa thật sự trưởng thành. Họ đến với nhau cho vui, vài bữa hết vui thì chia tay.

Đôi khi, nguyên nhân để kết thúc cuộc tình không hẳn là vì cô gái không ăn được thịt mỡ. Có khi anh chàng kia chỉ tìm cách để chia tay, có thể vì hết yêu hoặc là vì có người mới. Chứ một khi đã yêu nhau thật lòng, dù đối phương có bao nhiêu tật xấu mình cũng sẽ thông cảm được hết. Vì vậy, nàng nào không ăn được thịt mỡ và da đừng nên lo lắng nhé.

Nguồn Công lý & xã hội