Mất đi người mình yêu thương cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cô gái Việt và chàng trai Anh đã dần đồng cảm để đến với nhau khiến ai nhìn cũng rơm rớm nước mắt xúc động.
Lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc nên Thái Diệu Trâm (quê Nha Trang) nuôi trong mình cá tính lạnh lùng, bất cần. Tốt nghiệp cấp 3, Diệu Trâm một mình đến Hội An (Đà Nẵng) khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Nhận thấy tầm quan trọng của ngoại ngữ nên Trâm vừa học tiếng Anh vừa làm công việc liên quan đến du lịch cho một người quen để kiếm tiền trang trải. Khó lắm mới có một người đàn ông ngoại quốc cảm hóa được cô gái vốn can trường nhưng cạn khô niềm tin vào hôn nhân, thế là hai người lập công ty lữ hành du lịch ở Hội An. Tưởng chừng hạnh phúc trong tầm tay thì ngày 7/2/2012, tai nạn giao thông bất ngờ ập đến cướp đi người đàn ông quan trọng. Từ đó, Trâm sống cô đơn, khép kín hẳn, suốt ngày lao đầu vào công việc.
Trâm từng có thời gian tách khỏi các mối quan hệ, lao đầu vào công việc sau khi bạn trai qua đời (Ảnh: vietnamnet)
Thời điểm đó, có một chàng trai người Anh tên James Viscardini, là kỹ sư xây lắp và vận hành du thuyền. Bạn gái anh bị trầm cảm nên tìm đến cái chết cũng đúng vào ngày 7/2/2012. James vì quá đau buồn nên bỏ quê hương đi và rồi dừng chân ở Việt Nam.
Một lần đặt tour du lịch bằng xe máy, anh lại đi nhầm vào công ty của Trâm. Lúc này, có một người bạn nước ngoài tới gần ngỏ lời: "Này Trâm, rảnh không đi ăn tối? Tớ nghĩ cậu nên đi vì có thêm anh chàng kia đi cùng nữa (James). Tớ đã hỏi qua rồi, nó giỏi và có vẻ nhiều tiền". Trâm giả vờ gật đầu nhưng bên trong lại khá khó chịu vì ghét ai nghĩ mình hám tiền.
Thế là tối đó, Trâm cho hai gã đàn ông đáng thương kia “leo cây”. 70 cuộc gọi nhỡ cùng hàng loạt tin nhắn vẫn bị cô nàng lơ đẹp! 10 giờ đêm cô còn gan lì đùa giỡn nhắn “Tôi đang đến, đợi chút nữa” rồi ngủ ngon lành.
Sau cuộc hẹn nhớ đời đó, ngày hôm sau Trâm vẫn chẳng mảy may có ý định xin lỗi hay làm huề với đối phương. Bởi hôm đó chính là ngày mất người yêu cũ của Trâm, còn tâm trí nào nữa đâu mà nghĩ đến những chuyện phù phiếm khác: "Những ngày đó tôi chìm trong nỗi đau của mình. Giỗ đầu anh, tôi đến gốc cây nơi anh bị tai nạn ngồi một mình”. Cô không hề biết rằng, chàng trai người Anh kia cũng đang ôm một nỗi đau tương tự.
Một thời gian sau, James quay lại, lúc này Trâm mới chịu cởi mở một chút: "Mỗi câu anh chia sẻ về bản thân là một sự trùng hợp bất ngờ - từ tuổi thơ dữ dội đến những thăng trầm trong cuộc sống - của tôi và anh, hai con người cách nhau nửa vòng trái đất. Và tôi đã lặng đi khi nghe anh chia sẻ về người bạn gái cũng ra đi mãi mãi cùng ngày với bạn trai tôi".
Sau hơn một tháng nhắn tin qua lại, James lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm. Ban đầu, Trâm vẫn đáp lại James bằng thái độ hờ hững. Mãi đến khi kỳ nghỉ sắp hết, Trâm mới dần cảm nhận được tấm chân tình của chàng trai ngoại quốc và đồng ý hẹn hò.
Kỷ niệm một năm yêu, James bất ngờ cầu hôn Trâm và hai năm sau, họ chính thức tổ chức hôn lễ. James từng hỏi vợ: "Em còn nghi ngờ gì nữa không? Em nói không nhận cầu hôn sớm hơn một năm thì đúng một năm anh cầu hôn. Em không tin chúng ta sẽ cưới, giờ đã cưới rồi. Anh nói sẽ luôn trở về sau 2 tháng, đến giờ đã là mấy năm..." khiến cô gái cười hạnh phúc.
Tình yêu của một người đàn ông dành cho bạn, cần gì quá nhiều vật chất, cần gì những lời nói mật ngọt phù phiếm, đôi khi tôn trọng cảm xúc của nhau mới là quyết định. James là người đàn ông thứ hai có khả năng cảm hóa được trái tim cứng rắn lạnh lùng của Trâm. Còn Trâm, sau những năm tháng ngập chìm trong nhớ nhung, hụt hẫng, cô đã kịp thức tỉnh, kịp cho James cơ hội. Nếu cô cứ mãi chìm đắm trong quá khứ và trong sự ngờ vực, thì làm gì có được hạnh phúc mĩ mãn ngày hôm nay?! Và tin chắc rằng, ở nơi xa xôi nào đó, hai người yêu cũ đã khuất của họ sẽ mỉm cười an tâm vì người quan trọng của mình cuối cùng cũng đã cập bến bờ hạnh phúc.
(Ảnh trái: vietnamnet; Ảnh phải: VNE)
Mất mát trong quá khứ khiến cô gái Việt khó tin điều gì là vĩnh viễn nhưng có một sự thật không thể chối cãi – hiện tại, cô đang rất hạnh phúc với mái ấm của mình. Tình yêu của họ, chớm nở từ những trùng hợp cuộc đời, từ nỗi đau mất đi người mình thương yêu… để rồi hôm nay kết trái ngọt lành.
Ngôi nhà và những đứa trẻ mà Trâm từng mơ khi yêu người cũ, Jame cũng từng thế với bạn gái của anh, giờ đã thành hiện thực nhưng lại là với mảnh ghép khác. Cuộc sống là vậy, mất mát này rồi sẽ được bù đắp bằng những hạnh phúc khác, chỉ cần bản thân luôn tin tưởng, cố gắng và chịu mở lòng.
(Nguồn thông tin và ảnh: VNE, vietnamnet)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1