Từng góc nhỏ trong vườn hồng của mẹ Việt quê Hà Nội đều rực rỡ, thơm thoảng nhẹ mùi hương hoa khiến ai cũng phải xiêu lòng ngay từ lần đầu ngắm.
Chị Quỳnh Liễu, 39 tuổi, quê Hà Nội là người rất yêu thiên nhiên, cỏ cây hoa lá. Chị thích được sống ở những ngôi nhà bình yên, nhiều hoa như trong phim ảnh. Còn về tình yêu dành cho hoa hồng chị kể, tình yêu đó đến với chị rất ngẫu nhiên. Những ngày đầu rời quê hương sang Nhật Bản xuất khẩu lao động, rồi kết hôn cùng ông xã người Nhật và định cư tại vùng nông thôn tỉnh Aichi, trong một lần tình cờ đi ăn tại một quán gần nhà hơn chục năm trước, chị dường như bị hút hồn trước một cây hồng leo, hoa nở kín hàng rào nên đã chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.
Dẫu kinh tế khi sống nơi xứ người khó khăn nhưng với niềm đam mê và tình yêu có được một vườn hồng leo ngay trước cửa nhà suốt bao năm qua, chị Liễu đã cố gắng tính toán, chi tiêu hợp lí hết mức có thể để sớm thực hiện được ước mơ của mình. Cụ thể chị chia sẻ, để có tiền phục vụ sở thích bản thân, chị tận dụng đất của bố mẹ chồng để lại trồng các loại rau Việt như cải bẹ, cải canh, cà pháo, các loại rau như kinh giới, tía tô... bán cho người Việt tại đây. Đến cuối năm 2017, chị mua được hơn 10 chậu hồng đầu tiên.
Giàn hồng Souvenir du Docteur Jamain màu mận, hương thơm cổ, hoa rất bền, được nhiều người khen nức nở (Ảnh: VNE)
Có lẽ, nhìn ngắm khu vườn hồng hiện tại của chị Quỳnh Liễu, nhiều người sẽ không thể tin được rằng chị cũng đã từng trải qua một quá trình trồng hồng vất vả để có được thành quả ngày hôm nay. Chị kể, năm đầu chưa có kinh nghiệm nên chị để chết gần hết, chỉ còn hai cây. Sau này chị Liễu mới biết nguyên nhân do mình chọn chậu không phù hợp. Từ đó chị vừa trồng vừa đi học hỏi kinh nghiệm chăm hoa trong các hội nhóm, học cách cắt tỉa trên YouTube.
Và đây là khu vườn hồng leo đẹp như cổ tích của mẹ Việt ở Nhật thời điểm hiện tại:


(Ảnh: VNE)
Giờ đây với vườn hoa hồng rộng khoảng 400 m2, nhất là trong mùa dịch Covid-19 thì khu vườn là thú vui thư giãn mỗi ngày của gia đình chị Liễu. Đặc biệt trong thời gian tới, mẹ Việt còn ấp ủ một ước mơ lớn hơn rằng sẽ tự tay làm một công viên nhỏ bằng việc cải tạo lại không gian trước nhà, sao cho vừa giữ phong cách Nhật vừa pha nét đẹp Việt, là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ êm đềm của con gái, nơi tụ tập của các mẹ Việt gần nhà, điểm đến của bạn bè ở Việt Nam qua, trải nghiệm về cuộc sống của một gia đình Việt - Nhật tại vùng thôn quê Nhật Bản.

Người ta vẫn thường ví von: “Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”, là tổ ấm bình yên của mỗi đời người,… đối với gia đình chị Ngọc Liễu có lẽ hơn thế nữa. Khi mà nó không chỉ giúp chị giải tỏa căng thẳng, bộn bề lo toan cuộc sống mà còn là nơi để chị tận hưởng cuộc sống thanh bình, yên ả, cùng chồng và các con cuốc đất, trồng cây, tưới hoa, chăm sóc khu vườn nhỏ... Đặc biệt, đây còn là những dòng bộc bạch truyền cảm hứng cho các chị em phụ nữ cố gắng, quyết tâm thực hiện đam mê, ước mơ của mình dẫu cho đời sống có khó khăn, vất vả như thế nào.
Theo VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1