Bỏ phố về quê nhà tỉnh Phú Yên làm nông chỉ với hai bàn tay trắng, Lê My (26 tuổi) đã có lúc mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ mọi thứ...
Năm 2019, Lê Thị Trà My (1995) rời TP. HCM về quê nhà ở thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hoà. Cô gái từng theo học ngành tiếng Anh thương mại, đi làm 2 năm ở thành phố, nhưng vì lý do sức khỏe và biến cố gia đình, cô quyết định về nhà một thời gian.
Lê My, cô gái bỏ phố về quê đi làm nông (Ảnh: Thanh Niên)
Trở về nhà, ngoài công việc online kiếm thêm thu nhập, 9X còn ấp ủ sẽ xây dựng một nông trại cho riêng mình ngay tại chính căn nhà của gia đình, tập trung làm du lịch, khai thác các văn hóa bản địa để làm điểm nhấn thu hút và giữ chân du khách.
Nói là làm, vào cuối năm 2019, My dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư vào nông trại 2000 m2 của mình, không nóng vội, cô làm mọi thứ từng bước một. Cách này vừa phù hợp với nguồn lực eo hẹp của bản thân vừa là giảm thiểu rủi ro cho một mô hình kinh doanh còn mới mẻ ở vùng quê cô sinh sống.
Khi được hỏi ba mẹ có đồng ý với dự định này của mình không, cô nàng cho biết rằng, mẹ hoàn toàn ủng hộ nhưng ba có phần lo lắng vì sợ con gái vất vả, và ở vùng quê cô sống chưa ai làm du lịch sinh thái. Tuy nhiên, ba vẫn âm thầm giúp cô xây dựng nhà lưu trú cho du khách ở.
Một góc nhỏ nông trại của Lê My nằm giữa cánh đồng lúa xanh mát (Ảnh: Thanh Niên)
Thời gian đó, My vừa dạy tiếng anh online, vừa dồn hết năng lượng vào làm nông trại, trang trí, bê đá xây dựng, san đất làm nền… cùng các bạn tình nguyện viên và người thân. Từng làm trong công ty về lĩnh vực rau hữu cơ nên My có cơ hội được hiểu thêm về nông nghiệp sạch, cô kết nối với nhiều anh chị đang làm về nông nghiệp sinh thái, lối sống thuận tự nhiên để học hỏi, áp dụng cho mô hình của mình. Bên cạnh đó, với vốn ngoại ngữ sẵn có, cô gái Phú Yên còn kết nối được những chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực này, họ chia sẻ những cách khai thác mới trong nông nghiệp, đặc biệt là du lịch kết hợp với nông nghiệp mà cô đang theo đuổi.
Cô chủ của Nông Trại Du Lịch Bền Vững Caroline’s Happy Hut bên cạnh những "thành phẩm" sau một ngày thu hoạch vườn (Ảnh: Dân Trí)
Năm 2019, dự án của My nhận được giải Nhất và giải Tiềm Năng cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh Phú Yên. Đến năm 2020, nông trại hoàn thành và đón những vị khách đầu tiên đến lưu trú và trải nghiệm.
Một ốc đảo xanh nằm giữa cánh đồng lúa ngát xanh, nơi có vườn rau, ao cá, và vật nuôi...(Ảnh: Dân Trí)
Nơi bạn có thể khám phá vẻ đẹp hoang sơ và những văn hóa địa phương của làng quê. Được dùng dầu gội thảo dược, tắm lá xông, thưởng thức những món ăn địa phương... (Ảnh: Thanh Niên)
Nghĩ về quyết định bỏ phố về quê, My thấy mình vẫn đúng đắn dù đôi lúc những khó khăn như muốn "nhấn chìm" cô gái nhỏ...
"Người dân địa phương bàn tán, họ cho rằng mình thất nghiệp nên mới về quê, thậm chí có những bình luận tiêu cực khi mình đón khách du lịch đến. Hiện nay, mình đã chứng minh cho mọi người thấy mô hình này hoàn toàn khả thi và có tiềm năng", My chia sẻ.
Cuộc sống ở thành phố tuy năng động hơn nhưng My hài lòng về cuộc sống hiện tại và mức lương bây giờ. My hạnh phúc nhất khi trồng cây và nấu ăn. Hiện tại, cô đã chuyển sang ăn hoàn toàn rau, củ, quả. Thức uống yêu thích ở nông trại là trà chanh sả, trà bí đa, trà lạc tiên, trà oải hương, trà kombucha, trà gừng, trà đậu, nguyên liệu đều do tay mình tự trồng và chăm sóc.
"Về quê, mình bớt năng động và ít cơ hội phát triển hơn. Tuy nhiên, mình vẫn được làm việc từ xa, tham gia các hội thảo, học tập thêm các chương trình quốc tế để bổ trợ thêm cho định hướng của mình", My nói.
Nhiều bạn trẻ lựa chọn tìm về nông trại của My để trải nghiệm (Ảnh: Dân Trí)
Nhà lưu trú của khách có chiếc view đồng lúa "xịn xò" chưa nè!!!
Dự định năm tới, My sẽ mở rộng liên kết với các nông trại tại địa phương để đa dạng chương trình và phục vụ được nhiều khách hơn sau gần một năm "trì hoãn" vì dịch bệnh (Ảnh: Dân Trí & Thanh Niên)
Khác với suy nghĩ của nhiều người, trở về quê là sẽ phải gắn chặt với cuộc sống an nhàn, mọi thứ cứ "tàn tàn" mãi chẳng thăng tiến được thì với Lê My, bạn vẫn duy trì được lối sống năng động như khi còn ở Sài Gòn. Thế mới nói, cuộc sống của bạn là do bạn chọn, con đường của bạn là do bạn tự đi, mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình. Không ai có thể đi thay bạn và cũng không ai có thể chọn thay bạn, vì vậy đừng cố gắng làm hài lòng người khác mà hãy làm những điều mình muốn., biến những lời "dị nghị", "gièm pha" thành động lực để cố gắng mỗi ngày, bạn nhé!
Theo Dân Trí


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1