Không ai nghĩ một chàng trai bị liệt cả hai chân lại có nghị lực phi thường khi tự kinh doanh nuôi sống bản thân, ngày ngày làm vườn phụ giúp gia đình, sống tích cực.
Câu chuyện của Phan Vũ Minh, 31 tuổi - chàng trai khuyết tật nhưng với niềm đam mê kinh doanh, yêu thiên nhiên, thích trồng hoa, làm vườn cùng nghị lực phi thường trước những nghịch cảnh cuộc đời đã khiến nhiều người không khỏi thán phục.
Minh kể, ngày bé anh cùng gia đình từ Vĩnh Long chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Năm 11 tuổi, anh mắc bệnh dị dạng tủy sống. Căn bệnh khiến cậu học sinh lớp 6 chẳng thể chạy nhảy và phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng. Năm 20 tuổi, sau lần phẫu thuật không thành công, cuộc sống của anh gắn liền với chiếc xe lăn.
Biết mình thiệt thòi nhưng chàng trai trẻ luôn không ngừng cố gắng. Không chỉ tự động viên mình mỗi ngày, anh Minh còn biết tự vươn lên nghịch cảnh để bản thân mình một khi đã sống thì phải làm được những điều ý nghĩa. Với sở thích yêu thiên nhiên, thích trồng hoa, làm vườn, năm 2011, Minh dùng số vốn 7 triệu đồng tự gom góp, nhập giống hồng Thái Lan về bán, thu lời ổn định.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chàng trai nảy ý định trồng rau trong chậu: “Sẵn chậu nhập về để trồng hoa hồng còn thừa, tôi tận dụng để trồng rau. Cách trồng này dễ chăm sóc lại ít sâu bọ, mà việc di chuyển giữa các luống cũng dễ dàng". Thế là càng trồng càng ham, 1 năm kể từ ngày bắt tay vào chăm bón những chậu rau đầu tiên ấy, anh Minh thuyết phục gia đình cho cải tạo 60m2 vườn cạnh nhà để trồng rau.
Một số hình ảnh tại vườn rau xanh và trái cây tươi của chàng trai 31 tuổi đầy nghị lực:




Chàng trai chia sẻ, vì liệt hai chân nên phải ghì chặt hai đầu gối vào thành xe lăn làm điểm tựa, sau dùng sức nhoài người về phía trước, một tay cầm xới, một tay cầm cây giống để trồng. Nhiều lúc mải làm, anh không để ý hai đầu gối bị cọ xát mạnh vào xe đến đỏ ửng, thậm chí bật máu. Sau anh lót thêm miếng nệm vào hai bên xe để tránh làm tổn thương da. Thậm chí có lần vì cố rướn người mà anh còn bị ngã lộn nhào từ trên xe lăn xuống, may mà không sao.
Khi được hỏi bí quyết nào giúp anh có thể tự mình chăm sóc nên một vườn rau xanh tươi như thế trong khi việc di chuyển lại vô cùng khó khăn, 9X cho biết anh dùng phân hữu cơ để chăm bón, tranh thủ sáng tối để bắt sâu, tuyệt đối không phun thuốc vì muốn có nguồn rau sạch, an toàn cho cả gia đình. Kể từ ngày làm vườn, anh Minh nhận thấy bản thân vui vẻ hơn hẳn, bớt đi sự u uất trong lòng, đồng thời sức khỏe cũng cải thiện đáng kể: "Tôi muốn mọi người hiểu rằng bản thân tàn nhưng không phế. Tôi luôn muốn làm nhiều điều có ích cho chính mình và những người xung quanh".
Quả thật, nghịch cảnh của cuộc sống, đó là điều mà trong cuộc đời của mỗi người đều phải trải qua. Thế nhưng thay vì gục ngã, có những người đã chọn cách dũng cảm đương đầu để được sống trọn với sở thích, đam mê của bản thân mình. Giống như hoàn cảnh của Phan Vũ Minh và hàng hàng trăm hàng nghìn hoàn cảnh khác trong xã hội vậy. Vì chỉ cần bạn không dừng lại và từ bỏ, việc bạn có tiến chậm cũng không là vấn đề.
Theo VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1