Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại TP. HCM, chị Phước Nguyễn - một mẹ đơn thân quyết định đưa con trai 8 tuổi về quê, xây ngôi nhà vườn nho nhỏ với mong muốn con có được trải nghiệm tuổi thơ ý nghĩa, nhiều niềm vui.

hình ảnh

"Bỏ phố về quê", mẹ đơn thân xây căn nhà 350 triệu đẹp như homestay tặng con trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Hành trình "bỏ phố về quê" của người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Phước bắt đầu từ những năm 2020, khi mà dịch bệnh đang bắt đầu bùng phát mạnh mẽ tại TP. Hồ Chí Minh. Chị kể, tuy xuất thân ở một vùng quê nghèo khó, nhiều thiếu thốn nhưng tuổi thơ của chị lại rất hạnh phúc. Đến khi lập gia đình và sinh con, nhìn thấy cậu nhóc nhà mình đang tuổi khám phá mà chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường chật hẹp. Không đành lòng, chị quyết định đưa cậu con trai 8 tuổi về quê, xây ngôi nhà vườn đẹp như một homestay với mong muốn, con được về sống gần ông bà, gia đình, được trải nghiệm tuổi thơ ý nghĩa, nhiều niềm vui.

"Mình muốn tuổi thơ của con được ngắm cánh cò bay, thấy đàn trâu ra đồng, hít hà mùi lúa non thơm ngát… chứ không phải quanh quẩn trong 4 bức tường cùng tivi, Ipad", chị Phước chia sẻ.

Khu đất có tổng diện tích 900m2 tại Di Linh, Lâm Đồng. Tuy vậy, chị Phước chỉ xây căn nhà diện tích 70m2 với phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình có 2 mẹ con. Diện tích còn lại, chị hiện thực hóa giấc mơ trồng hoa, nuôi cá giữa cao nguyên Lâm Đồng với khí hậu mát mẻ và thơ mộng. 

“Mình không muốn căn nhà quá rộng mà trống trải thay vào đó là không gian nhỏ nhưng ấm cúng, xinh xắn như những căn homestay Đà Lạt. Hai mẹ con chẳng cần đi du lịch đâu xa vẫn có cảm giác thích thú, mới mẻ”, chị Phước cho biết.

Mẹ đơn thân dựng nhà vườn nghỉ dưỡng 350 triệu đẹp như homestay tặng con traiToàn cảnh căn nhà 70m2 nhỏ xinh như homestay của hai mẹ con chị Phước Nguyễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Mẹ đơn thân dựng nhà vườn nghỉ dưỡng 350 triệu đẹp như homestay tặng con trai

Mẹ đơn thân dựng nhà vườn nghỉ dưỡng 350 triệu đẹp như homestay tặng con traiCăn nhà đươc thiết kế với không gian mở, chan hòa với thiên nhiên, tận dụng tối đa ánh sáng và nắng, gió tự nhiên (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Do kinh tế eo hẹp, mẹ đơn thân chỉ có thể chi 350 triệu cho chi phí xây dựng căn nhà. Trong đó, chi phí dành cho những hạng mục công trình phụ như vườn rau, ao cá... hết khoảng 200 triệu đồng.Mọi công đoạn xây dựng nên ngôi nhà cũng là do một tay chị lên ý tưởng thiết kế, tự giám sát thi công. Nội thất trong nhà phần lớn cũng là do chị tự làm, trang trí để tiết giảm chi phí. 

Từ ngày quyết định "bỏ phố về quê", được sống và hòa mình với thiên nhiên, mẹ con chị Phước cảm thấy cuộc sống an yên, hạnh phúc hơn rất nhiều. Mỗi ngày, ngoài thời gian dành cho công việc bán hàng online và chăm sóc, dạy con học thì chị Phước và cậu con trai 8 tuổi lại cặm cụi ngoài vườn chăm cây, câu cá. Cậu nhóc sau hơn 1 năm rời phố cũng đã trưởng thành và ngày càng tự lập khiến người mẹ đơn thân vô cùng hài lòng và hạnh phúc.

hình ảnhTừ ngày trở về quê, chị Phước cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình hơn, bớt những lo toan, xô bồ của thành phố (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

hình ảnhCậu con trai 8 tuổi sau hơn 1 năm về quê cũng ngày càng trưởng thành và tự lập (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

hình ảnhNhững ngày cận kề Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, hai mẹ con chị Phước Nguyễn bận rộn cả ngày để lên ý tưởng và tự thực hiện tân trang cho ngôi nhà vườn tại Lâm Đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ai rồi cũng cần tìm lấy những khoảnh khắc lắng lại sau nhiều giông bão ngoài kia. Ở đây - phố núi thiên nhiên hùng vĩ, có lẽ mẹ con chị Phước đã tìm được dòng năng lượng tích cực cho bước ngoặt đầy mới mẻ này rồi.

Theo Vietnamnet