Sau 3 năm gắn bó, cô gái quyết định chia tay người yêu không phải vì anh nghèo tiền bạc vật chất mà là nghèo ý chí, nghèo kĩ năng sống, không biết phấn đấu cho tương lai.
Những cô gái sống thiên về vật chất, chọn rời xa người yêu khi họ khó khăn, nghèo túng thường hay bị lên án vì lối sống thực dụng. Tuy nhiên, ở câu chuyện của một bạn gái dưới đây lại hoàn toàn khác. Cô cũng chia tay vì người yêu "nghèo". Nhưng nghèo ở đây không phải là nghèo về tiền bạc vật chất mà nghèo về tư duy lối sống, nghèo về ý chí. Tâm sự và quyết định chia tay mối tình 3 năm của cô gái trẻ được cư dân mạng cảm thông và đồng tình, ủng hộ.
Trên trang NEU Confession cô chia sẻ:
"Mình năm nay cũng không còn trẻ gì nữa, đã bước sang tuổi 30, còn anh thì bước sang tuổi 31. Mình và anh đã cố gắng bên nhau được 3 năm. Ban đầu mình không hề biết việc này cho đến khi yêu được 1 năm 2 tháng, mình phát hiện ra hàng tháng anh vẫn xin thêm tiền bố mẹ để tiêu vặt. Bố mẹ anh cũng chiều anh vì gia đình có 3 chị em thì ở trên là 2 chị còn anh là con trai út (kiểu con trai duy nhất trong gia đình), các chị công ăn việc làm ổn định lập gia đình hết rồi, chỉ còn anh cứ như vậy. Chưa kể 2 chị thi thoảng cũng chiều, cho tiền anh ấy… và gia đình anh ấy thấy việc đó là bình thường, “có thì cho, không thì thôi!”.
Mình quan điểm cũng rất rõ ràng, mình cho anh cơ hội từ lúc ấy đến tận bây giờ, mình nói là hết năm 2021, anh phải “tự đứng được trên đôi chân của mình”. Vì ít ra mình, mà không riêng mình, rất nhiều bạn nữ còn sớm tự lập được ngay sau khi ra trường, có bạn còn tự lập được từ lúc còn sinh viên, hà cớ gì 1 người đàn ông gần 30 tuổi lại không thể lo được cho bản thân, hàng tháng vẫn phải xin tiền bố mẹ, mua quần áo, giày dép, đi chơi, đi ăn uống…
Không phải mình không yêu anh, mình yêu anh nên mình mới cho cơ hội, mình mới cho anh thời gian để anh thay đổi nhưng suốt từ ấy đến nay, vẫn chứng nào tật nấy, anh vẫn tiêu pha hoang phí, không phải là mua đồ đắt tiền hay gì cả, chỉ toàn mấy tiền đi cà phê, ăn uống, tụ tập… cứ lặt vặt lại thành nhiều, rồi lương không đủ thì lại xin bố mẹ, không thì gọi điện hỏi thăm các chị lại được cho 500 - 1 triệu - 2 triệu… Mình cần 1 người đàn ông có thể là bờ vai vững chắc để mình có thể tựa vào, an tâm mà sống tiếp. Cứ nghĩ sau này hai vợ chồng lấy nhau về mà anh còn xin tiền bố mẹ, các chị… có khi là của mình – vợ anh, để tiêu vặt mình thấy nó không đúng một chút nào."
Và nguyên nhân đỉnh điểm dẫn đến quyết định "đường ai nấy đi" cho cuộc tình 3 năm này là:
Bạn trai không có chí tiến thủ, không phấn đấu cho tương lai khiến cô gái quyết định chia tay (Ảnh chụp màn hình/ NEU Confession)
Trong bài viết này, cô gái nói rằng dù rất yêu và trân trọng mối tình 3 năm sâu đậm này cũng như không hề có ý chê bai người yêu nghèo, 31 tuổi rồi vẫn "ngửa tay" xin tiền bố mẹ. Tuy nhiên, bản thân cô đâu thể mãi “gửi gắm” tuổi thanh xuân cho một người con trai không có chí hướng, luôn sống trong tư tưởng thích dựa dẫm vào người khác ngay khi bản thân đang ở độ tuổi trưởng thành, sắp lập gia đình. Nghèo tiền bạc, vật chất thì còn cố gắng làm lụng, tích góp. Chứ mà nghèo về ý chí, bản lĩnh thì thua rồi!
Phía dưới bài đăng, không ít cư dân mạng đã vô cùng bức xúc thay cho cô gái khi mà cô đã dành cả 3 năm thanh xuân bên cạnh một người đàn ông đã không có bản lĩnh lại còn hay sĩ diện. Đồng thời cũng hết sức tán thành trước quyết định chia tay của cô, rất đúng đắn và sáng suốt.
- Hảo anh trai. Không cố gắng còn quay ra trách người yêu đi làm lương cao hơn mình. Chia tay sớm cho nhẹ đầu chị ạ!
- Nói cho thì lại tự ái cơ mà đàn ông mà không làm chủ kinh tế được thì sao lo cho người khác?
- Theo quan điểm của mình là con trai hay con gái khi muốn yêu, muốn quan tâm, muốn ở bên một ai khác thì trước tiên phải tự lo cho bản thân mình được đã. Cô gái chọn chia tay là đúng rồi đó!
- Ảo thật đấy, 31 tuổi còn đi xin tiền gia đình...
Thế mới nói không phải ngẫu nhiên mà người ta thường hay nói rằng, nếu muốn được hạnh phúc lâu bền, thì tình yêu cần có một sự cân xứng nhất định giữa hai bên, nếu không phải “trai anh hùng, gái thuyền quyên” thì cũng phải “trai trung bình, gái trung trung”. Ý tôi cân xứng ở đây không chỉ riêng về mặt vật chất, của cái đâu mà còn là sự cân xứng, ngang bằng về quan điểm, tư tưởng và lối sống nữa kìa.
Như ngay đầu bài viết tôi có đề cập đấy, rõ ràng cô gái trẻ trên đây vốn chẳng hề đòi hỏi bạn trai mình phải nhiều tiền lắm của thế nào, nhưng cái mà cô quan tâm cũng như đi đến quyết định chia tay là do anh bạn trai này quá "nghèo" về ý chí và sự bản lĩnh của một người đàn ông 30 tuổi. Trong khi anh ta cũng đi làm, cũng hưởng lương mỗi tháng nhưng lại chẳng biết tiêu xài tiết kiệm, để rồi cuối tháng lại "ngửa tay" ra xin tiên tiêu vặt của bố mẹ, anh chị thì xem có đáng mặt đàn ông chút nào không cơ chứ?
Chuyện chia tay là không phải bàn cãi rồi đó, nhưng tôi trộm nghĩ thêm về chuyện này, có khi anh bạn trai trong câu chuyện trên đây "hỏng" một phần là do được nhà quá nuông chiều, không khuyên nhủ dạy bảo mà hở ra là cho tiền. Lỗi anh ta một phần nhưng chính cách giáo dục của gia đình mới là nguyên nhân sâu xa đấy! Mọi người có đồng tình với tôi về quan điểm này không? Cùng chia sẻ nhé!
Theo NEU Confession


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1