Có những người vừa gặp đã thấy phù hợp, không cần nói nhiều cũng muốn tự nguyện ở bên, yêu thương và muốn chăm sóc nhau cả đời. Dù mai này có ra sao, hiện tại miễn thấy đủ đầy cảm xúc là được.
Không quần áo hàng hiệu, không đưa nhau đến nơi sang chảnh, không cố gắng tạo ra hào nhoáng, cặp đôi sau đây vẫn làm cộng đồng mạng thả tim kịch liệt bởi cuộc hẹn đầu tiên hết sức dễ thương. Người chân thành gặp được chân tình, trên đời rõ ràng ấy ai có được may mắn này.
Một anh chàng nọ được bạn bè giới thiệu cho cô gái nọ. Đăng trên BEATVN, anh kể sau lần gặp nhau trong tiệc sinh nhật, nay hai người mới chính thức hẹn hò buổi đầu tiên. Anh chàng nhận được lời gợi ý của cô gái, rằng chỉ cần mặc ấm chứ không cần phải kiểu cách. Nhưng đến phòng trọ của nàng, anh vô tình vướng chiếc quần vào chỗ móc xe, rách toạc một đường khá sâu.
Thấy bạn trai mặt mũi tái méc, cô gái hỏi chuyện thì biết anh vừa gặp sự cố. Nàng không chọc ghẹo cũng không cười chê, quay ngược vào phòng lấy kim chỉ vá đỡ cho gió khỏi lùa vào:
“Trước đó tôi cũng nghe bạn bè kể gia đình em khá hoàn cảnh, nhưng nay nói chuyện với em mới biết thêm rằng bố mẹ em đều không còn, nhà ở quê để trống, 3 chị em cùng lên thành phố sống chung nương tựa vào nhau. Em út em năm nay mới vào cấp 3, em thứ 2 nốt năm nay ra trường. Mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai em, có những công việc đáng lý ra phải là đàn ông làm thì em đều sẽ tự đứng ra làm hết, em luôn mặc định rằng việc của mình là phải chăm sóc và lo toan cho mọi người, ngay cả với một thằng ất ơ như tôi.
Chẳng biết vì sao nhưng tự dưng tôi thấy thương em. Em khác hẳn với những cô gái mà tôi từng gặp đến nắp chai nước cũng chẳng thể tự mở. Dẫu biết rằng sau lưng em còn là trách nhiệm với hai đứa em nhưng tôi muốn là người cùng em gánh vác, muốn em biết cảm giác có người bảo vệ mình là như thế nào.
Chẳng biết có phải là quá sớm để nói những điều này không nhưng tôi tin rằng đây không phải tiếng sét ái tình, chỉ là vào một ngày bình thường, gặp được một người bình thường nhưng vừa vặn và phù hợp.”
Câu chuyện siêu dễ thương, bình dị mà ấm áp đã làm lòng người cảm động. Hai bạn trẻ có gia cảnh không hơn nhau, gặp nhau và nảy sinh tình cảm, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên như duyên số đã sắp đặt sẵn. Trời Hà Nội mùa này rét lắm, nhưng trong trái tim của 2 nhân vật chính thì cái rét ấy không còn là vấn đề, bởi họ đã có nhau trong đời.
Tình yêu ở thời điểm này chưa nói lên được điều gì, chưa có sự chắc chắn. Nhưng chí ít thì những ấn tượng đẹp về nhau cũng đã làm chàng trai và cô gái mở lòng, tự nguyện cùng nhau nắm tay đi trên con đường chung. Chỉ cần tìm được một nửa phù hợp, bạn sẽ thấy đời chẳng còn gì hạnh phúc hơn được nữa:
- Hy vọng gặp lần 2,3,4 bạn vẫn cảm thấy như thế, những người con gái kiểu như bạn nữ này vốn đã thiệt thòi nhiều rồi nên mong ông trời hãy cho họ gặp được những người biết trân trọng. Đọc lại nhớ đến bài "Chị Tôi " của nhạc sĩ Trần Tiến.
- Những người con gái như vậy đáng quý lắm, họ đã vất vả nhiều rồi nên họ hiểu, họ tôn trọng những gì đến với họ. Nếu 2 bạn đến được với nhau thì bạn hãy luôn ở bên là chỗ dựa cho cô ấy nhé.
- Những người con gái như vậy họ rất mạnh mẽ, biết lo toan mọi thứ. Kể cả sau này bạn có thất bại đi chăng nữa họ vẫn ở bên bạn. Hãy lấy những người như thế làm vợ. Tin tôi đi, thời gian đầu xây dựng chắc chắn sẽ rất vất vả, nhưng làm ăn tích cóp mãi rồi cũng có ngày hái quả ngọt mà thôi.
- Mong rằng những lần gặp sau và hằng ngày bạn đều có cảm giác này với cô ấy. Vì cô ấy xứng đáng đc chăm sóc và bảo vệ. Chúc 2 bạn hạnh phúc.!
- Hi vọng rằng bạn sẽ là bờ vai để cô ấy dựa vào. Mong rằng cảm giác muốn được che chở này sau này sẽ không biến thành áp lực khiến bạn rời xa cô ấy !
Dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao và liệu anh chàng có thật lòng yêu thương cô gái đến suốt cuộc đời hay không, nhưng rõ ràng gặp được người con gái giản dị, không câu nệ bề ngoài, không ngại ngồi xuống vá đồ cho bạn trai thì thiết nghĩ anh chàng nên trân quý cô ấy thật nhiều. Thế gian này muôn vạn người, để gặp được một người như cô ấy thật không dễ.
Có những người lạ lắm, chỉ 1-2 lần biết nhau đã thấy muốn tự nguyện gắn bó bên nhau cả đời. Dù mai này có ra sao, ở thời điểm hiện tại vẫn thấy đủ đầy trong cảm xúc. Tình yêu lúc nào cũng đến vào lúc người ta không ngờ nhất và luôn tuyệt vời theo cách không tưởng. Dù bạn có trải qua bao nhiêu mối tình, có từng tổn thương tan vỡ đến mức nào, bạn cũng sẽ yêu như lần đầu tiên khi gặp được người khiến trái tim bạn rung động.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1