Chỉ một câu nói chứng tỏ áp lực phải nối dõi tông đường của người mẹ này quá nặng nề, thương thật sự.
Đến tận bây giờ dù đã mấy năm trôi qua, em vẫn nhớ như in 2 lần đi đẻ của mình. Lần đầu thì cảm giác hoang mang, lo lắng thật sự vì lúc đó vẫn chưa biết gì, vào bệnh viện lớ ngớ bị nạt cho còn suýt khóc. Lần thứ 2 thì tung tăng tung tẩy hơn, nhưng cuối cùng chẳng biết sao bị sinh khó phải mổ. Các mẹ cũng biết rồi sinh mổ thì lâu hồi phục hơn rất nhiều nhưng theo em sinh thường hay mổ cũng đều vất vả đau đớn, được cái này thì mất cái kia. Bởi vậy thấy mấy người hay phân biệt sinh thường sinh mổ, rồi trai hay gái này nọ sao mà khó chịu thế không biết. Phụ nữ mang thai, sinh con đã rất cực khổ rồi nên chỉ hy vọng đừng ai làm tổn thương họ thêm nữa. Nãy tình cờ có coi được đoạn video của chị này sinh xong không lo cho sức khỏe mà chỉ hỏi chồng về giới tính của con. Mới đầu cũng bực mà về sau mới biết là chị ấy bị áp lực nối dõi tông đường từ nhà chồng, sinh xong cực khổ còn phải lo lắng mấy vấn đề con trai con gái này nữa, thương thật sự các mẹ ạ.
Đây là câu chuyện của một sản phụ ở Tân Dư, Giang Tây sau khi được đẩy ra từ phòng sinh. Khi gặp chồng, cô không mảy may đến sức khỏe mình mà chỉ chăm chăm hỏi: “Có đúng là con trai không anh?”. Khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ chồng, khuôn mặt sản phụ mới trở nên nhẹ nhõm hơn: “Cuối cùng nhiệm vụ của em cũng hoàn thành. Mẹ anh sẽ rất mừng đây”.
Nhìn người phụ nữ mới sinh xong khuôn mặt còn rất mệt mỏi, dáng vẻ lại yếu ớt nhưng vẫn lo lắng về vấn đề con trai con gái, ai cũng ngầm hiểu rằng có lẽ gia đình của cô từ trước đến nay vốn rất căng thẳng vấn đề sinh con trai nối dõi tông đường. Nghĩ đến thật sự thấy tội, vì như các chị cũng biết mang thai, sinh con là người mẹ đã phải đánh đổi sức khỏe, ngoại hình của mình. Bao nhiêu nỗi khổ ấy chưa đủ hay sao mà giờ còn có thêm gánh nặng “nối dõi tông đường” nữa. Chắc chắn người mẹ này đã rất áp lực trong suốt thời gian mang thai, lo sợ nếu mình không sinh được con trai sẽ khiến mẹ chồng phật lòng. Và cho đến tận khi đã sinh con trai, cô vẫn muốn xác nhận lại một lần cuối rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc này khiến rất nhiều mẹ bỉm sữa khác không khỏi thương cảm:
- Nhiều người nói rằng thời nay làm gì có trọng nam khinh nữ nữa nhưng thật sự nó vẫn luôn tồn tại, chỉ những người ở trong hoàn cảnh này mới hiểu được
- Ở quê tôi, cứ không sinh được con trai là cả gia đình chẳng dám nhìn mặt ai, thật đáng buồn cho những tư tưởng cổ hủ
- Gái trai gì cũng đều là con, là cháu, sao lại lấy giới tính đứa trẻ ra để tạo áp lực cho người phụ nữ vậy, điều này có thể chọn lựa được sao?
- Tội quá sinh nở đã cực khổ mà còn áp lực thế này làm sao mà chịu nổi
- Chị này cũng hiền ấy chứ gặp tôi mang thai mà cứ bị áp lực con gái con trai thế thì tôi cũng chẳng cần nhà chồng này nữa
- Ban đầu đọc thấy cũng khá giận người mẹ này, kiểu đang trọng nam khinh nữ, nhưng về sau mới biết là áp lực từ phía nhà chồng, thương
Mỗi nhà mỗi cảnh nên mình chẳng thể phán xét được ai, nhưng đến tận bây giờ nếu vẫn có tư tưởng con trai quý hơn con gái thì thật sự với em là chẳng thể chấp nhận được ạ. Con cái là của trời cho, nhiều người muốn cũng chẳng được nữa là. Con nào thì cũng đáng yêu hết á, chỉ cần con ra đời khỏe mạnh, bình an là được rồi. Vả lại giới tính của đứa trẻ đâu là thứ có thể chọn lựa, người mẹ cũng chẳng có tội lỗi gì trong vấn đề này nên mong những ai còn tư tưởng cổ hủ xin đừng tạo áp lực cho chị em phụ nữ nữa. Hãy để họ tận hưởng hành trình làm mẹ của mình một cách tự do, thoải mái và tuyệt vời nhất vì họ xứng đáng được như thế mà.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1