Vượt đoạn đường quá xa để gặp người thương, không ngờ điều chàng trai nhận về lại quá phũ phàng. Nhìn cảnh này không biết nói làm sao luôn.

Ai trong đời yêu mà chẳng vài lần đau khổ? Nếu bạn chỉ cần yêu lần đầu tiên mà nên duyên vợ chồng thì bạn là một trong số ít những người may mắn. Còn đa phần là phải thất bại dăm ba lần, trái tim tan vỡ mấy nhịp mới tìm được một nửa phù hợp. Càng lớn, người ta càng nhận ra rằng thất tình cũng là một trong những hương vị nên có của cuộc sống chứ chẳng đau đớn khủng khiếp như tưởng tượng.

Những ngày gần đây, thông tin thanh niên sinh năm 1999 ở Lạng Sơn dám vượt chặng đường dài đến thăm bạn gái sinh năm 1986 ở Phong Dụ, Yên Bái đã làm cư dân mạng xôn xao. Điều đáng nói chính là anh chàng này xem được hành trình đi gặp người yêu của cặp đôi Đạt Villa và Vidia, anh tự thấy mình quen người yêu được 1 năm nên quyết định không ngại đường xá xa xôi đến gặp bạn gái.

Cứ ngỡ buổi gặp gỡ sẽ vui vẻ, lãng mạn như trong phim ngôn tình nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Sau khi gặp nhau, cô gái kia quyết định không muốn yêu nữa và lập tức chia tay khiến anh chàng bất ngờ. Thẫn thờ, ngậm ngùi chẳng nói nên lời, anh chàng đi bộ từ Phong Dụ ra đường lớn để bắt xe về Lạng Sơn. Thấy anh ôm gói đồ trên tay, gương mặt buồn bã vẫn cố gượng cười làm ai nấy xót xa.

hình ảnh

Anh chàng ngậm ngùi bắt xe về quê. Ảnh FB Beatvn

Đúng là tình yêu luôn khiến con người ta có sức mạnh to lớn, vượt qua mọi rào cản để đến với người mình yêu. Nhưng cũng chính tình yêu lại khiến một người đang khỏe mạnh vui vẻ lại có thể suy sụp đến cùng cực. Chính vì vậy mà những mối tình đầu tan vỡ luôn làm người ta day dứt nhớ mãi.

Vẻ ngoài chân chất thật thà của anh chàng cùng với tình yêu dành cho bạn gái đã làm mọi người xúc động. Trong thời buổi nhiều dối gian, tìm đâu ra một tấm chân tình trọn vẹn và thuần khiết đến mức này. Kết quả anh nhận về không như ý muốn, có lẽ sau này anh chàng sẽ khó trao cho ai tình yêu nồng nhiệt như thế nữa.

Cư dân mạng bình luận an ủi, hy vọng đừng ai nói lời cay đắng để anh chàng thêm buồn khổ nữa:

- Mấy người làm được như này. Ngưỡng mộ sự chân thành của bạn ấy và hy vọng có cô gái sẽ nhìn thấy tấm lòng đó. Mỗi chúng ta đều luôn có 1 mảnh ghép cho riêng mình mà.

- Chả thấy có gì đáng cười, chỉ thấy thương và tội nghiệp anh chàng này. Sinh ra ở 1 vùng quê hẻo lánh đã thiệt thòi hơn bao người rồi, thiệt thòi về ngoại hình còn làm anh đáng thương hơn. Ấy vậy mà những người may mắn có được những điều đó lại đem cái thiệt thòi của anh ra để cười đùa, nhạo báng một cách vô tư. Trong khi tình cảm giữa người với người là thật lòng, anh thực sự đem lòng yêu chị gái kia. Đúng là đời mà, thật đáng thương...

- Ai mà chả xứng đáng được yêu thương. Tội cho chàng trai ấy, mong là bạn ấy sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng.

- Ai cũng xứng đáng được yêu thương mà. Đi xa thế mà không gặp được trông tội ghê.

Những ngày qua, thông tin cậu bé sinh năm 2009 đạp xe từ TP.HCM xuống Cần Thơ để thăm bạn gái sinh năm 2010 đã làm dư luận xôn xao. Trong túi cậu bé chỉ có 500.000 đồng, lén gia đình để làm cuộc hành trình đi gặp người thương. Trên đường đi, cậu ghé vào các cửa hàng Thế giới di động để dùng điện thoại trưng bày, vào Zalo xem vị trí bạn gái.

Khi đến địa phận Cần Thơ, cậu bé đã được tổ tuần tra phát hiện và liên lạc với gia đình đưa em về. Dù không gặp được người thương nhưng hành trình dài 200km di chuyển bằng xe đạp 2 ngày thật sự rất ấn tượng. 

hình ảnh

Cậu bé bên chiếc xe đạp của mình vượt chặng đường 200km suốt 2 ngày. Ảnh: TTXVN phát

Hết lòng vì tình yêu là điều nên làm. Nhưng khi trải qua một số tổn thương, người ta không còn yêu theo kiểu ngây thơ thuần khiết nữa. Ai cũng có sự e dè, phòng thủ riêng để bảo vệ con tim của mình. Cũng chính vì vậy mà càng lớn, chúng ta càng không vật vã đớn đau sau mỗi cuộc tình bởi mình đã có kinh nghiệm, lý trí hơn trong tình cảm nên ít tổn thương. Cứ yêu và rút ra những bài học cho riêng bạn để ngày càng trưởng thành hơn. Sau này chỉ còn đau vai, mỏi gối, đau lưng chứ chẳng còn đau khổ vì tình nữa.