Anh chàng đưa ra bằng chứng rằng mình không hề lén bỏ về như những gì cô gái “phốt”. Không cần nhìn cũng biết mối quan hệ này đi về đâu luôn rồi.

Để gặp được người như ý và gắn bó lâu dài thì phải tìm hiểu, gặp gỡ không ít người và cũng vì vậy mà những chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Đã có biết bao trường hợp trò chuyện trên mạng thấy hợp nhưng đến khi gặp thực tế thì mâu thuẫn xảy ra, thậm chí hiểu lầm nhau dẫn đến tranh cãi, “bóc phốt” ầm ĩ. Chuyện xui rủi chẳng ai muốn nhưng cứ xảy ra mới lạ chứ.

Như mới đây, có cô gái vừa lên mạng kể lể về việc bạn trai không thanh toán tiền trong lần hẹn hò đầu tiên. Anh ta im lặng rồi rút khỏi nhà hàng khiến cô hết sức bối rối: “Lần gặp mặt đầu tiên rủ đi ăn, ăn một hồi tầm 30 phút bảo là ra ngoài lấy tiền chờ xíu anh quay lại, thế là anh đi luôn. Chơi dơ vậy anh? Tụi em là sinh viên làm gì ra tiền, cũng hên hôm qua em còn giữ tiền trọ nên em mới trả được, hoá đơn 1,3 triệu đó trời”.

hình ảnh

Tin nhắn cô gái liên tục nhắn tin bạn trai. Ảnh Vietgiaitri

Sự việc nhận về nhiều lượt quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều bình luận phê bình hướng về phía chàng trai. Hầu hết các ý kiến cho rằng, nếu không có tiền thì anh chàng nên mời cô gái ăn uống đơn giản quán xá ngoài đường là được chứ không nhất thiết phải vào nhà hàng sang chảnh: “Vậy mà cũng có gan mời con gái nhà người ta đi ăn nữa, lần sau không có tiền thì ở nhà đi. Mà ít tiền thì hẹn ra uống trà đá, ăn bánh tráng cũng đâu có sao, bày đặt vào nhà hàng sang”.

Ngay khi bản thân bị “phốt”, anh chàng nhanh chóng lên tiếng giải thích và đăng kèm ảnh tin nhắn đã chuyển tiền cho cô gái. Hóa đơn 1,3 triệu, anh chuyển cho cô 1 triệu là coi như đã xong chuyện chứ không hề lẻn về như cô gái đã tố.

hình ảnh

Anh chàng giải thích về việc mình đã phụ tiền ăn. Ảnh Vietgiaitri

“Vừa ngồi xuống em kêu đồ một mạch 1 triệu 2, thôi thì chia sẻ 1 triệu, để em chi phần còn lại chứ. Gặp lần đầu mà, ảo tưởng mình là hot girl”, chàng trai giải thích về sự việc. Kèm theo hình ảnh đăng tải, đúng là anh đã chuyển cho cô gái 1 triệu để thanh toán tiền ăn. 

Cô gái không lên tiếng giải thích gì thêm nhưng sự việc đến đây cũng đủ thấy cô gái không phải gánh bill một mình. Có lẽ mối quan hệ của cả hai cũng không đi xa được nữa bởi một khi mang nhau lên mạng ầm ĩ thế này thì coi như “toang” rồi.

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, bookyhealthyworld

Trên thực tế, đã có không ít câu chuyện dở khóc dở cười khi hẹn nhau đi ăn nhưng lúc tính tiền thì các anh chàng im lặng hoặc tìm cách trốn mất khiến các nàng vô cùng khó xử. Dù có vào nhà hàng sang trọng, ăn món ngon đắt tiền hay nơi bình dân ít tốn kém thì khi ngồi chung bàn, ăn chung món, các anh cũng ăn chung, thậm chí là ăn uống nhiều hơn bạn nữ. Ấy vậy mà lúc tính tiền thì cao chạy xa bay, chặn hết liên lạc để các nàng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Duy chỉ trong câu chuyện này cô gái tố bạn trai rồi bị anh tố ngược trở lại vì thực tế anh đã chuyển tiền ăn uống cho cô. Chẳng hiểu lý do gì khiến anh không thanh toán tại bàn nhưng dù sao cũng không để bạn gái phải trả hết.Thôi thì coi như không thể làm người yêu, đời kiếp này chỉ gặp 1 lần nên dù có bị hiểu lầm cũng coi như chuyện xui rủi cho lòng thoải mái.

Ai rồi cũng tới lúc phải tìm cho mình một người để cùng kết tóc se duyên, xây dựng gia đình. Dù không biết người mình gặp hôm nay có duyên nợ hay không cũng nên đối đãi cho đàng hoàng tử tế, đừng dối gạt hay làm xấu mặt nhau. Hợp thì tiến tới, không hợp thì chia xa, đừng gây ầm ĩ ảnh hưởng đến cả hai.