Nhiều lúc ra ngoài nhìn vợ người ta không những xinh đẹp mà còn giỏi giang, kiếm tiền nhiều hơn cả chồng khiến tôi phát thèm. Số tôi không ra gì đi lấy được cô vợ ăn bám chồng còn không xong.
Ngày trước tôi lấy vợ sớm, đúng kiểu nông nổi chỉ nghĩ cứ yêu là cưới thôi nên chẳng bao giờ để ý tới những thứ khác. Tới khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi mới thấy, mọi thứ không đơn giản, gánh trên vai đàn ông thực sự rất nặng. Nhất là lấy phải cô vợ kém tài, kém tiền thì mình càng khổ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Vợ tôi chỉ làm nhân viên văn thư, lương thấp lắm. Thời điểm 2 đứa mới cưới, lương cô ấy được có 6 triệu/ tháng mà cứ đi từ sáng tới tối. Sau khi vợ sinh đôi 2 đứa con, tôi bảo luôn:
“Tốt nhất em nghỉ việc ở nhà chăm con chứ lương có bằng giúp việc đâu. Đi làm chỉ tốn tiền xăng”.
Ban đầu vợ tôi không chịu.
“Lương thấp nhưng em được chỉ động tài chính. Em không muốn nghỉ việc ở nhà”.
Tôi quát ngay:
“Muốn chủ động thì về nhà đẻ cô mà chủ động. Nhà phải có nóc, không có kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tôi đã nói là cô phải nghe, bằng không giải tán”.
Biết tính chồng gia trưởng nên vợ tôi ngậm tăm không dám trái ý, chấp nhận vui vẻ nghỉ việc để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.
Một mình tôi đi làm nuôi 4 cái tàu há mồm như thế đương nhiên làm gì còn sức đâu hỏi han tới việc nhà cửa. Mà cũng nói thật, bản thân tôi đã vất vả kiếm tiền, có thời gian dỗi đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ chấp nhận vào bếp nấu cơm hay bế con thay bỉm tã, đó là đương nhiên. Tôi đã phân bổ trách nhiệm rõ ràng với vợ, tài chính tôi gánh, cô ấy phải làm việc nhà, chăm con, chăm bố mẹ già. Vậy mà cứ thi thoảng vợ tôi lại nhệch miệng than:
“Anh cứ đi tối ngày như thế chẳng chịu đỡ đần vợ. Biết thế em đi làm còn hơn”.
Tôi lại phải chấn chỉnh.
“Cô cứ tìm được việc gì kiếm mỗi tháng bằng nửa lương của tôi là tôi cho đi ngay. Còn kiểu lương không bằng lương osin thì khỏi”.
Thời gian gần đây vợ tôi còn suốt ngày cáu gắt, động tí quát chồng mắng con. Cô ấy kêu chăm con thơ mất ngủ, bố mẹ tôi bên nhà lại ốm cứ suốt ngày gọi cô ấy về nấu nướng phục vụ nên mệt mỏi. Tôi nghe chỉ bảo:
“Trên đời này mỗi việc kiếm tiền là nặng nhọc nhất thì chồng đã làm rồi. Vợ ở nhà chăm 2 đứa con với phụ giúp bố mẹ chồng cũng kêu mệt”.
Tôi mắng vợ không biết bao nhiêu trận mà cô ấy cũng có chịu thông não. Thời gian vừa rồi còn bày đặt đi khám rồi mang cái kết luận của bác sỹ nói rằng bị trầm cảm sau sinh về dọa chồng. Tôi cứ nhìn thực tế thấy mẹ tôi trước nuôi 4 đứa con, chăm sóc bố mẹ chồng mà bà có sao đâu. Giờ vợ tôi cứ giở giọng ra như thế.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1