Biết chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, cô vợ vẫn chịu đựng trong suốt 10 năm ròng mà không ly hôn. 

Đó là câu chuyện hy hữu mà mình mới xem gần đây trong chương trình Người thứ 3 do Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A dẫn dắt. Cụ thể, người phụ nữ 48 tuổi ở Hà Nội cho biết trong 24 năm hôn nhân, cô đã có 10 năm ròng chịu đựng khi biết chồng không còn chung thủy. 

Cặp đôi đến với nhau khi còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, người vợ về quê và đợi chồng học xong bằng đại học thứ 2 rồi kết hôn. Điều đặc biệt là 2 vợ chồng đều chịu khó học. Sinh em bé đầu tiên, cô vợ học lên cao học còn người chồng học tiếp bằng đại học thứ 3. 

2 con đầu lòng của họ đều là con gái. Lúc đó, người chồng có ý muốn tìm đứa con trai. “Mình biết anh ấy thích bé trai nhưng mình lại sinh bé gái. Mình cảm thấy như mình là người có lỗi. Đến khi cai sữa bé thứ 2 thì bị tắc sữa, áp xe rất nặng mất gần 2 năm chữa trị. Trong thời gian đó chồng mình bắt đầu có tư tưởng ngoài luồng rồi", người vợ kể lại.

hình ảnh

(Ảnh: chương trình Người thứ 3)

Ở thời điểm đáng lẽ người vợ cần được chồng quan tâm, chăm sóc, đỡ đần nhất thì cô lại đau đớn phát hiện anh có người phụ nữ bên ngoài. “Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Người vợ lần theo “dấu vết” mà chồng để lại, cô phát hiện anh đã mua cho tình nhân một căn hộ. 

Đáng nói, lúc đó cô vợ phát hiện mang thai em bé thứ 3 và lần này là bé trai. Thay vì giấu diếm, người chồng “lật bài ngửa” cho biết người phụ nữ mà anh lén lút qua lại bên ngoài không thể sinh con. Tưởng chừng gia đình sẽ êm thấm nhưng cô vợ phát hiện chồng vẫn còn qua lại với tình nhân. 

Không thể im lặng chịu đựng, người vợ từng bắt taxi đi theo chồng và nhân tình để “ba mặt một lời” nói một lần cho vuông. Hóa ra, người đàn ông đã nói với bên tình nhân rằng vợ đã bỏ đi từ lâu nhưng chưa ly hôn vì liên quan đến vấn đề tài sản, còn 2 con gái do ông bà nội nuôi. 

Trong khi đó, sự thật là cô vợ ở nhà đã sinh 3 đứa con và đến đứa thứ 4 đã chẳng may không giữ được. Khi vợ đau đớn vì vừa mất đứa con, người chồng vẫn thản nhiên qua lại với nhân tình. 

Khi con gái lớn vào lớp 10, người vợ muốn ly hôn nhưng bên nhà chồng khuyên cản, mong cô suy nghĩ lại. Cứ vậy, thay vì dứt khoát để “giải thoát” khỏi người đàn ông lăng nhăng, người vợ càng ngày càng khó bước ra khỏi tổn thương. Trong suốt thời gian biết chồng có người phụ nữ khác, cô vợ đã mang thai đến 6 lần nhưng lại không giữ được 2 bé. 

Khi người dẫn chương trình Tô Nhi A hỏi người vợ đã khóc bao nhiêu lần trong những năm tháng đó, người phụ nữ trải lòng: “Khóc cạn nước mắt, đến mức không khóc được nữa. Có khi mình khóc 7 ngày, thức 7 ngày 7 đêm, ăn thì cầm chừng qua ngày”.

hình ảnh

(Ảnh: chương trình Người thứ 3)

Có thể hiểu nỗi tổn thương dai dẳng mà cô đã gánh chịu trong ngần ấy năm và không dám dứt khoát một lần ly hôn để “giải thoát” cho nhau. Đến nay, nỗi đau dường như đã chai sạn nên cô cũng không còn màng đến chuyện đường ai nấy đi với người đàn ông bội bạc. Thậm chí, tình nhân của chồng ngày càng lấn lướt khi gọi điện thách thức nhưng “chính thất” vẫn không ly hôn vì muốn giữ gia đình, giữ ba cho các con. 

Lắng nghe tâm sự của người mẹ này, Tiến sĩ Tô Nhi A đã đưa ra lời khuyên thế này: “Chị phải có niềm vui thật sự của riêng chị, có gắn kết khỏe mạnh với các con và đặc biệt là vấn đề về tài sản. Ở đây mình không nói về lòng tham nhưng mà phải giữ những gì thuộc về mình và phải giữ một cách rất là chủ động vì không biết cô kia sẽ tính cái gì”