Vì để nuôi 2 con sau khi ly hôn, người phụ nữ cay đắng nhận gánh khoản nợ 600 triệu của chồng cũ. 

Mình nghĩ một trong những điều chạnh lòng khi vợ chồng ly hôn là việc các con vô tình trở thành đối tượng để bố mẹ “tranh giành”. Nhà nào có nhiều con thường đối diện cảnh các con phải chia đều cho cả bố và mẹ, anh em mỗi người một nhà. 

Vì điều đau lòng này, một phụ nữ tên Thúy (36 tuổi) đã chấp nhận gánh khoản nợ 600 triệu từ chồng cũ khi ly hôn để được nuôi hai đứa con. Theo tâm sự của chị mà mình đọc được trên VietNamNet, lý do khiến chị ly hôn vì phát hiện chồng lăng nhăng. 

"Khi ấy con tôi một đứa 2 tuổi, một đứa 4 tuổi. Sinh khá dày nên tôi mất nhiều thời gian chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa. Không còn nhiều thời gian dành cho công việc, thành ra thu nhập không cao", chị Thúy kể.

Khi phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng, mẹ 2 con còn muốn cho anh cơ hội sửa sai nhưng đối phương lại không màng. Nhìn lại sau vài năm chung sống, vợ chồng Thúy không có tài sản gì đáng giá, thậm chí chồng của cô còn nợ 600 triệu vì v.ay giúp anh trai làm ăn nhưng sau thua lỗ. 

"Tôi bảo với chồng cũ thôi anh có người mới thì cứ hạnh phúc với họ đi, tôi sẽ nuôi 2 con", Thúy kể lại. 

Tưởng chừng đường ai nấy đi, người vợ sẽ nuôi 2 con nhưng Thúy không ngờ chồng cũ lại đưa ra yêu cầu khiến cô cạn lời. Theo đó, chồng của cô đòi vợ cũ phải thay anh trả khoản nợ 600 triệu đồng, nếu không sẽ ra tòa tranh chấp quyền nuôi 1 đứa con. 

“Đó là một yêu sách hết sức vô lý nhưng anh ấy vẫn dám đưa ra vì anh hiểu tôi rất yêu con, không đành lòng rời xa bé nào khi con vẫn còn nhỏ dại. 600 triệu coi như đổi lấy quyền nuôi con.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định nhận nợ và cả 2 đứa con. Bố mẹ chồng tôi đã già yếu, anh ta thì có người mới, thời gian và tâm trí đâu chăm sóc con. Để con lại, tôi thật sự xót lòng lắm. Cho nên dù biết anh ta cố tình chèn ép mình và chắc chắn cuộc sống của 3 mẹ con sẽ gặp muôn vàn chông gai nhưng tôi vẫn chấp nhận", mẹ 2 con trải lòng.

hình ảnh

(Ảnh minh họa trái: Wall Street Journal / Ảnh minh họa phải: 2sao)

Ly hôn, một mình nuôi 2 con nhỏ và gánh khoản nợ không nhỏ, Thúy từng có lúc suy sụp nhưng cô gắng gượng vực dậy để lo cho 2 con. Vốn có đam mê nấu nướng lại khéo tay, cô mở cửa hàng cháo dinh dưỡng trẻ em và bán thêm trên online. Cô đón mẹ từ quê lên, nhờ bà chăm 2 cháu để có thêm thời gian với việc kinh doanh. 

Để có vốn mở quán, Thúy nhờ bố mẹ vay từ người quen nên không tính lại. Thời gian đầu, vạn sự khởi đầu nan, mẹ 2 con chật vật và thậm chí không đủ tiền trả phí thuê nhà. Nhưng dần dần, nhờ tay nghề và tạo được uy tín, Thúy có được lượng khách hàng ổn định và thu được lời. 

Sau 3 năm bươn chải, mẹ đơn thân 2 con đã trả được khoản nợ 600 triệu gánh thay chồng cũ. Dần dần, cuộc sống của 3 mẹ con dần ổn định khi công việc kinh doanh của Thúy phát triển tốt. 

Đúng là trời không dồn ai vào đường cùng, miễn còn hy vọng và chăm chỉ, chịu khó thoát khỏi cảnh ngặt nghèo. Trong tình cảnh của mẹ đơn thân này, cô không cho phép bản thân gục ngã vì còn lo cho 2 con, cho bố mẹ. Nghịch cảnh đã thành động lực, giúp Thúy gặt hái được quả ngọt như hiện tại. 

"Bất ngờ chồng cũ đến tìm gặp tôi, hóa ra anh ta đã biết về cuộc sống hiện tại của mấy mẹ con tôi. 3 năm qua anh ta chẳng hỏi han hay chu cấp gì, vì anh ta sợ nếu liên lạc sẽ bị tôi đòi tiền. Giữa chúng tôi thật sự chẳng còn gì để nói. Nhưng cũng may nhờ có khốn cảnh mà anh ta đẩy tôi vào, tôi mới có được ngày hôm nay", mẹ đơn thân trải lòng. 

Trong câu chuyện này, mình cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và nể phục trước cách đối diện với cuộc đời của mẹ đơn thân từng chịu nhiều tổn thương. Hẳn nhiên, chị có lúc đau đớn, mệt mỏi nhưng không cho phép bản thân buông xuôi. Sau bao năm nỗ lực mà không cần chồng bội bạc bên cạnh, giờ chị đã có cuộc sống ổn định trong khi gã đàn ông phản bội lại chật vật với cuộc hôn nhân mới.