Từng gặp người đàn ông tệ, người phụ nữ đã mạnh mẽ ly hôn và một mình nuôi 2 đứa con. Sau này, số phận run rủi khiến bà gặp gỡ tỷ phú Dubai và cuộc sống ngày càng sung túc.
Đó là câu chuyện đặc biệt của bà Muna Al Sarunee (66 tuổi) và hy vọng sẽ giúp nhiều người thêm lạc quan dù có gặp hôn nhân không như ý muốn. Tuy hạnh phúc đến muộn nhưng bà Muna hiện có cuộc sống sung túc, ngày ngày chỉ cần đeo kim cương lấp lánh đi mua sắm và mỗi tháng được chồng cho tiền tiêu vặt.
(Ảnh: kienthuc.net)
Trong quá khứ, bà Muna từng ly hôn vì vợ chồng thường xuyên cãi vã và bà một mình nuôi 2 đứa con. Mẹ đơn thân đã hùn vốn cùng bạn bè, mở công ty du lịch và tình hình kinh doanh ngày càng thuận lợi giúp bà Muna thoải mái nuôi 2 con, giúp bản thân có cuộc sống dư dả.
Năm 2010, công ty du lịch của bà Muna có đón vị khách đến từ Dubai sang Thái Lan du lịch. Vị khách đó là Ahmed Nu Al Sarunee - một tỷ phú có tiếng ở Dubai với khối tài sản khổng lồ. Ban đầu, bà Muna không biết điều này và sau này, khi đã biết qua thông tin về tỷ phú nhưng bà Muna cũng không hào hứng lắm.
Trong khi đó, ông Ahmed lại say đắm vẻ đẹp của người phụ nữ này và tìm mọi cách để tán tỉnh. Về phía mẹ đơn thân 2 con, bà đang cảm thấy ổn với cuộc sống không chồng và e ngại vị tỷ phú chỉ đang trêu đùa, xem như sở thích của người giàu có.
Tuy vậy, theo thời gian, sự chân thành của ông Ahmed đã dần khiến bà Muna xuôi lòng và nhận lời yêu của vị tỷ phú này. Sau 4 năm yêu xa, mẹ 2 con một lần nữa lên xe hoa ở tuổi U60 với người đàn ông vô cùng giàu có.
(Ảnh: kienthuc.net)
Điều đặc biệt là ông Ahmed đã có 4 người vợ ở quê nhà vì theo phong tục nên đàn ông được cưới nhiều người. Những người vợ của ông đều chung sống hòa thuận dưới một mái nhà. Còn bà Muna, sau khi cưới đã không vội qua Dubai sinh sống mà ở lại Thái Lan để học hỏi, tìm hiểu, làm quen văn hóa của quê chồng trước khi chính thức về “làm dâu”.
Tuy đã bỏ tâm huyết để tìm hiểu nhưng bà Muna không tránh khỏi những bỡ ngỡ trong những ngày đầu đến Dubai sinh sống, nhất là việc chung sống với 4 người vợ của ông Ahmed.
Trong gia tộc Ahmed có nhiều điều luật nghiêm khắc phải tuân theo, trong đó có việc quy định mọi người trong gia đình đều phải đeo kim cương, trang sức, trang điểm lộng lẫy và mặc váy áo xinh đẹp khi xuống nhà ăn sáng.
(Ảnh: kienthuc.net)
Chia sẻ về cuộc sống ở nhà chồng, bà Muna cho biết mỗi tháng được chồng cho 320 nghìn USD (hơn 7,4 tỷ đồng) để tiêu vặt. Quanh bà có 16 người giúp để phụ việc, đi đâu cũng có 20 vệ sĩ để đảm bảo an toàn.
Mang tiếng về làm dâu nhưng bà Muna chẳng phải làm gì nhiều ngoài việc mặc đẹp mỗi ngày, đi mua sắm, spa thư giãn và cùng chồng tham gia tiệc của giới nhà giàu. "Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, hàng ngày tôi chẳng cần làm gì cả, chỉ cần mặc đẹp cho chồng ngắm là được”, bà Muna từng chia sẻ.
(Ảnh: kienthuc.net)
Cuộc sống ở nhà chồng giàu có rất sung sướng nhưng bà Muna cũng đặt ra một thỏa thuận với chồng. Đó là, nếu ông Ahmed đòi cưới thêm vợ là bà sẽ làm đơn ly hôn. Chuyện tương lai chưa rõ nhưng hiện tại, nhìn vào người phụ nữ này hẳn nhiều người sẽ trầm trồ, xuýt xoa vì bà đang là một phu nhân sống trong nhung lụa.
Có thể nói, việc bà Muna quyết định ly hôn chồng cũ như một “cơ hội” giúp bà mở ra nhiều cánh cửa thần kì trong đời. Bà mạnh mẽ nuôi dạy 2 con trưởng thành, bà thành công khi điều hành công ty du lịch cùng những người bạn và khiến vị tỷ phú Dubai say đắm, giúp mang lại cuộc sống sung túc.

