Sau khi đổ vỡ trong hôn nhân, nhiều mẹ đơn thân cảm thấy may mắn khi tìm được tình yêu mới. Họ dốc hết lòng vun vén cứ ngỡ lần này sẽ đúng người nhưng cuộc đời không “màu hồng” như chị em vẫn tưởng.

Và cô gái đến từ Mỹ trong câu chuyện mà tôi từng đọc được trên Vietnamnet sau đây cũng rơi vào cảnh như thế. Cụ thể, một tài khoản TikTok có tên @yummyyamssss đã đăng tải một đoạn video chia sẻ về chuyện bạn trai không chung thủy thu hút sự chú ý của người dùng mạng.

Cô và bạn trai quen nhau ở bang Atlanta (Mỹ) và sau đó anh ta phải chuyển đến bang Florida sống. Dù vậy, cả hai vẫn không ngại yêu xa. Cứ 2 tuần một lần, cô gái lái xe suốt 9 tiếng đồng hồ cùng với 2 con nhỏ của mình đến gặp bạn trai. Anh chàng vì yêu cô đã hứa sẽ là cha dượng của hai đứa trẻ.

Cô tin tưởng vào tình yêu của anh và đang rất hạnh phúc. Thế nhưng, chuyến ghé thăm bất ngờ vào lúc 1h sáng đã khiến cô ngỡ ngàng và đau đớn.

"Tôi đến nơi anh ở vào lúc 1h sáng. Vì bọn trẻ đang ngủ nên tôi đã đi tắm. Khi tìm bông ngoáy tai, tôi phát hiện một chiếc bàn chải đánh răng màu hồng. Điều này khiến tôi có chút nghi ngờ. Tôi bắt đầu tò mò về những thứ đồ dùng khác của bạn trai. Thật không ngờ, khi mở ngăn tủ dưới ra, tôi đã thấy tất cả đồ dùng của phụ nữ", cô gái chia sẻ.

Thậm chí cô còn thấy một lọ kem dưỡng thể của nữ. Mang bằng chứng đến trước mặt bạn trai, anh ta vẫn không thừa nhận. Anh còn khẳng định đó là đồ dùng của mình. Thế nhưng, sợi tóc dưới sàn thực sự đã chứng minh tất cả.

"Tôi nhặt được một sợi tóc dài màu đen, rất thẳng. Đó không thể là tóc của tôi vì tóc tôi màu nâu và xoăn", cô gái tức tối nói. Lúc này, bạn trai mới thừa nhận về mối quan hệ ngoài luồng của mình. Điều đáng buồn hơn là người phụ nữ ấy đã mang thai 3 tháng.

hình ảnh

(Ảnh trái: Vietnamnet, Ảnh phải minh họa: the91s)

Quá đau xót, cô gái lập tức đưa hai đứa con rời khỏi nhà bạn trai ngay trong đêm. Người bạn trai ra sức thuyết phục nhưng cô chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. Cô cho hay: "Tôi quá sốc. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc bỏ đi. Chúng tôi đã yêu nhau gần 1 năm. Anh ấy hứa sẽ làm dượng của các con tôi. Vậy mà...".

Sau đó, nhờ mạng xã hội, cô gái còn biết anh chàng này không chỉ có một người phụ nữ đó. Anh ta còn có rất nhiều mối quan hệ lăng nhăng khác. Và cô khẳng định, lựa chọn chấm dứt mối quan hệ này là hoàn toàn chính xác.

Có lẽ khi biết tới câu chuyện này, nhiều người sẽ cảm thấy người phụ nữ này vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Chị là mẹ đơn thân, từng đổ vỡ trong hôn nhân nhưng lại dễ dàng bị mắc bẫy bởi một gã đàn ông trăng hoa và dẻo miệng.

Chua xót nhất là cảnh chị phải thường xuyên lái xe đường dài chở theo hai con tới nhà bạn trai để ngủ lại. Liên tiếp trong hàng tháng trời, phần lớn là chị chủ động, chị chăm lo cho anh ta, chị mù quáng với tình yêu này.

Nếu đủ bình tĩnh để suy xét, chị sẽ thấy anh này vốn chỉ xem chị như “lốp dự phòng”. Bởi nếu anh ta thực sự yêu chị, anh ta phải là người chủ động lái xe tới tìm bạn gái. Cứ nghĩ đến cảnh đêm hôm một bà mẹ trẻ chở theo hai đứa con với bao nguy hiểm dọc đường, thật sự tôi chỉ biết lắc đầu!

Nhân đây, cũng xin có đôi lời nhắn nhủ với các bà mẹ đơn thân rằng sau khi lỡ dở một lần đò thì hãy tỉnh táo và thận trọng với tình yêu. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sống thu mình, chẳng dám hẹn hò, chẳng dám kết hôn lần nữa. Chỉ là hãy suy xét và chín chắn hơn.

Nên nhớ, mẹ đơn thân có giá trị riêng của mình. Họ là những người giàu vốn sống, có nhiều bài học quý giá. Họ cũng là người đầy bản lĩnh khi nhận trách nhiệm nuôi con. Họ can trường, mạnh mẽ nhưng cũng đầy tự do.

Thế nên, khi hẹn hò với ai đó (nhất là với những người con trai chưa lập gia đình), mẹ đơn thân không cần cảm thấy tự ti, hạ mình hay luồn cúi. Cứ yêu và yêu theo đúng con tim của mình. Nếu cảm thấy đó là người đàn ông tốt thì cứ suy nghĩ đến việc gắn bó dài lâu, còn nếu không thì hãy buông tay cho nhẹ lòng. Đừng nghĩ mình mang giá trị thấp hơn vì như thế sẽ thua thiệt ngay từ đầu.

Và rồi nếu chẳng may chúng ta lại bị phản bội, không sao hết, cứ mỉnh cười đứng dậy bước tiếp. Bởi chúng ta quen rồi, có kinh nghiệm rồi, nên đừng khóc lóc ầm ĩ, đừng bi lụy vì tình. Mẹ đơn thân có một cuộc sống mà bao người đang ao ước. Chẳng hạn: tự do về tài chính và cơ thể, được làm những gì mình thích, đặc biệt chẳng còn đau đầu chuyện làm dâu... Thế nên, các mẹ đơn thân hãy cứ mạnh mẽ lên nhé!