Hai vợ chồng em làm viên chức, thu nhập 1 tháng được gần 20 triệu, sau cưới nhà đi thuê, nuôi con nhỏ nên hầu như nhận lương tháng nào là tiêu hết tháng ấy không có đồng nào dành ra. Thậm chí để tiết kiệm, sau cưới xe máy hỏng em không mua, đi xe bus đi làm.
Vợ chồng trẻ, kinh tế khó khăn cũng là lẽ thường, em không than vãn gì. Có điều cách sống của chồng em thì thật không thể nào chấp nhận được. Anh ấy lúc nào nào cũng lo cho gia đình bên nội, đặc biệt luôn bao bọc thái quá cho em gái khiến em nhiều lúc thấy mệt mỏi vô cùng.
Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus.com
Chồng em có 1 cô em gái, anh thương yêu quan tâm, em đồng ý bởi bản thân em cũng có anh trai nên em hiểu. Có điều mọi thứ đều phải có giới hạn, nhất là khi anh đã có gia đình riêng rồi lại càng phải khác. Anh em thương nhau nhưng gia đình vẫn phải trên hết. Đằng này chồng em lúc nào cùng chỉ biết lo cho em gái. Khi cô ấy chưa chồng nhưng cũng đi làm có lương, thế mà không tháng nào chồng em không cho tiền để mua quần áo mĩ phẩm, ngược lại vợ từ ngày cưới tới giờ chưa được anh tặng thứ gì. Em nói thì anh bảo:
“Anh chỉ có mỗi đứa em gái, không lo cho nó còn lo cho ai”.
Em phân tích cô ấy có lương, tiêu còn xông xênh hơn mình. Anh lại bênh:
“Chính vì nó là thanh niên, phải chơi bạn bè nhiều, tiền tiêu bao nhiêu cho đủ nên anh mới phải hỗ trợ”.
Tới khi cô ấy kết hôn rồi anh lại quay ra xót kiểu:
“Khổ con bé, ở nhà được bố mẹ chiều chuộng là thế, giờ lấy chồng phải lo toan đủ thứ”.
Em nghe nực cười đáp:
“Sao anh nói phụ nữ lấy chồng ai cũng phải thế. Tôi lấy anh 4 năm rồi, có ngày nào được nghỉ ngơi, rảnh chân rảnh tay, chẳng thấy anh thương”.
Vậy là lão chẹp miệng bảo:
“Cô khác, em gái tôi khác”.
Nói chung chồng em lúc nào cũng nghĩ vợ mình là trâu bò, hành hạ, chịu vất vả thế nào cũng được còn em gái lão là ngọc ngà phải nâng niu bảo vệ.
Ức nhất là hôm vừa rồi sinh nhật nàng ấy, bình thường mọi khi lão sẽ nhắc vợ chuẩn bị quà, bản thân lão cũng sẽ cho thêm 1, 2 triệu để cô ấy mua sắm thêm. Từ trước tới nay đều thế, kể cả lúc con gái cũng như khi đã lấy chồng. Vậy nhưng năm nay lại bảo:
“Lần này để anh lo quà sinh nhật cho Yến”.
Em bận chăm con cũng không để ý. Không ngờ hôm sau vừa đi làm về em đã thấy cô ấy nhắn tin:
“Em cảm ơn quà sinh nhật khủng của anh chị. Em thích lắm, đúng mơ ước của em”.
Cùng với đó cô ấy gửi ảnh chiếc xe máy Sh mới giá gần trăm triệu, lúc ấy em mới ngã ngửa biết hóa ra chồng âm thầm lấy hết vàng cưới mang đi bán để mua xe làm quà sinh nhật tặng em gái. Điên quá, em gọi lão về hỏi còn bị mắng ngược lại:
“Xe con bé hỏng, anh là anh phải có trách nhiệm lo cho nó. Sao em làm chị mà ích kỷ thế”.
Đấy, trong khi xe vợ hỏng, lão để đi xe bus 3 năm cấm thấy ý kiến thương xót gì. Quá ngán ngẩm em đáp:
“Nếu thấy tôi ích kỷ thì ly hôn đi. Tôi quá mệt mỏi khi làm vợ anh rồi”.
Vậy là em ly thân từ hôm đó tới giờ. Nghĩ mà nản quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1