Cưới phải ông chồng hay hờn giận rất mệt mỏi, không được là người đầu tiên thấy mặt con mà cũng làm um lên mới chịu.

Giận vợ vì mẹ vợ gặp mặt con mới sinh trước mà không phải là mình, thử hỏi có ông chồng nào vô lý tới vậy không? Chẳng lẽ giờ tới lúc đau đẻ mà chồng đi vắng thì cứ nhịn chờ chồng về mới đẻ để ổng là người đầu tiên thấy mặt con.

Thiệt em đọc chia sẻ của mẹ này mà em bó tay, không ngờ trên đời có kiểu chồng vừa vô trách nhiệm, lại ích kỷ tới vậy. Vợ sinh con một mình khi chồng vắng nhà, tưởng chồng về sẽ thương vợ hơn, thấy có lỗi với vợ.

Đằng này lại trách ngược vợ, còn dạy đời vợ vì dám gọi mẹ vợ đến chăm. Đàn ông gì kỳ cục, lấy phải tên trẻ con thì xác định khổ.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: ZH

Đáng lẽ chị này sẽ sinh nở một cách bình thường nhưng đâu có ngờ, đến phút cuối chị phải sinh con một mình khi chồng vắng nhà. 2 tuần trước ngày dự sinh, chồng chị phải đi làm ở tỉnh, lúc đó vẫn sẽ nghĩ là về kịp.

Trước khi đi, anh bắt chị phải hứa rằng không ai khác được gặp con trai mới sinh trước chồng. Chồng phải là người đầu tiên nhìn thấy con. Nghĩ rằng chồng quá mong chờ con đầu lòng nên chị đã hứa.

Nhưng cuối cùng lại sinh sớm, không có bất cứ người thân nào bên cạnh, phải nhờ mẹ kế của chồng đưa đi viện. Nhưng bà chỉ đưa đến bệnh viện xong là về, chị tự sinh tự chăm con, may là có hộ lý hỗ trợ.

Ngày ra viện, bà ấy đến đón nhưng đến nhà thì dặn là chỉ khi khẩn cấp hãy gọi bà ấy đến. Bất lực, lần đầu sinh con, chị không biết phải làm sao nên đành gọi mẹ ruột đang ở rất xa đến chăm mình và con nhỏ.

Mẹ chị phải đi xe cả ngày mới đến chỗ chị, thật sự mừng vì có mẹ đẻ chăm sóc lúc sinh nở. Sau đó thì người chồng 25 tuổi cũng về tới. Vừa về nhà, thay vì hỏi thăm vợ con, lo lắng vì vợ đi sinh một mình, anh ta bực tức.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Nguyên nhân là lúc vào nhà đã thấy mẹ vợ, anh buộc tội vợ thất hứa. Dám gọi mẹ vợ đến cho gặp mặt cháu trước, trong khi hứa anh ta sẽ là người đầu tiên thấy đứa bé.

Dù chị giải thích chị cần mẹ đến giúp đỡ do mới sinh nhưng chồng chị gạt ngang. Bình thường anh có quan hệ tốt với mẹ vợ, không hiểu sao lần này lại nổi điên. Chồng nói rằng vấn đề không nằm ở mẹ vợ mà là vợ thất hứa.

Chính chị đã làm mất đi sự thiêng liêng lúc chào đời của đứa trẻ. Nó phải được gặp bố của nó trước những người khác. Mẹ vợ đã im lặng và để cho họ có không gian riêng. Nhưng bà khẳng định rằng con gái bà không làm gì sai.

Phụ nữ vừa sinh con rất yếu, phải có người ở bên giúp đỡ. Mẹ đẻ đến chăm con gái ở cữ, có gì là sai. Những ngày sau đó, chồng ngó lơ chị, chỉ tập trung vào con trai.

Chồng mắng chị là kẻ thất hứa ích kỷ và muốn chị phải xin lỗi. Thậm chí anh cũng không coi mẹ vợ ra gì. Giờ chị quá khổ tâm và mệt mỏi, thật sự không biết phải làm sao. Chị đăng chia sẻ lên mong nhận được góp ý từ mọi người.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: uc

Nhiều người bức xúc dùm chị, thời điểm chị cần anh ta nhất thì anh ta đi vắng. “Chồng của em hành động như một thằng nhóc ích kỷ”, một người dùng ẩn danh vào nói thẳng.

Theo mọi người, chồng mà không thấy bứt rứt vì để vợ sinh con một mình vất vả, không hiểu vợ cần giúp đỡ đến thế nào thì còn mong đợi gì nữa. Có người khuyên chị nên suy nghĩ lại, nếu chồng tiếp tục quá đáng, khiến chị buồn tủi, tốt nhất chờ ở cữ xong nên bế con về nhà mẹ đẻ.

Em thấy ý kiến này được đó mọi người. Mới sinh con kỵ nhất là buồn tủi, căng thẳng. Vậy mà ông chồng này lại hành vợ lên bờ xuống ruộng chỉ vì dám gọi mẹ vợ đến chăm, còn để bà thấy mặt con trai trước anh ta.

Đừng hỏi là tại sao chị vợ không xuống nước xin lỗi cho êm chuyện. Không nha mọi người, chuyện này chị không sai, là tình huống bất khả kháng. Xin lỗi là anh ta được nước làm tới, sau này sẽ còn quá đáng tới cỡ nào.

Em ủng hộ chị bế con về nhà ngoại. Ngược lại, chồng mới phải là người xin lỗi. Đàn ông sức dài vai rộng là để bảo vệ vợ con chứ không phải về nhà thể hiện quyền uy, bắt vợ phục tùng.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân