Thiệt tình, mua bảo hiểm là đề phòng khi có bệnh hoạn, ốm đau còn có tiền chi trả nhưng với những gã chồng tham lam như thế này thì mấy chị em phụ nữ mình cũng nên cẩn thận đề phòng nha.
Trước giờ không hiếm những vụ việc mua bảo hiểm xong rồi trục lợi bằng cách hại người thân để hưởng tiền, do đó mà sau này để tránh xảy ra những vụ việc tương tự, các công ty bảo hiểm lẫn quy định pháp luật thường đề ra các điều khoản mang tính chất ràng buộc.
Theo bài đăng trên trang VTC News, sự việc xảy ra cách đây 3 năm, một người đàn ông tên Hakan Aysal, 40 tuổi, đã dụ vợ bầu 7 tháng đến bờ vực vịnh Kabak, ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ chụp hình, nhưng sau đó anh ta đã đẩy vợ xuống vực và mãi sau này điều tra mới biết động cơ khiến anh ta nhẫn tâm ra tay với vợ con mình chính là để lấy tiền bảo hiểm.
Khi vụ việc xảy ra, cảnh sát dồn mọi nghi ngờ về phía người chồng bởi có hàng loạt bức ảnh chụp chung anh với vợ trên đỉnh vách đá. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận về việc này vì nói rằng mình vốn mắc hội chứng sợ độ cao, nên không thể có chuyện đưa vợ đến nơi nguy hiểm như thế chụp ảnh.
Trái với những gì anh ta nói, Facebook cá nhân ghi nhận trước đây anh từng tham gia môn thể thao leo núi vào năm 2014 và tràn ngập những hình ảnh phô diễn lối sống xa hoa cùng với các chuyến đi du lịch khắp đất nước rồi lưu trú trong những khách sạn hàng đầu ở nước ngoài.
Một nhân chứng tại hiện trường kể lại khi đang lái xe ở khu vực đó cùng gia đình ngắm cảnh thì con gái người này quay phong cảnh bằng điện thoại đúng lúc vợ chồng Hakan đang leo xuống vách đá.
Nhân chứng khác kể rằng Hakan tỏ ra rất bình tĩnh khi vợ anh ta rơi xuống vực bởi lúc họ lái xe thì thấy phía trước có người vẫy tay lại nên dừng lại hỏi chuyện mới biết Hakan báo rằng vợ anh ta rơi xuống vực và cần sự trợ giúp. Nghe vậy, họ đã dừng xe và bắt đầu tìm kiếm hộ, nhưng lạ kỳ thay, khi mọi người cố gắng đến phía triền núi để tìm kiếm vợ cho Hakan thì anh ta chẳng thèm đi chung.
Tất thảy đều ở đó cho đến khi cảnh sát đến, dù thế Hakan vẫn tỏ ra rất vô tư và bình tĩnh khiến mọi người nghi ngờ rằng anh chẳng giống người đàn ông có vợ vừa bị rơi xuống vách đá gì cả.
Bằng chứng rành rành trước mắt nhưng tại Tòa, Hakan cứ một mực kêu oan, nói mình vô tội. Anh vợ Hakan bày tỏ đau xót khi biết tin, họ kể lúc đến Viện Pháp y để nhận xác em gái, Hakan vẫn ngồi yên trong đó. Cả nhà ai cũng suy sụp nhưng Hakan thì không.
Thêm một chứng cứ quan trọng khẳng định Hakan chính là thủ phạm bởi trước đó anh ta đã thay mặt vợ mua bảo hiểm nhân thọ có trị giá 21.700 bảng Anh, tương đương hơn nửa tỷ Việt Nam Đồng. Sau khi vợ mất, anh ta nhanh chóng yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường vì anh là người thụ hưởng duy nhất.
Kết thúc phiên tòa, Bồi thẩm đoàn kết luận Hakan phạm tội hại vợ qua đời và phải chịu án 30 năm “bóc lịch”, không ân xá.
Từ lâu, tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, hại phụ nữ qua đời luôn là vấn nạn nhức nhối, đặc biệt là sau khi nước này rút khỏi Công ước Istanbul (Hiệp định quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng làm hại phụ nữ) vào tháng 7 năm ngoái. Theo Báo cáo dữ liệu thường niên năm 2021, nước này đã có 280 người phụ nữ bị đàn ông hại qua đời và 217 người phụ nữ qua đời một cách đáng ngờ.
Là phụ nữ - phái yếu ở trong bất kỳ xã hội nào, nếu không có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình thì chị em hãy dùng tri thức và trí lực của mình để phòng thân nha.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1