Người ta hay nói vợ chồng lấy nhau muốn ăn đời ở kiếp với nhau thì phải tin tưởng nhau, cơ mà đọc xong những vụ việc như thế này, dù muốn hay không cũng phải có chút nghi ngờ khi đột nhiên chồng đối xử tốt với mình hơn thường ngày và đặc biệt là mua bảo hiểm cho mình với giá trị lớn.

>>> Vụ Bí thư xã hại cháu vợ thế thân để nhận tiền bảo hiểm ở Đắk Nông: Khởi tố thêm tội danh

Em mới thấy trang Người Đưa Tin có bài viết về vợ chồng Trương Dật Phàm và Trương Khiết ở Thiên Tân, Trung Quốc mà hãi thật. Họ lấy nhau từ năm 2016 sau 6 tháng quen biết và hẹn hò thông qua sự giới thiệu của một người bạn. 

Tình yêu càng nảy nở, đơm hoa kết trái khi mà Trương Khiết hạ sinh một cô công chúa kháu khỉnh và đáng yêu. Để vun đắp cho hạnh phúc của gia đình, vào tháng 10/2018, Trương Dật Phàm đã đưa vợ con tới Phuket – Thái Lan du lịch và nghỉ dưỡng. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, gia đình Trương Khiết tá hỏa nhận tin con gái họ bị đuối nước tử vong thương tâm.

Tại nước này, cảnh sát khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận, Trương Khiết bị mưu sát trước khi đuối nước, bởi phần lồng ngực của cô đã bị bầm tím, phần cổ cũng có dấu bầm lớn và móng tay bị gãy. Các dấu hiệu này cho thấy Trương Khiết đã từng bị bạo hành dã man trước khi chết.

hình ảnh


Ảnh: Trương Khiết ngây thơ, tin tưởng chồng rất nhiều mà không hay biết anh ta đang âm thầm muốn giết mình. Nguồn: Người Đưa Tin. 

Cảnh sát ngay sau đó đã bắt giữ Trương Dật Phàm để làm rõ sự việc. Đứng trước các bằng chứng không thể chối cãi, anh ta đã phải thừa nhận hành vi của mình. Cảnh sát tiết lộ, nghi phạm cố tình dìm chết vợ trong bể bơi và đến khi cô vợ không phản ứng được mới gọi điện cho nhân viên khách sạn.

Bố mẹ Trương Khiết vô cùng đau lòng khi nhìn thấy thi thể của con, sau đó họ mới nhớ tới những hợp đồng bảo hiểm mà vợ chồng Trương Khiết đã mua. Không thể ngờ rằng gã chồng của Trương Khiết đã chuẩn bị cho kế hoạch tàn ác sau đó, số tiền bảo hiểm lên đến hơn 30 triệu Nhân dân tệ, tức là khoảng 106,8 tỷ Việt Nam Đồng. Người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm chính là Trương Dật Phàm.

Trước đó, gã từng làm ngành ngân hàng và bảo hiểm cho nên hiểu rất rõ về quyền lợi và điều kiện của các hợp đồng bảo hiểm, đến nước này mới vỡ ra tất cả hành động của gã kia cũng chỉ là vở diễn đối với gia đình Trương Khiết và người ngoài. Thật ra gã chẳng hề có tình yêu với cô vợ trẻ.

Chưa dừng lại ở đó, cảnh sát còn phát hiện 158GB video nhạy cảm trên máy tính của gã cùng với nhiều gói dịch vụ khiêu dâm trực tuyến mà gã đã sưu tầm từ lâu. Không những thế, gã còn nhiều lần dùng thẻ tín dụng tặng tiền cho các cô gái trên nền tảng webcast với số tiền lên đến 400.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng, và các món quà đắt tiền khác.

hình ảnh


Ảnh: Gã chồng độc ác. Nguồn: Người Đưa Tin. 

Vì hành động phạm tội xảy ra ở Thái Lan nên gã bị bắt giữ và khởi tố tội giết người theo pháp luật nước này. 1 năm sau khi vụ án xảy ra, Tòa án sơ thẩm Phuket đã tuyên án tù chung thân đối với Trương Dật Phàm vì thấy gã có hành động thừa nhận tội trạng ngay từ đầu. Mặc dù vậy gia đình Trương Khiết vô cùng bức xúc vì thấy bản án không thỏa đáng, vì thế họ đã kháng cáo nhiều lần.

Gần 2 năm sau, vụ án một lần được đưa ra xét xử, cuối cùng, Tòa án trung cấp ở Thái Lan không đồng tình với quyết định giảm án của bản án trước đó và tuyên án tử hình đối với Trương Dật Phàm về tội giết người.

Lúc này, gia đình của Trương Khiết mới xuôi lòng. Sự việc kể trên khiến nhiều người bất bình vì hành động nhẫn tâm và độc ác của gã chồng, đồng thời thương cho cô vợ xấu số, và lên án rằng hắn ta xứng đáng nhận án tử hình. Không thể ngờ người đầu ấp tay gối với cô vợ lại là kẻ có tâm hồn ác quỷ, thương cho cô vợ ngây thơ, tần tảo yêu chiều chồng hết mực.

Còn nhớ ở Việt Nam, hồi năm trước xảy ra vụ án Bí thư xã giết người đốt xác làm hình nhân thế mạng cho mình rồi tự tổ chức đám tang, chung quy mục đích cuối cùng vẫn là để nhận tiền bảo hiểm. Vụ án mấy bữa này được đưa ra xét xử, song vẫn chưa có bản án cuối cùng vì xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới, nhưng khả năng lớn là ông phải đối diện với án tử. Nhẫn tâm quá mà.

hình ảnh


Ảnh: Dật Phàm luôn "diễn" cảnh hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Nguồn: Người Đưa Tin. 

Thật không thể hiểu vì sao nhiều người tham tiền quá mức, chết cũng có mang theo được đâu, vậy mà rắp tâm hãm hại người khác, càng lo lắng hơn khi mà kẻ hãm hại chính là người thân, người quen – đâu thể lường trước để cảnh giác, đề phòng. Sống với nhau đằng đẵng năm trời cứ nghi ngờ, toan tính thì sao mà sống được phải không mẹ?

Bởi dò sông dò biển thì dễ chứ lòng người khó dò được, lấy chồng như đánh bạc, trong nhờ đục chịu là vậy.