Cô gái có cái nhìn khá tiêu cực về việc lấy chồng, lại còn phán xét đời sống cá nhân của người khác. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì có lẽ cô gái nên độc thân thêm vài năm nữa thì tốt hơn.
Đặc điểm của hội con gái là sáng nắng chiều mưa, trưa trưa nổi gió. Con gái dễ giận hờn dễ thay đổi cho nên mới hôm trước còn thề hứa là sẽ không lấy chồng vì lý do nào đó, hôm sau nôn nao đòi lấy anh chàng đẹp trai nào đó. Nhưng chỉ có cô gái này thì khác, cách nhìn nhận không mấy tích cực của cô về hôn nhân thì dù có bao nhiêu năm cũng không thay đổi.
Một người đã kể về cô bạn đồng nghiệp “trái chứng trái nết” của mình. Không chỉ có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân, người này còn so đo chuyện thiệt hơn trong việc rửa chén. Trong lần về nhà bạn trai, dù đã có anh ấy giúp đỡ nhưng cô vẫn không hài lòng. Cô cho rằng ở nhà chưa bao giờ phải đụng tay vào việc này.
“Trong nhóm tôi có một đứa bạn 30 tuổi chưa lấy chồng. Không phải không có người yêu, mà bạn thay người yêu như thay áo, chưa ấm tấm này đã thay tấm khác thì kiếm đâu ra tấm chồng.
Bạn bảo không thích làm việc nhà. Bạn thấy phụ nữ sinh ra đã khổ, còn phải sinh con đẻ cái, nuôi con nữa, nên bạn nhất quyết kiếm được ai rửa bát, quét nhà cho bạn. Ừ, sở thích mỗi người, không sao. Thế là vài cuộc tình, cứ đến đoạn người yêu hỏi chuyện trăm năm là bạn lại thấy mình trẻ quá, chơi chưa đủ…
Cũng trong nhóm tôi, có một em gái đã lấy chồng ba năm, con một tuổi. Em công việc bình thường, chồng bình thường, em là mẫu phụ nữ gia đình. Em không đi chơi với nhóm nhiều vì ở nhà chăm con chăm chồng.
Bạn tôi thấy em kia như vậy cứ bảo lấy chồng sớm thế là dại, phụ nữ phải biết yêu bản thân, đẹp nhất khi không thuộc về ai, giờ tròng vào cổ rồi thì khổ thế đấy. Em ấy bảo có gì đâu mà khổ, em nhìn con là em thấy yêu, nấu nướng dọn dẹp chăm lo gia đình em cũng thấy vui, chồng cũng đỡ đần việc nọ việc kia nên em hạnh phúc.
Bạn tôi và em ấy nói thêm một hồi thì thành cãi nhau. Bọn tôi nghe vậy can một hai câu rồi lảng sang chuyện khác.
Thực ra, chuyện tôi kể chỉ là chuyện phiếm nếu như không có đoạn bạn kia bắt em ấy phải nghĩ rằng em đang khổ, vì em làm vợ, làm mẹ, em lo cho gia đình… Nói ra có thể mất lòng, nhưng nữ quyền mà tôi biết, không phải là người phụ nữ này bắt người phụ nữ kia phải làm thế này, thế kia thì mới là hạnh phúc. Hãy để họ tự quyết định thế nào là hạnh phúc, được không?”.
Ảnh minh họa, Phụ nữ today
Câu chuyện được đăng tải, tuy chỉ là những trao đổi nhỏ về quan điểm sống giữa những người đồng nghiệp với nhau nhưng có thể thấy cô gái này khá tiêu cực về việc kết hôn. Chẳng biết vì lý do gì mà bạn lại có suy nghĩ này. Nếu không muốn lập gia đình thì có quyền không lập, nhưng cũng không nên nói lời khó nghe, nhận xét về cuộc đời người khác như vậy.
Cô gái than thở việc rửa chén ở nhà bạn trai. Ảnh Beatvn
Cư dân mạng có những bình luận, xôn xao bàn tán trước sự tiêu cực của cô gái về hôn nhân và những thứ nhỏ nhặt trong đời sống như rửa chén, làm việc nhà. Đồng thời, nếu vịn vào 2 chữ “nữ quyền” mà lười nhác, ỷ lại thì có lẽ độc thân suốt đời sẽ tốt hơn:
- Ngày trước lúc mình ra mắt gia đình người yêu cũ, ngày giỗ bác trai mình ngồi nhồi thịt vô khổ qua tới mức đổ mồ hôi hột vì trước đó mình chưa nấu ăn bao giờ, vậy mà vẫn cố gắng làm chứ không dám than 1 tiếng nào nha. Ở nhà làm công chúa của ba mẹ thế nào cũng được nhưng 1 khi ra đường nên biết điều 1 chút, chả ai đủ bao dung chở che mình mãi đâu.
- Tui cũng không định lấy chồng nhưng chí ít việc rửa bát, quét nhà, dọn dẹp cũng phải biết và làm được. Vì đấy là điều tối thiểu của con người để có thể sống và tự chăm sóc bản thân. Chứ như người bạn 30t kia thì là gì đó chứ không phải là nữ quyền.
- Xem các giáo sư tình yêu trên mạng ít thôi không đến lúc 40t chưa lấy được chồng thì ngồi đấy mà nữ quyền.
- Hậu quả của việc xem tóp tóp quá 180 phút đây mà.
Ảnh minh họa, bestpets97, 2sao
Nếu đòi nam nữ bình đẳng thì gặp việc nặng nhọc, vất vả đừng đòi đàn ông phải ra tay nữa. Đòi bình đẳng giới mà lánh nặng tìm nhẹ thì có lẽ những người này chưa hiểu ý nghĩa của việc này là gì. Đừng tùy tiện nhắc đến bình đẳng giới chỉ vì bản thân ích kỷ, chỉ muốn cái lợi về cho mình.
Trong hôn nhân, để có thể duy trì hạnh phúc lâu dài thì cả vợ và chồng đều phải biết san sẻ công việc lớn nhỏ, hỗ trợ nhau để cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái. Người đàn ông có thể làm nhiều hơn và chịu thiệt thòi đôi chút để vợ mình được nghỉ ngơi. Còn phụ nữ biết chồng đi làm vất vả thì việc nấu bữa cơm, rửa cái chén cũng chẳng có gì quá đáng.
Vì vậy, nếu cứ so bì chuyện thiệt hơn trong hôn nhân thì tốt nhất là khoan nghĩ đến việc lấy chồng chị em nhé!

