Giọt nước tràn ly, người phụ nữ dự định sẽ buông vì không thể chịu nổi gia đình chồng. Trong một số trường hợp, buông tay như vậy coi bộ sẽ hạnh phúc hơn.
Không phải lúc nào người phụ nữ biết điều hiểu chuyện cũng sống yên ổn trong gia đình chồng và được mẹ chồng yêu thương. Bởi trên thực tế là có rất nhiều chị em dù đã làm tròn bổn phận dâu con, dù đã đối đãi tử tế với nhà chồng nhưng kết quả nhận lại quá thiệt thòi. Và nhất là khi cả thế giới nhà chồng đã quay lưng với họ thì ngay cả chồng - người đầu ấp tay gối vẫn không biết bảo vệ, bênh vực vợ lấy một câu.
Giống như trường hợp của người phụ nữ sau đây. Chị và chồng quen nhau qua facebook, một thời gian thấy đủ yêu thương nên về chung một nhà. Sinh con 2 tháng đầu mẹ chồng ân cần nấu cơm rồi kêu chồng chị bưng lên tận phòng. Chị nhiều lần muốn vào bếp nấu ăn nhưng mẹ không đồng ý, mẹ nói có thể lo tươm tất được. Chị cứ ngỡ mình may mắn khi có chồng tốt, mẹ chồng tâm lý yêu thương.
Thế nhưng ai ngờ sau lưng, mẹ chồng dùng những từ ngữ khắc nghiệt để nói về con dâu. Bà bảo con dâu lười biếng, thiếu trách nhiệm. Mẹ chồng sinh 5 người con, 3 gái, 2 trai và chồng chị là trai út nên chuyện nhỏ to gì anh ta cũng mách lại với các anh chị. Chính vì áp lực nhà chồng và người chồng trẻ con, nhu nhược nên có thời điểm chị giảm 10kg.
Bài đăng của người phụ nữ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs
Không chỉ có thể, anh chồng còn ăn chơi mang nợ về nhà khiến bao nhiêu tiền, vàng cưới của chị cũng dùng để trả nợ hết. Có chiếc xe chị cũng gửi vào cho anh chồng để tiện đi lại. 6 năm sống trong gia đình, chị nhịn biết bao phen nhưng đổi lại vẫn chẳng có tác dụng gì.
Dù chưa biết nội tình thật sự ra sao nhưng với những gì người phụ nữ này kể thì cảnh sống chung với nhà chồng như vậy rất mệt mỏi và tủi thân. Phụ nữ lấy chồng, dù có vất vả vì nhà chồng thì họ vẫn chấp nhận. Quan trọng là người chồng phải biết thương vợ, đồng cảm cho những nỗi niềm của vợ thì hôn nhân mới lâu bền. Đằng này, chồng và nhà chồng quay lưng thì thử hỏi ai không buồn.
Cư dân mạng đồng cảm sâu sắc với người phụ nữ này, và chẳng biết làm gì hơn là khuyên chị nên bình tĩnh lựa chọn cho mình con đường tươi sáng nhất:
- Đọc cả bài không thấy anh chồng thương vợ ở chỗ nào, thế mà chị vẫn tiếc làm gì?
- Gia đình anh là 1 phần tác động. Còn cái chính là người chồng này sống không có chính kiến, nghe mẹ, nghe chị, không biết nghĩ cho vợ. Thôi thì bỏ đi, cho họ sống đến già với nhau. Sống với người như vậy làm gì cho mệt mỏi, héo mòn.
- Đúng là... Phụ nữ không những hơn nhau ở tấm chồng, mà còn là ở mẹ chồng và gia đình chồng nữa. Gặp gia đình tốt thì là mình may mắn, còn không thì thôi coi như đen thôi đỏ quên đi.
- Đấy, thế nên người ta nói lấy chồng lấy cả gia đình chồng nữa. Khổ tâm, không nói ra được uất ức - chồng không hiểu để lo cho vợ thì đúng là đường cùng.
- Lấy chồng không lo được cho mình thì ít ra cũng tự lo được cho bản thân anh ta. Đằng này là thân phụ nữ vừa lo kiếm tiền trả nợ vừa chăm con ngàn việc không tên lại còn bị hạch sách. Một người phụ nữ cam chịu và 1 thằng chồng nhu nhược vậy sau con lớn nó sẽ phải chứng kiến những cuộc cãi vã có khi đánh nhau thì thà ly hôn sớm bớt đau khổ. Cho con cái có tuổi thơ như bao người khác nó sẽ không bị ám ảnh bởi bất cứ điều gì.
Ảnh minh họa, gaoding, bilibili
Phụ nữ ơi, trong hoàn cảnh nào hãy biết yêu thương bản thân, đối xử tốt với bản thân thì tự động sẽ biết buông bỏ những thứ làm mình buồn khổ. Trái tim nhỏ bé bấy lâu đã chịu quá nhiều thiệt thòi, đừng ráng nhẫn nhịn để tự làm mệt chính mình nữa. Sống vì mình và vì con, nếu người đàn ông ấy không đủ tốt, sao còn lưỡng lự làm gì để mỗi ngày thêm phần mệt mỏi chán chường.
Chẳng có người phụ nữ nào kết hôn xong lại muốn ly hôn để làm gì cả. Nguyên nhân chính của các cuộc đổ vỡ chính là bản thân không được đối xử tốt, càng hy sinh càng nhận thiệt thòi nên cuối cùng người phụ nữ mới dứt áo ra đi. Nhưng cũng chẳng mấy người làm được việc này bởi kết hôn là chuyện dễ, ly hôn mới là chuyện khó vì ràng buộc nhiều thứ và vì hết tình cũng còn nghĩa đã có với nhau trong quá trình chung sống.
Vì vậy, người phụ nữ trong câu chuyện này sẽ tiếp tục ở lại hay rời khỏi mối quan hệ là quyết định ở chị. Tuy nhiên, hãy lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân mình, rồi niềm vui mới sẽ tới.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1