Nhìn thấy người nổi tiếng, ca sĩ diễn viên lên truyền thông khoe mình được chồng chiều chuộng, cả đời không phải động móng tay, các cô gái bắt đầu mơ mộng. Lấy cái cớ nữ quyền để bao biện cho sự lười nhác của mình.

Điển hình là mới đây, tôi có xem chương trình hẹn hò mà nhân vật chính là một cô gái được nhận xét xinh đẹp và cá tính đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. Cô nàng có tên Đoan Minh, 26 tuổi, làm công việc văn phòng. Minh gây ấn tượng với mọi người bởi cách ăn nói lưu loát, hài hước và vẻ ngoài xinh xắn, gout thời trang bắt mắt. Tham gia chương trình với mong muốn tìm được một nửa phù hợp, cô nàng không ngại “show” ra tiêu chuẩn bạn trai của mình khiến ai nấy ngã ngửa.

hình ảnh

Cô gái 26t dù có ngoại hình nhưng phát ngôn và lối suy nghĩ gây nhiều tranh cãi. Ảnh chụp màn hình, Thanh niên

Ngay từ đầu chương trình, Đoan Minh gây bất ngờ cho tôi và đa số khán giả khi tiết lộ mình từng trải qua 12 mối tình. Khi MC hỏi về mẫu bạn trai đang tìm kiếm, cô nàng kể ra sương sương một số điều như sau: "Đẹp trai, cao ráo là tiêu chí. Em muốn bạn nam chi tiền cho em, để em mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản... Trai cho tiền mình đi đầu tư, rồi mình chia tiền lại cho trai. Đi ăn nếu bạn trai quên bóp thì em có thể cà thẻ trả rồi đợt sau bạn cà lại, nhưng quên lần hai là thôi "bái bai" luôn”.

Khi nghe bạn nam được ghép đôi kể về hoàn cảnh đơn chiếc, hiện đang ở chung và chăm lo cho cha mẹ già, MC hỏi về chuyện làm dâu thì Đoan Minh nói ngay: “Thì em sẽ chọn bạn trai khác. Tư tưởng của em là khi có chồng sẽ dọn ra ở riêng. Em thích nấu ăn nhưng sẽ không bao giờ nấu cho bạn nam đâu, vì ảnh phải chiều em chứ". 

hình ảnh

Đoan Minh với những phát ngôn, hành động khiến khán giả thật sự ngao ngán. Ảnh chụp màn hình, Thanh niên, Vietnamnet

Khi chàng trai được ghép đôi tỏ ý muốn Đoan Minh dạy anh nấu ăn cho vui nhà vui cửa thì cô nhất quyết không dạy và bảo anh phải tự tra Youtube với Google. Nhận được son môi từ anh, cô õng ẹo: "Son màu cam, em thích đỏ cơ".

Thái độ và phát ngôn của Đoan Minh khiến những người có mặt tại chương trình và khán giả “không nói nên lời”. Nhiều người xem chương trình đánh giá cô này tự tin thái quá, suy nghĩ lệch lạc, lười nhác, thích độc lập tài chính trên cơ sở bạn trai hỗ trợ. Chi tiết cô xin tiền trai để đầu tư “Cho tiền em đi. Cho tiền em đi đầu tư” đã khiến biết bao cô gái khác cảm thấy ngại giùm. 

hình ảnh

Ngay trên sóng truyền hình, MC Cát Tường khuyên Đoan Minh nên bớt bớt lại. Ảnh chụp màn hình, Thanh niên, Vietnamnet

Xin tiền trai thì mau lẹ nhưng đề cập đến chuyện làm dâu, đến chăm sóc gia đình thì cô cũng từ chối rất nhanh. “Anh ta phải chiều em chứ”, câu nói nghe có vẻ dễ thương nhưng thương không dễ một chút nào. Tôi thấy cô gái này luôn muốn bạn trai phải chiều chuộng, chu cấp cho mình nhưng không thấy cô đề cập đến chuyện cô đối xử như thế nào với anh ta và mối quan hệ của cả hai. Trong tình yêu, chỉ có cho đi mà không được nhận lại thì dù đối phương có đẹp trai xinh gái đến mức nào, người còn lại cũng sẽ cao chạy xa bay.

Đoan Minh là một trong rất nhiều những cô gái hiện nay có suy nghĩ lệch lạc, lạm dụng 2 chữ “nữ quyền” để đòi hỏi hơi vô lý, thích nằm mát ăn bát vàng, tự xem bản thân là trung tâm vũ trụ. Không chỉ mơ mộng về người yêu, người chồng đẹp trai, hào hoa phong nhã, sự nghiệp lừng lẫy, tiền bạc dư dả mà các nàng còn muốn mình được cưng chiều như bà hoàng. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, thamvantamly

Sau khi cưới, việc nhà không phải làm, không quan tâm gia đình chồng, cơm nước không thèm nấu, đói lắm thì ăn tiệm, suốt ngày chỉ muốn ngửa tay nhận tiền từ chồng. Và nếu các anh chồng không đáp ứng được, không tạo cảm giác hứng thú thì những cô vợ đỏng đảnh sẽ “tìm bạn trai khác” tương tự cách nói nhẹ bâng của Đoan Minh khi từ chối việc làm dâu. 

Ngày xưa phụ nữ đấu tranh, đòi quyền lợi cho những thứ như: Quyền được bầu cử, quyền được đi học, quyền được giảm giờ làm ngày “đèn đỏ”... Còn nhiều bạn trẻ ngày nay vịn vào 2 chữ nữ quyền rồi lên mặt, tự cho mình là nữ hoàng để bắt người xung quanh hầu hạ. Ở nhà được bố mẹ chiều hư, ra đường cũng muốn người khác đối tốt với mình như vậy, muốn người yêu phải cực phẩm vừa giàu có lại vừa cưng chiều. Thử hỏi, các cô gái này học thức ra sao, công việc như thế nào, nhân phẩm hơn ai được bao nhiêu mà đòi hỏi quá nhiều. Cơm không biết nấu, nhà không biết dọn, công việc làng nhàng, nhan sắc không xuất chúng, biết ăn nhiều chứ không biết điều mà đòi hỏi lắm thế?

Rảnh rỗi ngồi mơ mộng về hoàng tử, soái ca, đặt ra hàng tá tiêu chí phi thực tế rồi mỏi mắt tìm kiếm. Đến khi không tìm được, các cô quay ra oán thán cuộc đời, trách móc đàn ông thời nay tệ hại. 

hình ảnh

Ảnh minh họa seatimes.com.vn

Dù là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng là con người bằng xương bằng thịt, biết vui buồn biết mệt mỏi. Hồi yêu đương thì không tính, khi cưới về là phải bình đẳng với nhau. Bình đẳng trong công việc và gia đình: Phụ nữ có quyền và có tiếng nói trong gia đình và xã hội. Phụ nữ có thể vừa làm tốt việc nhà, vừa làm tốt việc công ty. Chồng phải chia sẻ công việc nhà, giúp đỡ và tôn trọng vợ thì gia đình mới hạnh phúc. 

Nhìn thấy người nổi tiếng, ca sĩ diễn viên lên truyền thông khoe mình được chồng chiều chuộng, cả đời không phải động móng tay, các cô gái bắt đầu mơ mộng. Lấy cái cớ nữ quyền để bao biện cho sự lười nhác của mình. Ra yêu cầu khi tôi lấy chồng là phải được cái này cái kia, cha mẹ chồng khó khăn là tôi ra riêng, chồng không chiều chuộng thì tôi bỏ vì “đàn ông đâu có thiếu”. Cứ như vậy, họ truyền tai nhau kiểu nữ quyền độc hại và chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại. Theo cá nhân tôi thì các cô gái kiểu này nếu có độc thân suốt đời thì cũng là điều "xứng đáng"!