Cách đây khoảng 20 năm, khi phương tiện đi lại, liên lạc còn nhiều bất tiện nhưng không gì có thể chia cắt được đôi tình nhân. Nhìn họ yêu nhau mà ngưỡng mộ thật sự.

Có bao giờ bạn thắc mắc không biết thời ông bà, cha mẹ của mình yêu nhau như thế nào không? Thời đó không có điện thoại thông minh như bây giờ, không có mạng xã hội để kết nối, càng không có phương tiện di chuyển thuận lợi,... vậy thì làm sao có thể gặp nhau, duy trì tình yêu với nhau để tạo ra những thế hệ tiếp nối?

Nhưng bạn biết gì không? Chẳng có gì chia cách được đôi tình nhân nếu như họ thật lòng yêu thương nhau. Chẳng có khoảng cách nào là xa, chỉ cần có tình thì nhất định sẽ gắn kết được nhau. 

Trên mạng xã hội có đăng tải những bức thư tình siêu đáng yêu của ba mẹ của cô gái ở Hà Nội. Lúc viết thư tình là khi ba mẹ của cô học đại học, cách đây gần 20 năm. Yêu xa, người ở Hà Nội, người ở Đà Nẵng nên chỉ có thể liên lạc qua những lá thư, một tuần gặp một lần. Những lá thư tay với lời lẽ ngọt ngào này là sợi dây yêu thương, liên kết đôi tình nhân suốt quãng thời gian quen nhau.

hình ảnh

hình ảnh

Mỗi lá thư đều có lời nhắn yêu thương gửi đến nửa kia. Ảnh Vietgiaitri

Lá thư kể hết những chuyện vui buồn, chuyện đời thường, chuyện học hành. Tuy xa nhau về mặt địa lý nhưng tình cảm chưa bao giờ có khoảng cách. Thời cha mẹ, ông bà tuy không có internet, không điện thoại thông minh nhưng cũng nhờ điều này mà giúp những đôi nhân tình thêm yêu thương, nhớ nhung nhau hơn.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Nhũng lá thư yêu thương được trang trí thêm hình vẽ. Ảnh Vietgiaitri

Thời ông bà, cha mẹ chúng ta yêu nhau cách trở, không quà cáp xa xỉ, không xe sang đưa đón mà đôi khi chỉ cần một nói đã có thể tự nguyện gắn bó với nhau suốt đời. Ăn không đủ no, áo không đủ mặc, cuộc sống thiếu thốn trăm bề mà vẫn bền lòng sống với nhau không hơn thua câu nệ.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Báo đất việt, edulxw

Vậy mà ngày, thời buổi hiện đại, giới trẻ về cơ bản đã sung sướng hơn xưa rất nhiều nhưng một số người lại không biết cách cư xử với người mình yêu. Các bạn yêu là chỉ muốn chiếm hữu, lợi dụng, còn không được thì lộ bản chất thật ngay. Nhưng cũng không phải vì vậy mà chúng ta không còn tin tưởng vào tình yêu. Hãy tin vào bản thân và đối xử thật tốt với cuộc đời của mình, bạn chắc chắn sẽ gặp được người xứng đáng.