Tôi năm nay 32 tuổi, hiện vẫn độc thân. Ở cái tuổi này mà chưa lấy vợ với con trai cũng gọi là khá muộn. Thành ra khi được bạn bè mai mối cho Thúy, tôi đồng ý luôn.
Chúng tôi mới quen nhau được nửa năm. Nói là hiểu nhau hết thì không đúng, vì tính ra mới đi chơi được mấy lần. Cả hai còn chưa có nhiều tình cảm với nhau. Chỉ là bố mẹ tôi cứ sốt ruột chuyện cưới xin nên mỗi lần đưa Thúy về nhà, mẹ tôi lại bắt đầu hỏi dò:
“Thế nào, bao giờ thì hai đứa mới tính đến chuyện cưới xin đấy? Bố mẹ già rồi, phải nhanh cho mẹ bế cháu chứ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Ông bà nói mãi làm tôi cũng ù hết tai. Đã vậy tháng trước tôi có đi xem thầy. Thầy bói lại bảo năm nay cưới là tốt nhất. Quanh đi quẩn lại thì cũng chẳng có mối nào tốt hơn vì thế, tôi quyết định cầu hôn Thúy.
Sau khi đồng ý, người yêu dẫn tôi về ra mắt cả nhà. Bố mẹ em quý tôi lắm. Bác trai còn hào hứng lấy rượu ngâm 10 năm ra chiêu đãi ông con rể tương lai. Thế nhưng đang ăn cơm thì em gái Thúy về. Cô ấy tên là Lan. Vừa nhìn thấy Lan, tôi ngây người đúng kiểu tình yêu sét đánh.
Em cao ráo, mặt toát lên vẻ quyến rũ hớp hồn. Mới gặp tôi lần đầu mà Lan cứ ghé sát vào người nói chuyện như thân thiết lắm. Ngay giây phút ấy, tôi đã biết mình trúng tiếng sét ái tình rồi. Lúc sau nhân cơ hội Lan xuống bếp rửa bát, tôi cũng lén đi rửa tay rồi tiện thể xin số điện thoại. Thế mà cô ấy cho thật.
Đầu tiên tôi cũng rén lắm. Vì chị em với nhau, biết đâu cô ấy không thích mình rồi vỡ lở ra thì chẳng biết giấu mặt đi đâu. Có số điện thoại nhưng lúc đầu tôi có nhắn câu nào đâu. Nhưng ông trời cứ xô đẩy khiến mấy lần giận nhau với tôi, Thúy toàn chặn hết cả facebook cho đến số điện thoại. Tôi muốn làm lành thì phải gọi cho Lan để hỏi chuyện.
Sau này cả hai cứ tâm sự với nhau đủ thứ. Tôi có tình cảm sâu đậm với em từ lúc nào không hay. Có một điều không ngờ là Lan nói cũng quý tôi. Hôm ấy, tôi mới mạnh dạn mời Lan đi uống cà phê. Tưởng cô ấy cho leo cây. Vậy mà đúng giờ, Lan xuất hiện với chiếc váy tuyệt đẹp. Thế là này bật đèn xanh cho tôi còn gì nữa?
Nói với nhau một hồi, tôi cũng thổ lộ tình cảm với Lan. Nghe xong, em không từ chối nhưng vẫn băn khoăn:
“Giờ ai cũng biết anh với chị Thúy yêu nhau. Chị ấy còn bảo với mọi người là anh chị sắp cưới. Em xen vào khác nào tiểu tam”.
Mặc dù tôi động viên nhưng Lan vẫn lưỡng lự lắm. Cô ấy bảo tôi phải độc thân thì cả hai mới đến với nhau được. Kể ra thì cũng khó xử thật. Bây giờ chia tay Thúy thì chẳng có vấn đề gì vì chúng tôi đã cưới gả đâu. Mỗi tội đây lại là hai chị em ruột. Sau này tôi đến hỏi Lan làm vợ thì biết ăn nói thế nào với bố mẹ em? Có khi yêu cả hai cô mà chẳng cưới được cô nào cũng nên.
Theo mọi người, tôi phải làm gì để đường đường chính chính đến với Lan đây?
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1