Từ những gì bản thân nhìn thấy, trải nghiệm qua nên tôi dứt khoát không cho vợ đi làm văn phòng. Mặc dù cô ấy học đại học ra như mọi người.
Lúc vợ sinh đứa đầu thì ở nhà chăm được 2 tuổi rồi gửi trẻ, tôi nói luôn:
“Em muốn buôn bán hay mở gì tự làm ở nhà chứ không được đi làm thuê”.
Mặt vợ tôi xị ra lén đi nộp hồ sơ xin việc. Hôm được nhận được thông báo mới nói với chồng:
“Em xin được việc rồi anh ạ, thứ 2 tuần sau bắt đầu đi làm”.
Tôi tức điên lên, đã cấm vậy rồi mà còn cố tình lén lút đi xin việc:
“Ở nhà, không có đi đâu hết. Làm văn phòng để cặp bồ hư người ra à”.
Mặc cho vợ muốn đi làm tôi vẫn cấm tiệt. Tôi từng này tuổi, đi làm văn phòng chục năm nay, chuyển việc mấy lần rồi nhưng môi trường công sở thì lạ gì, ngoại tình bừa phứa.
Trước làm công ty đầu tiên tôi chứng kiến chán cả mắt. Điển hình là lão sếp hơn 50 rồi, mặt rỗ, bụng bự nhưng nhiều tiền. Cứ em nhân viên mới trẻ trẻ xinh xinh vào, có chồng hay chưa sếp đều muốn xơi tái hết. Em nào dễ dãi, hám việc nhẹ lương cao, muốn được sếp ưu ái thì sẵn sàng đánh đổi, sà vào lòng ngay.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Rồi nhân viên với nhân viên cũng cặp kè, chim chuột nhau. Cứ buổi trưa là vắng mặt cả tiếng, đến chiều về ai tinh ý ngửi thấy ngay thoang thoảng mùi xà bông rẻ tiền ở nhà nghỉ.
Đến nơi khác cũng vậy, trừ những chị già già an phận thủ thường kiểu trưa mang cơm hộp đi ngồi ăn rồi trải thảm ra ngủ cho lành thì không tính. Nhưng nhìn em nào ngon ngon, lả lơi chút kiểu gì cũng bị các anh từ sếp đến trưởng phòng hoặc chính nhân viên vợt hết.
Hồi đó bản thân tôi cũng không thoát khỏi cám dỗ, thấy em nhân viên có chồng rồi nhưng xinh cũng tán tỉnh ỡm ờ vài câu không ngờ em ấy đong đưa lại. Cho đến hôm cả công ty đi nghỉ mát, 2 đứa đều uống say không kiềm chế được nên tình 1 đêm với nhau.
Cô ấy còn bảo:
"Về rồi có đi với nhau đừng lộ liễu đấy, mọi người lại đàm tiếu".
Nói thật là tôi chẳng có cảm tình gì nên sau lần đó không có lần thứ 2 nữa. Được 1 thời gian thì tôi chuyển công ty, sang đây chưa tà lưa em nào vì nghĩ còn vợ con ở nhà.
Vợ tôi xinh xắn, nhỏ nhắn, đẻ một lứa rồi nhưng dáng vẫn ngon nghẻ, tút tát trang điểm, mặc đẹp vào ối anh theo. Mà cái kiểu như vợ tôi dễ bị cám dỗ vì mấy anh zai hám của lạ hầu như đều vợ con rồi, chỉ muốn tình một đêm hoặc ăn vụng bên ngoài thôi chứ yêu đương gì. Qua đường với nhau, thỏa mãn nhu cầu sau đó ai về nhà nấy.
Không thế mà nhà nghỉ ở các con phố mọc lên như nấm ấy à. Khách đến nghỉ trưa đông cháy phòng. Toàn dân văn phòng, công sở tranh thủ trốn chồng, chốn vợ vào tâm sự với nhau thôi, chiều lại lên làm việc bình thường, hết giờ về với gia đình như chưa hề có gì xảy ra.
Vợ tôi càu nhàu:
"Làm như ai cũng có máu ngoại tình vậy, anh quá vô lý".
"Phòng hơn tránh".
Để vợ đi làm chỉ hư người nên tôi thà bỏ 1, 2 trăm triệu đầu tư cho cô ấy bán hàng tại gia, chăm sóc chồng con còn hơn ra ngoài. Thế cho nó lành.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1