10 năm nay, em luôn yêu và hết lòng tin tưởng chồng. Thậm chí mỗi khi nhắc tới anh, em lại thấy tự hào vô kể bởi anh không chỉ thành đạt, kiếm ra tiền mà còn sống rất có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Nói tóm lại trong lòng em, chồng là một người đàn ông hoàn hảo.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Thực ra để có được địa vị như ngày hôm nay, chồng em cũng phải trải qua nhiều sóng gió. Bọn em đến với nhau khi chỉ có bàn tay trắng, chồng em có chí, anh ấy phấn đấu không quản ngày đêm, hết làm việc công ty lại nhận thêm việc bên ngoài nhưng chưa bao giờ kêu khổ. Ngược lại anh lúc nào cũng an ủi vợ:

“Em chịu khó vất vả 1 thời gian nữa. Anh nhất định sẽ làm nên sự nghiệp để mẹ con em được sung sướng”.

Mất gần 5 năm gây dựng cuối cùng chồng em cũng có được chỗ đứng riêng cho bản thân. Anh kiếm ra tiền lại khéo léo trong giao tiếp nên được lòng cấp trên cũng như được lòng khách hàng vì thế mà sự nghiệp thăng tiến rất nhanh. Điều làm em hạnh phúc nhất không phải là cuộc sống đủ đầy chồng mang lại mà chính bởi dù giàu hay nghèo thì anh vẫn đối xử với vợ trước sau như 1. Vậy nên trong lòng lúc nào em cũng tin anh hết mức.

Cách đây gần tháng chồng em báo đi công tác 1 tuần. Vẫn như thường lệ, mỗi lần xa nhà là anh gọi điện nhắn tin hỏi han, dặn dò vợ ăn uống cẩn thận lắm. Cứ ngày 2 lần, sáng tối đều đặn gọi facetime như 1 cách báo với vợ rằng dù ở đâu anh ấy cũng luôn nhớ tới gia đình, vợ con ở nhà cứ yên tâm.

Tuy nhiên hôm đó về lấy quần áo cũ của chồng ra giặt em vô tình thấy một chiếc thẻ quẹt trong túi quần của chồng rơi ra. Nhìn kĩ em thấy trên thẻ ghi số phòng, giống như thẻ của căn hộ chung cư nào đó.

Cả đêm ấy em mất ngủ bởi trong đầu cứ lởn vởn không biết bao nhiêu câu hỏi nghi hoặc về tấm thẻ của chồng. Lòng bắt đầu nóng như lửa đốt, dự cảm có điều không hay nên ngay hôm sau đợi chồng đi làm, em bám theo sau để xem có bí mật gì.

Phải mất 1 tuần theo sát chồng thì trưa ấy, em thấy anh ra ngoài cầm theo cặp lồng cơm vợ chuẩn bị từ sáng, anh còn dặn thích ăn bò sốt vang nên em nấu kỳ công lắm. Chồng em dừng chân ở một tòa chung cư. Em vào nhờ bảo vệ bấm thang lên số tầng đọc được trên thẻ. Đến đúng số phòng em nín thở bấm chuông thì cô gái trẻ ra mở cửa còn chồng em bên trong đang chơi với 1 bé trai miệng gọi con xưng bố. Vì không biết người nhấn chuông là em, anh vừa ôm con vừa gọi với ra:

“Nay anh mang thịt bò sốt vang cho vợ ăn đó…”.

Em lập tức lao vào khiến cả anh ả đứng hình. Chồng em tái mặt biết rằng mọi lời ngụy biện đều sẽ vô nghĩa nên cúi đầu thừa nhận tất cả. Hóa ra bao năm nay, người chồng mẫu mực của em đã ngoại tình có con riêng, mua chung cư cho mẹ con cô ta ở. Vậy mà em lại tin mù quáng cứ nghĩ mình cưới được đấng lang quân như ý, cay đắng quá các chị ạ. Giờ em đang chuẩn bị thủ tục ly hôn vì còn gì đâu để mà giữ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com