Trong thời điểm công nghệ phát triển như hiện nay, những mối tình xuyên biên giới nảy nở nhờ ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội là chuyện không hiếm. Mối nhân duyên của chị Thúy và người chồng ngoại quốc dưới đây là một ví dụ như vậy.

Hành trình tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc, nói chuyện hợp nhau thông qua các app, trang web hẹn hò vốn đã rất khó khăn. Từ hợp, quý mến trên mạng đến gặp gỡ ngoài đời rồi tiếp tục duy trì hay thậm chí đi đến hẹn hò, kết hôn thì lại càng... nan giải.

Ấy vậy mà với câu chuyện tình của chị Vũ Thị Thúy (28 tuổi, quê Đắk Lắk) và anh Jyri Tapio (32 tuổi, quê Phần Lan) mà tôi đọc được trên trang Thanh Niên dưới đây lại là một trường hợp khác, ngọt ngào và rất viên mãn, mọi người ạ!

Theo như chị Thúy chia sẻ, năm 2017 khi đang sống và làm việc tại Đà Nẵng thì chị có quen được anh Jyri Tapio - cũng là ông xã của chị Thúy hiện tại qua một ứng dụng hẹn hò. Thời điểm đó anh Jyri đang trong hành trình du lịch vòng quanh thế giới và đang ở lại khám phá Việt Nam một thời gian.

hình ảnhCãi mẹ, 9X Đắk Lắk vẫn chọn cưới anh Tây quen qua app hẹn hò: "Lấy được anh như trúng số vậy!" (Ảnh nhân vật cung cấp/ Thanh Niên)

Sau những dòng trò chuyện qua màn hình, cặp đôi quyết định hẹn gặp nhau không lâu sau đó. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên, cả hai dường như đã bị đối phương "hớp hồn".

"Ấn tượng đầu tiên là Jyri đẹp hơn trong hình nhiều lắm, gương mặt cũng như cách nói chuyện của anh hiền hậu nữa nên vừa nhìn mình đã có cảm tình. Nói chuyện với anh, tôi thấy bình yên và nhẹ nhàng”, chị Thuý nhớ lại.

Còn với anh chàng người Phần Lan, khi được hỏi ấn tượng của mình về cô gái Việt này trong lần đầu gặp, anh cho biết: “Cô ấy có nét giống mẹ tôi, cười tươi, hòa đồng và vô tư. Với lại nhìn trên hình với bên ngoài Thuý không khác nhau là mấy. Càng nói chuyện, tôi lại càng thích và quý cô ấy."

Những ngày sau đó, cặp đôi vẫn gặp gỡ, đi chơi cùng nhau, gặp bạn bè của nhau. Đúng 1 tuần sau, Jyri chính thức tỏ tình với chị Thuý bằng một câu nói tiếng Việt: “Anh yêu em!”. Nói xong, nước mắt anh chảy dài bởi đây là lần đầu tiên sau 4 năm, anh chính thức nói yêu một ai đó. Sau cái gật đầu từ chị Thuý, chuyện tình như cổ tích của cả 2 cũng chính thức bắt đầu.

Chuyện tình của nàng Đắk Lắk với chàng Tây ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - ảnh 3Cảm mến nhau từ lần gặp đầu tiên, họ bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò và nhanh chóng đi đến hôn nhân (Ảnh nhân vật cung cấp/ Thanh Niên)

Chia sẻ đôi chút về cuộc hôn nhân bên cạnh người chồng Tây, chị Thúy cho biết mẹ mình sợ con gái bị lừa, sợ con phải lấy chồng xa nơi đất khách quê người nên phản đối dữ lắm. Trong khi gia đình anh Jyri khi biết tin con trai quen và muốn kết hôn cùng một cô gái người Việt Nam thì ai cũng mừng rỡ, háo hức muốn được gặp mặt vì con trai của họ lâu rồi chưa yêu ai.

Tuy nhiên, "mưa dầm thấm đất", trước sự chân thành và lễ phép của chàng rể Phần Lan, mẹ chị Thúy cũng dần mở lòng chấp nhận. Năm 2018, cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng. Đến hiện tại, họ đã có một con trai 2 tuổi và sắp chào đón thêm bé thứ hai. Cuộc sống hôn nhân tại Phần Lan của chị Thúy cũng viên mãn như chính cái tên người ta đặt cho quốc gia này - nơi hạnh phúc nhất thế giới.

"Hôn nhân với anh Jyri như một giấc mơ vì mình may mắn có được bố mẹ chồng tâm lý, chồng hết mực yêu thương. Nhiều khi mình thầm nghĩ bản thân như được trúng số vậy. Vợ chồng mình sẽ cố gắng sắp xếp để về thăm Việt Nam và tổ chức đám cưới còn dang dở vì dịch...", 9X bộc bạch.

hình ảnh

hình ảnhCuộc sống hạnh phúc tại Phần Lan của cô gái Đắk Lắk (Ảnh nhân vật cung cấp/ Thanh Niên)

Đọc xong câu chuyện của chị Thúy, có thể bạn đọc sẽ cho rằng chị là một cô gái may mắn khi lấy được chồng Tây vừa ý, có được hạnh phúc vẹn đầy khi mái ấm của chị tràn ngập tiếng cười con trẻ và sự quan tâm của gia đình chồng. Nhưng nếu không có tình yêu, không có sự chấp thuận của mẹ ruột, sự quan tâm chân thành giữa mẹ chồng - nàng dâu và quan trọng hơn hết là sự cảm thông chia sẻ giữa vợ chồng thì có lẽ sẽ không có mối tình “chàng Tây- nàng Việt”, càng không thể giúp chị có một gia đình đúng nghĩa.

Chồng Tây - vợ Việt hay vợ Tây - chồng Việt cũng chỉ là những sự “bén duyên” tình cờ, nhưng nếu không có sự sẻ chia, đồng cảm thì sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc nở hoa, mọi người nhớ nhé!

Theo Thanh Niên