Gu ẩm thực "tréo ngoe" khiến mối quan hệ của 9X với mẹ chồng dù hợp tính đến cách mấy cũng có lúc xảy ra những bất đồng nho nhỏ.
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong mỗi gia đình luôn là chủ đề được quan tâm hàng đầu. Nếu như với hai con người cùng màu da, cùng ngôn ngữ, việc dung hòa đã không quá dễ dàng thì với những cô gái Việt làm dâu xa xứ liệu có khó khăn? Và làm thế nào để những nàng dâu Việt có thể làm quen với cuộc sống nơi xứ người và chinh phục những người mẹ chồng khác biệt văn hóa?
Đó cũng là những trăn trở của nàng dâu 9X có tên Minh Phương (31 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại Canada. Chị Phương chia sẻ, chị và ông xã là anh Dalen (32 tuổi) quen nhau khi cùng là du học sinh ở Trung Quốc cách đây 11 năm. Khi đó, anh Dalen thường qua học ké lớp ngoại ngữ mà cô gái Việt làm trợ giảng. Tình yêu cứ thế nảy nở khi cả hai cùng học lên cao học rồi không lâu sau quyết định đi đến hôn nhân.
Với nàng dâu 9X, việc yêu và kết hôn cùng chồng ngoại quốc vốn dĩ chẳng có quá nhiều khác biệt và khó khăn. Tuy nhiên cuộc sống làm dâu và chuyện hòa hợp với mẹ chồng lại khiến chị phải mất một khoảng thời gian dài loay hoay tìm cách hòa nhập và chinh phục.
"Năm 2012, mình lần đầu tiên được gặp mẹ chồng trong chuyến du lịch về Việt Nam. Hôm ấy, mình dẫn mẹ đi chơi khắp Sài Gòn. Bà rất thích sự huyên náo, tấp nập của thành phố không ngủ. Tuy nhiên lại không thể ăn các đồ ăn châu Á. Thấy nước mắm, bột nêm, bà bịt mũi quay đi chỗ khác. Ra quán ăn món bún đậu, bà ngạc nhiên khi thấy mẹt bún toàn rau, đã thế còn chấm thứ nước đục ngầu, mùi khó chịu.
"Rồi lần đầu tiên qua Canada và sống chung với mẹ chồng, mình làm món cháo gỏi gà đãi mẹ. Làm tâm huyết lắm, nguyên 1 ngày, trộn gỏi gà, nước mắm, dấm. Khi mẹ về, nghe thấy mùi cháo, mẹ bịt lỗ mũi... Lúc đó mình hơi sượng, ngại nữa. Hôm đó mẹ không dám đi vô nhà luôn", chị Phương kể lại.
Vốn là một người phụ nữ cá tính và độc lập, chị Phương "mạnh dạn" đề xuất giải pháp cải thiện tình hình. Cụ thể nàng dâu Việt đã đưa ra quy định rằng, cứ một tuần cả nhà sẽ ăn đồ Á, sang tuần khác lại xen kẽ đồ Tây để tất cả có thể học cách hòa nhập văn hóa. Nhờ đó mà mẹ chồng chị giờ đã thay đổi rất nhiều, bà không chê đồ Á nữa, thậm chí có những món bà ăn rất ngon miệng.
Mẹ chồng chị Phương bên cháu nội đáng yêu (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)
Làm dâu Canada đã 6 năm, chị Phương bộc bạch rằng ngoài những vấn đề khác biệt về ẩm thực thì chị vẫn cảm thấy vô cùng may mắn vì mẹ chồng rất tâm lý và thương yêu dâu con trong nhà. Chẳng hạn, được dâu nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, bà luôn đưa 2 tay ra bưng lấy đồ ăn và nói lời cảm ơn, hỏi "mẹ có làm phiền con không". Bà cũng thấy con dâu bận bịu công việc nên khuyên không cần vất vả nấu nướng nữa, nếu nấu thì hãy để bà trả tiền.
Có một lần tụi mình ở chung, 11h khuya không thấy mẹ về, cũng lo lắng nhưng hỏi ra mới biết mẹ đi vào khách sạn. Mình hỏi: Con làm gì sai hay sao mà mẹ phải đi ra khách sạn? Mẹ giận con chuyện gì hay sao. Mẹ mới nói: Không, nay là cuối tuần nên mẹ đi ra ngoài, để 2 con có thời gian riêng tư. Mẹ còn chuẩn bị hoa, nến lãng mạn cho tụi mình nữa", chị Phương nhớ lại.
Chị em thấy đó, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà nhiều người lo ngại ở bất cứ nơi đâu, bất cứ quốc gia nào cũng có người này người kia. Và để có mối quan hệ tốt đẹp, mọi người không nên chia khoảng cách mẹ chồng – nàng dâu, bố chồng – nàng dâu. Chỉ cần mỗi người chịu mở lòng, chia sẻ, chịu nhường nhau một chút thì chẳng có gì khó khăn.
Học cách tôn trọng, tha thứ và bao dung cho nhau, đặt mình vào vị trí của người khác để lắng nghe, chia sẻ, khi ấy mỗi thành viên trong gia đình sẽ dễ dàng sống một cách nhẹ nhàng và biết yêu thương nhau nhiều hơn.
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1