Với những ai đang tuyệt vọng vì gặp thất bại, câu chuyện của nàng dâu Việt lấy chồng Malaysia này sẽ là động lực để bạn tiếp tục phấn đấu. Có thể với bạn khó khăn là chuyện lớn nhưng với người khác, nó lại khá nhỏ so với những bi kịch họ trải qua.
Xuất hiện trong số phát sóng mới nhất tại chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa", câu chuyện về hành trình làm vợ, làm mẹ của chị Nguyễn Thị Liên Chi (34 tuổi, hiện ở Malaysia, làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng) sau khi cưới chồng Malaysia khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Đó là nghị lực vượt qua biến cố cũng như tình yêu thương vô điều kiện của gia đình và chồng ngoại quốc dành cho chị.
Chia sẻ trong chương trình, chị Chi cho biết thời điểm vừa qua Malaysia lập nghiệp thì chị có quen biết và hẹn hò cùng ông xã hiện tại của mình. Lúc đó cả hai chưa có ý định kết hôn, chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Bất ngờ chị Chi có bầu nên rất sốc. Sau một thời gian được bạn trai động viên, chị quyết định giữ lại con và đi đăng ký kết hôn, mất hơn 3 tháng để hoàn thành thủ tục kết hôn giữa hai quốc gia: "Thời điểm ấy mình áp lực vì những lời đàm tiếu ra vào, ôm bụng bầu 3 tháng về quê mà ai cũng nhìn với ánh mắt lạ nhưng thôi mình kệ, con chào đời mạnh khỏe đã là hạnh phúc lắm rồi".
Những tưởng con mạnh khỏe chào đời, 2 vợ chồng cùng nhau kiếm tiền vun vén tổ ấm thì biến cố ập đến thử thách họ lần nữa. Cụ thể, 4 tiếng sau sinh, y tá gọi chị Chi ngồi dậy vận động nhưng không hiểu sao chị gắng sức đến mấy cũng không cử động được. Bác sĩ làm đủ mọi xét nghiệm cũng không tìm ra lý do. Người vợ trẻ/mẹ trẻ trở nên bi quan, tức tốc gọi điện về Việt Nam. Ngay ngày hôm sau, bố mẹ chị bay sang Malaysia với con gái.
Không may là thế nhưng đổi lại, chị Chi gặp được người chồng và gia đình chồng tử tế, hết mực yêu thương, chăm sóc con dâu lúc hoạn nạn: "Sau sinh mình tăng 20kg, mình cảm thấy bản thân vô dụng. Ông xã đã vất vả chăm con lại còn phải lo cho vợ. Con mới 2 tuần tuổi, mình đề nghị ly hôn để anh có tương lai tốt hơn. Nhưng anh nói anh tin mình làm được. Còn nếu không được, yên tâm anh vẫn ở bên".
Trải qua 4 tháng điều trị vất vả, cuối cùng phép màu hạnh phúc cũng đã đến khi đôi chân của chị bất ngờ có thể di chuyển lại được trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ, người thân xung quanh và cả bản thân nàng 8X nữa.
Quả thật, hành trình làm vợ - làm mẹ cùng tình yêu thương cao thượng của người chồng ngoại quốc dành cho chị Liên Chi nơi xứ người khiến những độc giả như chúng ta có thể nhận ra rằng, tình yêu khi nó đủ lớn sẽ đánh bại tất cả khó khăn, và những cặp đôi vẫn sẽ bên nhau dẫu biết còn nhiều gian khổ phía trước. Bản thân tôi cũng xin cảm ơn chương trình vì đã mang đến cho khán giả một câu chuyện nhân văn như vậy.
Cuối cùng, nếu như bạn đang mất niềm tin trong tình yêu lẫn cuộc sống thì câu chuyện trên sẽ giúp bạn cảm nhận được rằng, tình yêu chân thành cùng những dịu dàng của cuộc sống vẫn hiển hiện đâu đó quanh đây. Cứ yên tâm nhé, rồi sẽ đến một ngày bạn tìm được người yêu bạn bằng cả trái tim, luôn bên bạn dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Sẽ sớm thôi!
Theo chương trình Chat với mẹ bỉm sữa


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1