Chỉ sợ bị gia đình phản đối thôi chứ yêu đương mà có mẹ hỗ trợ nhiệt tình thế này thì cưới mau chứ chần chừ gì nữa.
Có lẽ yêu đương chính là mối quan hệ được bao người khao khát nhất nhưng cũng phức tạp nhất. Nếu cặp đôi yêu suôn sẻ, tình cảm dành cho nhau thắm thiết thì có khi không tránh được những lùm xùm ngoài lề, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai. Ngược lại, có khi người ngoài đốc thúc nhiều quá mà đôi trẻ chưa yêu nhau thì vô tình tạo nên áp lực lớn.
Nhưng anh chàng sau đây thì may mắn vì tình yêu của anh ổn định và nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình, nhất là mẹ anh. Bà xông xáo đốc thúc cho con trai và người yêu đi du lịch chung và hẹn ngày cưới. Bà còn đặt vé máy bay, khách sạn 5 sao cho 2 con thoải mái và còn dặn dò: “Đi 2 về 3 nhé!”.
Có lẽ cô người yêu cũng hơi sốc khi cả 2 mới quen mà mẹ anh chàng này nhiệt tình quá. Nhưng cô nàng nên thấy mừng vì mẹ bạn trai đã thương thì mọi chuyện hanh thông, sớm có đám cưới viên mãn:
Bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Beatvn
“Tất cả là vì tương lai của dòng họ, ai làm con một hẳn cũng hiểu lí do. Bạn tôi - Một thanh niên cao to trắng trẻo đẹp zai, giỏi lại còn nhiều tiền. Duy mỗi một điểm là 32 nồi bánh chưng chưa có mảnh tình vắt vai về ra mắt bố mẹ. Lý do đơn giản chỉ vì "Nó là con một". Không hiểu sao có mấy cô cũng quen quen nghe xong tin này đều chạy mất dép hết cả.
Tháng năm một mình vẫn cứ thế trôi qua. Mẹ thì nhiều đất nhưng lại mong có đứa cháu bồng bế. Thế nào không biết tin mật từ đâu mẹ cu cậu phát hiện cậu ta mới có bồ, mừng như cổ phiếu lên giá lật đật đi book vé máy bay, khách sạn 5 sao phát một cho con đi du lịch luôn cùng con dâu tương lai.
Bà còn lên lịch trình sẵn sàng cho con zai cưng để con “chốt đơn” và làm đám cưới luôn trong năm nay. Nghĩ cũng hơi tội cho cô gái ấy hơi sốc nhiệt tí, nhưng được cái mừng cho tương lai nối dõi của dòng tộc. Đúng là người mẹ trong mơ.”
Người mẹ hào hứng đốc thúc tình cảm của con trai. Ảnh Beatvn
Hiếm có khó tìm người mẹ nào khi nghe con trai có bồ lại hào hứng, vun vén nhiệt tình đến thế. Dân mạng rần rần bàn tán, cảm thấy thích thú trước người mẹ dễ thương. Đồng thời mọi người cũng nhắc về nỗi khổ tâm của mình vì đến giờ phút này vẫn chưa có bạn gái và bị mẹ hối thúc quá nhiều:
- 30t mẹ đi hỏi hết con gái trong làng luôn. Xã hội, công việc áp lực không sợ, chỉ có duy nhất áp lực là phải lấy vợ.
- Mẹ tôi cũng như vậy nhưng mẹ tôi lạ lắm, không dẫn con dâu về thì tiền nhà thu gấp đôi.
- Mẹ chồng quốc dân đây rồi. Ngoan là có tất cả.
- Ông bạn này sướng nha, có mẹ lo hết rồi chỉ việc lấy vợ thôi.
Ảnh minh họa, twgreatdaily, inangiahy.com
Người mẹ trong câu chuyện này chắc chắn là rất nôn nóng có con dâu nên hối thúc con trai nhiều như thế. Nhiệt tình thì cũng tốt, chàng trai cũng đỡ phải nặng đầu, chỉ việc yêu thương và cưới vợ thôi. Nhưng chuyện tình cảm vốn là thứ không thể nói trước, càng không thể cứ muốn là được. Vì vậy, bên phía nhà trai rần rần tác hợp nhưng cô gái và gia đình cô ấy có chịu hay không là chuyện khác.
Bên cạnh đó, chi tiết muốn có cháu nối dõi làm mọi người “hơi rén”. Nếu cô gái không sinh con được như ý muốn, hoặc chưa muốn có con ngay lúc này thì chắc hẳn mẹ chồng sẽ không hài lòng. Chuyện gì cũng có 2 mặt, mẹ chồng ủng hộ, đòi có cháu bồng bế thì cũng tốt nhưng lỡ không được như ý bà thì con dâu khó sống.
Thôi cứ để đôi trẻ thoải mái, khi nào tình cảm đủ lớn thì kết hôn, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý thì sinh con. Mọi thứ nên để tự nhiên là tốt nhất.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1