Hội anh em hỏi nhau, nhìn cảnh này liệu có muốn lấy vợ làm giáo viên nữa không?
Có thể đặc thù nghề nghiệp sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tình yêu và hôn nhân. Ví như khi đối phương là bác sĩ, bạn sẽ được họ để ý từng li từng tí, những thay đổi nhỏ nhặt trong cơ thể cũng được tinh ý nhận ra và nhắc nhở chú trọng đến sức khỏe. Còn khi quen một người làm kế toán, mọi thu nhập, chi tiêu trong gia đình sẽ được cô ấy tính toán rất cẩn thận và đảm bảo là không thể hao hụt dù là một đồng.
Còn anh chàng sau đây lấy vợ là giáo viên mầm non. Anh vốn cực kỳ thích giáo viên nên từ nhỏ đến lớn chỉ mong lấy được giáo viên làm vợ. Rồi trời thương, cho anh lấy cô giáo ngoan hiền dễ thương, suốt ngày chăm sóc, chơi đùa cùng trẻ nhỏ. Cho đến một ngày, anh bị vợ phạt mới biết cái giá của việc lấy giáo viên là như thế nào.
“Ông nào thích lấy vợ là cô giáo vào mà xem đây.
Anh tôi từ trước đến nay đi học năm nào cũng thích giáo viên. Ra trường xong còn cẩn thận lấy hẳn vợ làm cô nuôi dạy trẻ mẫu giáo. Nhưng từ ngày lấy về xong tôi thấy anh ngoan hẳn ra.
Rượu không dám uống, bia không dám mời, thỉnh thoảng lại phải xin lỗi đồ vật với giả làm em bé cho vợ tập dạy. Đỉnh điểm là hôm nay, anh tôi nhận dọn nhà vệ sinh nhưng đi uống nước chè về muộn, đã thế vào đi vệ sinh xong còn không chịu dội nước.
Thế là vợ ông ấy sôi máu lên, bắt ông ấy xin lỗi cái bệ xí gần một tiếng rồi chưa tha. Nếu không phải căn nhà này của vợ anh thì anh cũng bật tanh tách luôn rồi… thương anh”.
Ảnh trái: Thanh niên bị vợ phạt xin lỗi "bệ xí", nguồn ảnh saostar. Ảnh phải minh họa, kknews
Bị vợ phạt, chồng ngồi bên “bệ xí”, tay cầm vòi xịt, thái độ ngoan ngoãn vô cùng. Có lẽ ở chung với vợ bao lâu anh, biết cãi vợ là lành ít dữ nhiều, tốt nhất cứ làm theo lệnh vợ thì nhà cửa yên ổn mà bản thân anh cũng được bình an. Cô vợ trong trường hợp này điển hình cho việc ở trường là giáo viên mẫu mực, trong mắt chồng là “nóc nhà” uy tín.
Trong khi phái đẹp vui vẻ hả hê thì cánh màu râu lại thở dài ngao ngán. Nhìn cảnh này chắc phải suy nghĩ lại chuyện lấy vợ, còn anh em đã yên bề gia thất thì hết sức đồng cảm:
- Thôi nhường vợ chứ nhường ai đâu mà sợ. Vợ bắt làm như thế cũng vì muốn rèn tính kỷ luật cho mình thôi. Nghĩ thế cho tích cực nhé!
- Cho hỏi qua câu chuyện này, hội anh em độc thân có còn muốn lấy vợ không ạ?
- Cô vợ này mắc bệnh nghề nghiệp rồi, chồng mà phạt như học trò thế kia. Buồn cười quá.
Cãi thắng vợ và cái kết... được ngủ cầu thang. Ảnh Lost bird
Những ông chồng bị vợ cho ra ngoài ngủ sau khi cố cãi cho thắng. Ảnh Vietnamnet
Hơn thua với người ngoài, chứ đã là người thân, vợ chồng thì tốt nhất là nhường nhịn nhau cho vui cửa vui nhà. Vợ được chồng yêu thương thì tinh thần vui vẻ thoải mái, dù làm bất kỳ công việc gì cũng muốn về lo chăm sóc gia đình. Chồng chịu thiệt với vợ một chút cũng chẳng sao, còn được khen là chồng tốt nữa. Chứ bật lại vợ thì có khi cả đêm phải ngủ sofa, phòng khách hoặc tệ hơn là như những trường hợp trên đây.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1