Hồi chưa lấy nhau, tôi với chồng cũng có một cuộc tình đẹp như mơ. Cưới về tôi có bầu nhưng không may bị lưu thai ở tháng thứ 6 nên kế hoạch hơn 2 năm. Thời gian đó tôi tranh thủ phấn đấu trong công việc, kiếm tiền rồi mới sinh con.

May lần này tôi giữ được nên con sinh ra khỏe mạnh. Vợ chồng tôi cũng ra ở riêng lâu rồi nên khi đi làm lại mẹ chồng sang đây chăm cháu vào ban ngày, chiều bà lại về bên nhà nấu nướng cho ông.

Chồng tôi làm kinh doanh tự do nên anh có nhiều thời gian rảnh hơn. Biết vợ công việc áp lực phải phấn đấu để sau này được cất nhắc lên vị trí cao hơn nên anh bảo:

“Em bận thì cứ làm không phải vội vàng đâu! Chiều anh đóng cửa hàng sớm bế con cho bà nội về”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thời gian này tôi cũng nhiều hợp đồng nên hay ở lại làm thêm khoảng 7-8 giờ mới rời văn phòng. Đến nhà thì hai bố con ngồi chờ cơm, hóng mẹ rồi.

Ở công ty tôi có anh đối tác lâu năm nên tôi khá thân thiết. Lúc đầu chỉ là anh em bạn bè thôi nhưng dần dần bọn tôi hợp nhau về cả suy nghĩ lẫn chí hướng. Anh dạy tôi rất nhiều mánh lới trong kinh doanh.

“Sau này nếu em thích làm riêng thì góp vốn với anh nhé”.

Trước giờ tôi cũng ấp ủ nhiều dự định của mình nên nghe anh nói thì mừng lắm, có anh giúp đỡ kiểu gì cũng tốt hơn. Lâu dần tôi với anh trở thành bạn tình lúc nào không hay, cứ một thời gian không gặp nhau lại nhớ.

Hôm qua tôi với anh đi dự tiệc, có tí men vào người hơi mệt nên vào nhà nghỉ nằm ôm nhau. Sau giây phút mặn nồng, tôi và anh ngủ quên lúc dậy đã 7 giờ tối rồi. Tôi mở điện thoại thấy chồng gọi mấy cuộc liền, anh nhắn tin bảo rẽ vào nhà thuốc mua cho cho thuốc hạ sốt.

Tôi lo quá vội mặc váy áo giục nhân tình lái xe đưa về. Đến gần nhà mà anh vẫn cố ôm hôn mới tha cho. Vào nhà thấy chồng đang đắp khăn ấm trên trán cho con, anh hỏi:

“Sao em không nghe máy vậy”.

“Em đang họp nên không biết anh gọi, con bị sao thế?”

“Ho suốt từ hôm qua rồi, em có mua thuốc không?”

Tôi định vào xem con thế nào thì chồng hít hít mũi kêu lên:

“Sao người em toàn mùi rượu thế?”

Tôi giật hết cả mình vội nói dối chồng:

“À bọn em làm muộn nên mở chai vang ra uống với nhau ấy mà”.

Chồng nhìn tôi rồi hất hàm:

“Còn cả mùi thuốc lá của đàn ông đấy”.

Tôi thót tim luôn, vì nhân tình nghiện thuốc nặng, anh cứ hút trong phòng nhà nghỉ hết điếu này đến điếu khác, có lẽ mùi ám cả vào váy áo của tôi. Đang không biết nói gì thì chồng lạnh lùng:

“Đưa thuốc của con đây. Đi tắm, thay đồ cho hết mùi rồi hãy vào bế nó”.

Tôi vào đến nhà tắm vẫn run, không biết chồng tôi có nghi ngờ gì không. Tôi rất yêu chồng, không muốn mất gia đình này nhưng cũng không cưỡng lại được tình cảm của nhân tình. Tôi như vậy có phải quá tham lam không? Nếu chồng mà phát hiện tôi phản bội thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet