Lâu nay thấy nhiều người vợ lên webtretho tâm sự chuyện chồng ngoại tình khiến nhà tan cửa nát. Đọc những tâm sự này, tôi thật sự cảm thông. Bởi vì tôi cũng đang mang nỗi đau bị vợ phản bội.

Có lẽ người ta nói đúng, đàn bà khi đã ngoại tình thì thường quên cả chồng, quên cả con và quên cả lối về. Và vợ tôi đang ở trong hoàn cảnh như thế. Dù cho vì con cái, tôi đã 2 lần tha thứ cho cô ấy song em vẫn chưa quay về.

Gần chục năm vợ chồng, do kinh doanh bên ngoài nên vợ chồng tôi đã cùng trải qua rất nhiều sóng gió bên nhau. Có thời điểm chúng tôi có trong tay mọi thứ. Có thời điểm vì đầu tư sai mà chúng tôi đã mất sạch, phải làm lại từ đầu. Nhưng dù thế nào, cả hai cũng chưa bao giờ cãi vã về chuyện ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Vợ tôi thường bảo:

“Xác định quyết định đầu tư là em đã xác định thì nhất ăn cả, ngã về không. Nếu có mất trắng thì làm lại, coi như mình chưa có duyên và chưa đủ am tường về lĩnh vực đó nên không phải nghĩ nhiều”.

2 năm nay, do công việc làm ăn trì trệ hơn vì dịch bệnh nên hầu như doanh số của cửa hàng bán thiết bị điện lạnh, điện tử nhà tôi thưa vắng hẳn khách. Có những thời điểm chúng tôi phải đóng cửa hoàn toàn vì lệnh giãn cách xã hội. Vợ chồng tôi nhiều tháng chính thức thất nghiệp.

Thời gian ở nhà với 2 con này, tôi tranh thủ tập thể dục thể thao rồi tìm hiểu thêm các kênh đầu tư khác để bập bẹ tập tành chơi thử. Còn vợ tôi cô ấy dọn dẹp nhà cửa, chăm con cái và thỉnh thoảng tụ tập với bạn bè. Không hiểu ra ngoài gặp những ai mà cuối cùng vợ dần thay đổi và phản bội chồng.

Khi bị phát hiện ra, cô ấy cầu xin:

“Hãy tha thứ cho em, có lẽ vì em đã nhẹ dạ cả tin và nông nổi nên mới dành tình cảm cho một người khác ngoài chồng”.

Tôi chấp nhận tha thứ cho vợ nhưng cô ấy vẫn không chấm dứt mà duy trì mối quan hệ ngoài luồng kia. Cô ấy cứ phải sống cuộc sống hai mặt khi ngọt ngào, chăm sóc chồng rất chu đáo nhưng lại dành tình yêu cho người khác. Đến nỗi tôi mất 1 thời gian dài mà không phát hiện ra.

Ngày phát hiện ra vợ vẫn ngoại tình, tôi cay đắng bảo: 

“Cô coi người tình quan trọng như thế, trái tim cô hướng hết về người tình, dành cả cho người tình còn chồng thì chỉ được “hưởng xái” giống như được cái vỏ chứ không được cái ruột”.

Em bảo:

“Xin anh cho em thêm 1 lần để vứt ngay cái mặt nạ giả dối để trở về với đời sống thật của gia đình”.

Lại 1 lần nữa tôi tha thứ cho em, nhưng rồi mọi chuyện đâu vào đấy. Em vẫn âm thầm chạy theo người tình khi điều kiện và thời cơ cho phép. Ngày bị lật tẩy, em không còn gì ngụy biện nữa nên thú nhận: 

“Em không thể quên người đàn ông ấy. Thôi chúng ta ly hôn”. 

Tôi chấp thuận ly hôn nhưng mọi chuyện đến tai nhà vợ tôi. Bố mẹ vợ nhất quyết phản đối và sỉ vả cô ấy ghê lắm. Biết cô ấy ham tiền, họ còn ra điều kiện:

“Bố mẹ cho con 3 tỷ để giữ lại cái gia đình này. Hoặc là con chạy theo gã nhân tình kia sẽ không được 1 xu. Con có 1 tuần suy nghĩ”.

Rồi họ quay sang bảo tôi:

“Con hãy tha thứ cho vợ thêm 1 lần nữa vì các con của mình, vì bố mẹ”.

Cuối tuần này sẽ hết thời hạn 1 tuần bố mẹ vợ đưa ra và cô ấy phải trả lời. Tôi đang đợi đến cuối tuần xem rốt cuộc vợ chọn 3 tỷ để giữ gia đình hay chạy theo gã nhân tình kia. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.