Giờ tôi mệt mỏi quá, mọi chuyện cứ rối tung hết lên chẳng biết giải quyết thế nào. Cũng tại tôi chủ quan có người mới rồi nhưng vẫn chung giường với vợ cũ đến tận lúc ly hôn nên giờ khốn khổ thế này đây.

Tôi với vợ cũ lấy nhau được 5 năm nhưng không con cái. Hồi mới cưới vợ tôi có mang thai nhưng chửa ngoài dạ con phải cắt một bên vòi trứng. Từ đó mãi cô ấy cũng không có bầu trở lại.

Tôi là con một nên bố mẹ sốt ruột, chỉ lo con dâu không thể mang thai được nữa sẽ bị tuyệt tự. Ông bà khuyên tôi bỏ vợ rồi tìm người khác. Vợ tôi nghe được chuyện đó khóc suốt, trách móc đủ kiểu.

“Đâu phải em muốn không có con nhưng bố mẹ anh làm thế là không coi con dâu ra gì. Em còn sống sờ sờ đây mà xui con trai ra ngoài kiếm người khác”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Tôi cũng im lặng chẳng biết phải nói gì. Thật sự cuộc hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc phần lớn là do cô ấy không sinh được con. Tôi bảo:

“Nếu em mà đẻ được thì mọi chuyện đã khác rồi”.

"Vậy có nghĩa là anh cũng nghe bố mẹ à?"

"Anh chưa biết, em đừng có gây áp lực thêm nữa".

Thời gian đó vợ chồng tôi rất căng thẳng. Cuối cùng tôi cũng có người mới ở bên ngoài và quyết định ly hôn. Tôi giải thích cho cô ấy hiểu rằng cuộc sống không con cái sẽ không thể hạnh phúc mãi được nên giải thoát cho nhau vẫn hơn. 

Vợ tôi níu kéo không được đành chấp nhận ký giấy.  Tôi cũng không để cô ấy thiệt thòi nên chia cho một phần tải sản để sau này có thể sống thoải mái, không còn gì trách mình được. 

Nhân tình báo tin có thai, bố mẹ mừng lắm giục cưới luôn. Oái oăm thế nào hôm đám cưới đang trao nhẫn cho vợ mới thì vợ cũ ào vào, ai ngăn cũng không được.

Bất ngờ hơn nữa là vợ cũ đang mang bầu, bụng lùm lùm như sắp đẻ đến nơi. Tôi ngạc nhiên quá.

“Em đến đây làm gì?”

“Đến để thông báo cho anh biết em sắp đẻ rồi. Anh tệ lắm, vẫn ăn ngủ với người ta mà đã cưới vợ mới”.

Tôi cứ ngớ người ra còn vợ mới thì gào lên mắng tôi là đồ ăn ở hai lòng. Cũng tại tôi lúc chuẩn bị ly hôn thỉnh thoảng vợ chồng vẫn chung chăn gối, hứng lên lao vào nhau như chưa có rạn nứt. Cứ nghĩ cô ấy không bầu được nhưng ai ngờ giờ cái thai đã 8 tháng.

Vợ cũ thâm nho thật. Món quà cưới to quá làm cho tôi trở tay không kịp. Bố mẹ vợ mới thì đòi đưa con gái về, hủy đám cưới. Thế nhưng giờ cả vợ mới và vợ cũ đều có bầu mới oái oăm. Tôi yêu vợ cũ nhiều hơn nhưng không thể cạn tình với người mới. Giờ chọn bên nào cũng khó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com