Lúc chưa biết vợ của anh là ai, em còn nín nhịn lặng lẽ làm người thứ 3 âm thầm ở bên chăm sóc người tình. Đùng cái chị vợ xuất hiện đánh ghen lanh tanh bành mà nói thật có đánh được ai đâu.

Em đến với anh hơn 2 năm rồi. Lúc ấy anh không hề giấu giếm mình đã có gia đình mà còn rất thẳng thắn:

“Vợ chồng anh không hạnh phúc. Sống với một người đàn bà khô như ngói, suốt ngày cằn nhằn, động tí là chì chiết chồng anh mệt mỏi, stress lắm em ạ”.

Lúc đầu em cũng không định dây dưa với người đã có gia đình đâu, thế nhưng nhìn anh như vậy thương ghê. Anh theo đuổi, tán tỉnh em suốt mấy tháng mới đổ. Em là người sống tình cảm, một khi đã yêu ai thì yêu rất sâu đậm và thật lòng với người ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Mỗi lần anh làm việc mệt mỏi em ở bên cạnh động viên. 2 đứa cùng đi chơi đây đó, thưởng thức những món ăn ngon, những chuyến du lịch giải tỏa cẳng thẳng. Em với anh cũng rất hợp nhau về chuyện chăn gối. Em còn trẻ nên sung sức, mỗi khi anh buồn hay có chuyện gì vướng bận ỉu xìu đến mấy cứ qua em lại tươi tỉnh ngay.

Nhiều lúc anh còn trêu:

“Em làm thế nào mà kỳ diệu vậy? Nằm bên vợ anh chẳng ham hố gì cả nhưng lại nghiện em mất rồi”.

Em nghĩ mình mơn mởn thế này thì anh không nghiện mới lạ, chưa chồng chưa con lại trẻ trung, sở thích chỉ mua sắm và làm đẹp thôi. Người em lúc nào cũng tràn trề sức sống, lạc quan yêu đời, ai ở bên cạnh cũng thấy vui vẻ chứ có suốt ngày cắm cảu, nhăn nhó, quát tháo, ghen tuông như vợ anh ở nhà đâu.

Em được anh chiều chuộng yêu thương, mua xe, thuê nhà cả năm cho ở, tiền thì hằng tháng chuyển đều đều vào tài khoản không phải lo nghĩ gì hết. Mỗi cái là em phải chịu thiệt thòi không được danh chính ngôn thuận làm vợ anh. Những lúc anh về là không được gọi điện nhắn tin gì hết. Khi nào anh đến sẽ chủ động gọi em trước.

Mọi thứ vẫn đang bình thường thì đùng cái em bị chị vợ theo dõi, chặn đầu xe đánh ghen. Hôm đó em ngồi trong ô tô, chị ấy cứ nhảy như choi choi bên ngoài, đấm đá vào kính. Người yêu em bảo:

“Ngồi yên trên này đừng có xuống”.

Thế là anh lừa lừa phóng đi, chị vợ cũng chẳng làm gì được. Từ đó chị nhắn tin, gọi điện chửi bới nhiều lắm. Lúc đầu em cũng định nhịn nhưng sau bà ấy điên quá nên nhắn thẳng thừng:

“Chị xem lại mình đi, trông có giống con sư tử cái không. Người vừa xấu vừa già lại còn ghê gớm vậy bảo sao chồng chán. Giờ anh chỉ mê em thôi”.

“Vậy giờ cô muốn gì?”

“Em chẳng muốn gì cả. Em với chị cạnh tranh công bằng, ai được yêu thì người đó thắng. Ai làm cho họa mi hót thì giữ được chân anh ấy thôi chị ạ”.

Em nói xong tắt máy luôn, chị ta lồng lên phát điên phát dại. Nếu anh ấy yêu thương vợ con thì không nói, đằng này anh chán lâu rồi thì em chẳng có lỗi gì cả. Lẽ ra em vẫn để gia đình chị yên ổn nhưng giờ xem ai giành được người đàn ông này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus