Người mẹ muốn công lý được thực thi bởi những vụ việc giống gia đình bà đã gây ra bao cuộc chia lìa máu thịt, mang lại nỗi đau không thể xóa nhòa
Công sinh không bằng công dưỡng. Cha mẹ dù sinh ra con nhưng không thể nuôi nấng con thì không thể sánh với người dưỡng dục con mấy chục năm trời. Nhưng trong trường hợp của đứa trẻ quay lưng với gia đình sau nhiều năm thất lạc, thì điều này không hề đúng chúng nào.
Từ nhỏ, Cao Ying đã biết rằng cô có một người anh trai.
Ở nhà có một cái tủ kính với những đồ chơi dành cho con trai, nó thuộc về Cao Ping, anh trai cô. Ngoài ra, cứ đến ngày 11 tháng 8, ngày sinh nhật của anh, không khí ở nhà sẽ trở nên vô cùng căng thẳng.
Mẹ nói với Cao Ying: "Cả thế giới này đều có thể quên con trai mẹ. Mẹ nhất định không bao giờ quên anh trai con. Dù đi cùng trời cuối đất, mẹ phải tìm cho ra nó”
Đôi khi, Cao Ying làm phiền bố mẹ, bố mẹ sẽ nói: "Anh trai con nhất định sẽ không như thế này.”
Tháng 1 năm 1988, bé trai Cao Ping lúc đó mới 5 tháng tuổi bỗng dưng biến mất. Nguyên nhân là lúc đó bố mẹ anh ở Quế Lâm, Quảng Tây muốn tìm một người giữ trẻ cho gia đình. Đang trong lúc bối rối thì một cô gái trẻ tìm đến xin được làm công việc này, lấy lý do là cha mẹ đang ốm nặng ở quê nên cần công việc để đỡ đần. Ông bà Cao rất vui mừng, không ngần ngại dọn một chỗ cho cô gái ấy. Đứa trẻ mới 5 tháng sau những bỡ ngỡ ban đầu cũng dần quen với cô gái, hai cô cháu mới gặp nhưng tỏ ra rất hợp ý nhau.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu của nỗi bất hạnh.
2 ngày sau, nhân lúc ông bà Cao ra ngoài buôn bán, cô gái trẻ đã ẵm bé trai mới 5 tháng tuổi đi mất.
Hơn 30 năm, ông bà Cao không nguôi hi vọng tìm con
Trong cơn tuyệt vọng, người mẹ cuống cuồng báo cảnh sát để họ phát đi thông báo tìm người. Người cha đau khổ đi khắp nơi dò hỏi về con, huy động người thân, bạn bè tỏa ra khắp các bến tàu, bến xe tìm kiếm. Tuy nhiên, vì cô gái kia dùng tên giả, thông tin giả nên cảnh sát không thể tìm ra tung tích của cô ta. Việc con trai biến mất khiến ông bà Cao suy sụp, họ lao vào tìm kiếm con suốt 32 năm, chưa hề gián đoạn.
Cao Ying là đứa con thứ hai của ông bà Cao, chào đời sau khi anh trai mất tích một năm. Từ khi còn nhỏ, cô thực sự có chút ghen tị với anh trai mình. Ông bà Cao chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con trai, dù trong những năm 90 thì điều đó như mò kim đáy bể. Cao Ying cho biết mình chưa từng gặp mặt anh, trong lòng cha mẹ cô, đó là người con trai hoàn hảo nhất trên cuộc đời này. Cha mẹ luôn so sánh cô với anh trai, cho rằng Cao Ping nếu không bị người ta bắt đi thì chắc chắn sẽ là một đứa con thông minh và hiếu thảo. Trong nhà, ông bà Cao để riêng một chiếc tủ để cất đồ chơi của đứa con trai bất hạnh và không cho phép con gái động vào. Khi mua món đồ gì cho con gái, họ thường mua hai chiếc và bảo rằng một cho con trai, một cho con gái. Hành động và suy nghĩ của bố mẹ khiến nhiều lúc Cao Ying nghĩ rằng, anh trai đang ở trong nhà và lớn lên cùng mình.
Trong suốt 30 năm, ông bà Cao liên tục đăng thông tin lên báo chí, các trang web tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc. Họ còn kết nối với dữ liệu ADN tìm kiếm những đứa trẻ mất tích của cơ quan chức năng. Ông bà Cao luôn tự an ủi rằng có lẽ con trai đang được sống sung túc trong một ngôi nhà có điều kiện, bởi vì các bé trai thường được coi trọng trong các gia đình quyền quý. Nhưng họ vẫn không nguôi nỗi nhớ thương.
Cuộc đời đứa trẻ thay đổi hoàn toàn sau khi rời vòng tay cha mẹ
Sự kiên nhẫn của họ đã được hồi đáp, tháng 5/2020, với sự trợ giúp của cảnh sát, ông bà Cao cuối cùng cũng tìm ra tung tích của con trai. Ngày trùng phùng nước mắt như mưa. Cao Ping lúc này đã có vợ và hai con. Anh sống ở một vùng nông thôn cách Quế Lâm chưa đầy 200km. Kẻ bắt cóc anh năm xưa do hiếm muộn nên đã ẵm anh về nhà nuôi nấng. Cuộc đời của Cao Ping vô cùng vất vả, sau khi học xong cấp 2, vì nhà nghèo nên anh phải nghỉ học để kiếm sống. Công việc hiện tại cũng chỉ là một công việc tay chân bình thường, chỉ có thể chu cấp cho mẹ nuôi, vợ và 2 con một phần. Gia đình lúc nào cũng trong cảnh thiếu trước hụt sau. Bà Cao vô cùng đau xót khi biết nửa phần đời của con khốn khổ đến vậy, nếu không bị bắt đi, có lẽ Cao Ping đã có một cuộc đời tươi sáng hơn.
Tuy nhiên, có một vết rạn nhỏ trong buổi gặp mặt sau 32 năm chia cách ấy, Cao Ping nói rằng mẹ nuôi đã rất tốt với anh và anh không muốn bà phải vào tù.
“Mẹ tôi lúc ấy tỏ ra bình tĩnh không nói gì, dù mẹ nuôi của anh tôi có tốt như thế nào thì vẫn là kẻ gây ra cảnh máu thịt chia lìa. Từ khi còn nhỏ, tôi thực sự có chút ghen tị với anh trai mình. Trong lòng cha mẹ anh ấy là người hoàn hảo. Nhưng những lời đầu tiên anh trai nói khiến tôi nhận ra rằng hình tượng hoàn hảo của anh trong lòng cha mẹ đã tan tành. Thậm chí, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ mất anh ấy thêm lần nữa”, cô con gái Cao Ying cho biết.
Ngày 1 tháng 6 năm 2020, cảnh sát Quế Lâm đã công bố tin tức về đứa trẻ thất lạc 32 năm. Mọi người vui mừng chúc tụng, nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.
Trong ba tháng tiếp theo, Cao Ping không về nhà cha mẹ ruột mà vẫn ở nhà mẹ nuôi. Thỉnh thoảng, anh đưa vợ con đến Quế Lâm ăn tối cùng gia đình họ Cao. Tuy nhiên, dù né tránh nhắc đến người mẹ nuôi của Cao Ping thì bà Cao vẫn bày tỏ mong muốn công lý được thực thi bởi những vụ việc giống gia đình bà đã gây ra bao cuộc chia lìa máu thịt, mang lại nỗi đau không thể xóa nhòa. Bà muốn kiện mẹ nuôi của Cao Ping ra tòa, bà luôn ấm ức cho rằng con người đó đã cướp đi tương lai của con bà. Cao Ping đáng lẽ đã có thể vào đại học và có một cuộc sống tốt hơn nếu không bị bắt cóc.
Đáp lại những lời đó, Cao Ping khẳng định mình luôn yêu quý mẹ nuôi và không có ý định ra tòa làm chứng chống lại mẹ nuôi. Vậy là dù 32 năm qua ông bà luôn thương nhớ con thì đứa trẻ quyết định quay lưng với gia đình, bảo vệ kẻ đã gây ra nỗi đau suốt 32 năm cho cha mẹ ruột.
Ngay lần gặp đầu tiên, Cao Ping khẳng định mẹ nuôi đối xử với anh rất tốt. Để bảo vệ mẹ nuôi, anh quyết định giữ kín những hình ảnh hiện tại của mình
Cuối tháng 8 năm 2020, khi Cao Ping biết được gia đình họ Cao nhất quyết muốn đưa mẹ nuôi ra tòa, mâu thuẫn giữa hai bên đã nổ ra, sau đó cắt đứt liên lạc với cha mẹ ruột và em gái. Đối với ông bà Cao, đây cũng là một đòn chí mạng giáng xuống đầu, chính là cảm giác mình không bằng một kẻ bắt cóc. Tháng 9 năm 2020, người mẹ nuôi Qin Fang đã bị cảnh sát Quế Lâm bắt đi để hỗ trợ điều tra. Cũng trong quá trình điều tra này, cảnh sát xác nhận Qin Fang chính là bảo mẫu đã bắt cóc đứa trẻ. Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng 4 năm 2021, viện kiểm sát quận Tương Sơn, Quế Lâm đã bác bỏ vụ kiện của bà Cao vì cho rằng, thời hạn truy tố vụ việc đã quá 20 năm. Tuy nhiên, bà Cao không chấp thuận và nói sẽ trình vụ việc lên cơ quan cấp cao hơn. Trong vụ việc này, hành động của Qin Fang đã khiến gia đình bà đau khổ suốt 30 năm. Tương lai của con trai bà bị tước đoạt. Nếu không nghiêm trị thì những kẻ bắt cóc khác sẽ vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội.
Điều đau lòng nhất là Cao Ping đã quay lưng với gia đình ruột thịt của mình, cho rằng sự thù hận trong mắt mẹ đẻ còn lớn hơn tình cảm gia đình, rằng anh chỉ muốn mọi chuyện lắng xuống và chuyên tâm lo cho gia đình. Vụ khởi kiện khiến gia đình họ một lần nữa chia lìa, Cao Ping cắt đứt liên lạc với cha mẹ và em gái.
“Anh trai khiến cha mẹ và tôi rất buồn, anh ấy không muốn lựa chọn giữa mẹ nuôi và mẹ ruột, nhưng làm sao hai bên có thể nhìn mặt nhau khi người kia đã gây ra nỗi đau quá lớn cho gia đình chúng tôi?”, Cao Ying buồn bã nói. Cô cho biết mẹ mình kiên quyết theo đuổi vụ kiện, bà ước rằng mình chưa bao giờ tìm thấy người con trai này. Cô không còn cách nào khác ngoài việc an ủi mẹ: “Mẹ đừng nghĩ vậy, ít ra bây giờ anh ấy vẫn còn sống mà”
Thậm chí, trong mắt một số người thân và bạn bè, việc khăng khăng bảo vệ quyền lợi và đòi tống những kẻ bắt cóc vào tù là sai. "Nhiều người cho rằng không dễ tìm được đứa con trai này. Còn bố mẹ nạn nhân thì sao? Chúng tôi không làm gì sai, nhưng lại nhận được nhiều lời buộc tội mà lẽ ra không phải thuộc về chúng tôi.”
Công sinh không bằng công dưỡng, nhưng có lẽ trong trường hợp này nó không đúng chút nào. Sau 32 năm, vết thương của mỗi người đều còn đó. Cao Ping cũng đã có vợ và 2 con, nếu một ngày con trai anh bị đưa đi, liệu anh có thể nhân từ với kẻ bắt con mình như cách anh đang bắt cha mẹ ruột mình phải làm hay không?
Bài và ảnh tổng hợp từ 163


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1