Họ chính là duyên nợ, là một phần không thể tách rời trong cuộc đời nhau. Nếu như ai cũng được may mắn như thế này thì làm gì có chuyện đau khổ trong tình yêu.
Sẽ thật lý tưởng biết bao nếu như bên cạnh có người yêu thương, tôn trọng và không bao giờ rời xa chúng ta. Hai trái tim đồng điệu, dịu dàng vì nhau là thứ mà những người cô đơn dành cả đời để tìm kiếm. Cũng vì vậy mà dù có xảy ra bao nhiêu khổ đau trên hành trình ấy cũng sẵn sàng chấp nhận.
Anh Hưng và chị My là đôi vợ chồng may mắn khi quen nhau từ khi còn học cấp 1. Do anh chị ngày ấy dáng nhỏ nên được xếp ngồi bàn đầu. Đến năm lớp 4 anh chị không còn được học chung nhưng trong trí nhớ của anh vẫn luôn ấn tượng về đôi mắt nâu ngây thơ cùng nụ cười tươi tắn của bạn nữ sinh cùng bàn.
Những ký ức đẹp thời học sinh tưởng đâu đã lãng quên ai ngờ vào đêm Giao thừa của năm nhất Đại học, chị My bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh Hưng. Đó là cuộc gọi dài nhất với bao nhiêu ký ức thời thơ ấu bỗng ùa về.
Anh chị học chung với nhau từ hồi cấp 1. Ảnh Phụ nữ VN
Thời điểm đó, chị là dân mỹ thuật nên nhìn anh ăn mặc xuề xòa, chị không ưng. Anh chị cũng đã có người yêu nên họ chỉ nói chuyện với nhau như những người bạn cũ. Nhưng dần dần họ cảm mến nhau lúc nào không hay. Anh Hưng còn tiết lộ điều thú vị về chị My trong suốt những năm tháng hai người xa cách:
"Anh nói rằng từ khi xa nhau hay nằm mơ thấy mình. Những giấc mơ kỳ lạ, xuất hiện đều đặn vài lần mỗi tháng, kéo dài đến tận nhiều năm, thôi thúc anh đi tìm mình. Mình đã khác ngày thơ bé rất nhiều (anh chê mập quá nhận không ra) duy có ánh mắt là vẫn vậy. Anh yêu đôi mắt nâu ngây thơ và nụ cười rạng rỡ kể từ thuở ấy", chị My chia sẻ.
Hai anh chị cưới nhau sau 6 năm yêu. Ảnh Phụ nữ VN
Từ khi gặp lại My, anh Hưng đã chia tay người yêu. Cảm xúc hai người dành cho nhau ngày càng lớn nhưng chị vẫn chưa thấy an toàn nên quyết định để 2 mối quan hệ song song. Một lần nhìn thấy chị đi với tình cũ, anh Hưng phản ứng mạnh:
"Anh bình tĩnh lắm rồi khóc, lạnh lùng đến đáng sợ, không cho mình giải thích. 28 ngày sau đó mình nhắn tin mà anh im lặng, rồi mình đến nhà tìm anh rồi cuối cùng làm lành được. Khi đó, mình nghĩ mối quan hệ cả hai vẫn tiếp tục được dù ở bờ vực tan vỡ là vì anh tin vào nhân duyên và những giấc mơ khiến anh nghĩ nếu gặp lại mình thì sẽ không để lạc mất nữa. Lý do thứ hai là ở mình. Mình đã nhìn nhận lại bản thân và nhận ra mình yêu ai rồi chủ động níu giữ anh", Trà My tâm sự.
Anh chị có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Ảnh Phụ nữ VN
Có lẽ đây chính là thử thách trong tình cảm để cả hai nhận ra mình có thật sự yêu đối phương như những gì đã nghĩ hay không. Sau khi hai người tái hợp, họ đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện cam kết. Ngày được cầu hôn, chị My nói thẳng với người yêu về chuyện chị khó khăn trong việc có con. Khi đó, anh đã an ủi chị bằng một câu nói chắc nịch: “Bây giờ em cũng đâu có bầu có con gì đâu anh vẫn cầu hôn em mà, vẫn yêu em mà, ngốc thế”.
Hai anh chị dù là lúc yêu nhau, cưới nhau và đến khi giờ là cha mẹ của ba đứa con thì tình cảm vẫn không hề phai nhạt mà trái lại còn nồng thắm hơn buổi ban đầu. Cả hai được đánh giá là rất xứng đôi, anh có sự điềm đạm chững chạc, chị tươi trẻ hạnh phúc. Khi ba thiên thần nhỏ lần lượt chào đời, gia đình càng thêm ấm cúng, rộn rã tiếng nói cười. Cá nhân tôi thấy rất nhiều trường hợp cứ lo lắng sợ khó có con, nhưng cưới nhau về sống hạnh phúc, tinh thần thoải mái thì lại đẻ liên tù tì!
Chị My cho biết, chuyện tình của anh chị được gia đình hai bên ủng hộ hết lòng vì họ đã biết nhau từ xưa. Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng chị không phải là tuyệt đối không có bất đồng mà trái lại những lúc như vậy, hai anh chị có những quy ước chung để giải quyết:
"Ví dụ đang cãi vã hai vợ chồng sẽ không được ra khỏi nhà để tránh những trường hợp đáng tiếc. Trừ khi đi công tác thì không ai được qua đêm bên ngoài, dù giận dỗi thì vẫn phải ngủ chung giường, đi chơi đúng lịch. Hơn nữa, phụ nữ cũng nên có chút kỹ năng "giường chiếu" để khiến chồng say đắm hơn", chị My chia sẻ.
Đôi bạn ngồi cùng bàn năm ấy đã trở thành vợ chồng. Ảnh Phụ nữ VN
Cặp đôi thanh mai trúc mã này làm người ta càng tin hơn vào 2 chữ duyên nợ. Sau nhiều năm dù xa cách họ vẫn tìm về, kết nối và nảy sinh tình cảm với nhau, cùng xây nên gia đình hạnh phúc. Để có được tổ ấm như hiện tại, họ cũng không trải qua nhiều khó khăn vì trong lòng đã có tình cảm to lớn dành cho nhau, trắc trở nào cũng vượt qua được.
Nếu có điều ước, thay vì ước có nhà có xe, có sự nghiệp danh tiếng thì đến độ tuổi nào đó người ta chỉ muốn ước mình được bình yên. Cuộc sống là chuỗi ngày dài không thể biết trước, không đoán được bất kể chuyện gì mà sức chịu đựng của con đường là có giới hạn. Nếu cứ mệt mỏi drama thị phi bủa vây thì chỉ cần 1 chút bình yên cũng là đáng quý. Và đặc biệt là, chỉ cần có người toàn tâm toàn ý yêu thương mình thì khó khăn vất vả cỡ nào cũng không ngại.

