Nghe con dâu tôi kể lại thì ông thông gia mất từ khi con bé mới lên 5 tuổi. Từ đó nhà chỉ có mình bà ở vậy nuôi con gái ăn học nên người. Do được giáo dục nghiêm khắc nên con dâu tôi ngoan ngoãn lắm. Ngoài phấn đấu để có vị trí công việc tốt, con bé còn sống rất biết điều với nội ngoại 2 bên.
4 năm làm dâu gia đình tôi là 4 năm chúng tôi coi con bé như con đẻ. Ở nhà tôi tất cả dâu, rể , trai, gái đều không có khoảng cách. Tôi luôn tin tưởng và thoải mái với các con, bù lại chúng nó cũng coi nhà chồng như nhà mình, coi mẹ chồng như mẹ đẻ, chuyện gì cũng tâm sự.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Trước đây khi mới về nhà chồng, dù 2 nhà cách nhau hơn 100km nhưng cứ lâu lâu không thấy con dâu về ngoại là tôi lại giục con trai:
“Con xem thu xếp công việc đưa vợ về ngoại chơi 1-2 hôm. Bà thông gia ở có 1 mình phải về bên đó thường xuyên cho bà vui”.
Lần nào tôi cũng gửi theo khi thì ít thịt cá ngon, lúc thì thực phẩm chức năng uống thấy tốt cho các con cầm về biếu. Nói thật đến tuổi này thấy bà ấy sống lầm lũi 1 mình nên tôi cũng rất thương lắm.
Cách đây 1 năm chẳng hiểu bà ấy ra sân phơi quần áo thì bị đột quỵ ngã. Dù được đưa đi cấp cứu kịp nhưng bà ấy phải nằm liệt. Con dâu tôi thuê người chăm sóc nhưng nó vẫn vất vả đi đi về về thăm mẹ. Người con bé gầy rộc đi, không chú tâm được vào việc gì.
Xót con, tôi liền bảo:
“Hay là con đưa mẹ về đây chứ để bà với người giúp việc cũng không yên tâm, 2 đứa phải đi lại mất ngày mất buổi”.
Con dâu tôi ngập ngừng:
“Con sợ mẹ vất vả mà người ngoài xì xào mang tiếng đấy”.
“Mình sống như nào thì trong tâm mình biết, quan tâm đến thiên hạ đàm tiếu làm gì con. Thông gia thì cũng như người thân trong nhà hơn nữa bà ấy lại đang nằm liệt như vậy cần giúp đỡ”.
Phải nói mãi con dâu tôi mới đồng ý chuyển mẹ đẻ về nhà chồng ở. Từ ngày bà thông gia về đây, hàng xóm họ hàng cũng lời ra tiếng vào lắm nhưng tôi mặc kệ. Tôi vẫn chăm bà ấy như chị gái trong nhà. Được gần mẹ, con dâu tôi cũng bớt vất vả và đỡ bồn chồn hơn.
Nói chung không biết các bà mẹ chồng khác thế nào còn tôi chỉ nghĩ đơn giản còn sức giúp được con đến đâu thì giúp. Khi các con yên lòng thì chúng mới tập trung lo cho gia đình được. Ti cũng tin cứ hết lòng với con dâu thì sau này con cũng sẽ như vậy với mình.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1