Biết con gái buồn, nhưng tôi không thể chấp nhận được yêu cầu vô lý của nhà thông gia, thế nên đã bắt nó hủy bỏ cuộc hôn nhân này.

Con gái tôi cũng rất xinh, hai vợ chồng chỉ có mụn con này nên tất cả tình yêu thương dồn hết cho nó. Từ nhỏ con tôi chỉ biết học hành, đến lúc vào đại học nó cũng không yêu đương. Mãi đến đi làm con gái mới có bạn trai, tôi cũng dặn:

“Yêu ai thì yêu, nhưng chọn đứa hiền lành, tử tế hãy lấy.”

Đến lúc con đưa bạn trai về nhà ra mắt, tôi mới ngã ngửa vì rể tương lai hơn nó 7 tuổi đã có vợ và 2 đứa con riêng. Đời vợ trước bệnh mất cách đây 3 năm rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sjwedding.love

Hai vợ chồng tôi thật sự không thể chấp nhận được, đợi lúc cậu ấy về vội khuyên con gái:

“Thiếu gì người mà phải lấy thằng đã có vợ hả con”.

“Anh ấy tốt với con mà mẹ, với lại hai cháu cũng ngoan, mất mẹ sớm trông chúng tội lắm”.

Khuyên thế nào cũng không được, con gái cứ nằng nặc đòi cưới. Vợ chồng tôi tìm hiểu thì biết thông gia tương lai cũng có điều kiện, với lại suy xét thì người vợ trước đã mất rồi, chắc con rể cũng sẽ yêu thương, cho con gái mình một cuộc sống hạnh phúc sau này. Vậy nên tôi đành chấp nhận thuận theo ý của bọn trẻ.

Vậy nhưng trước hôm cưới, con riêng của chồng nó ốm nằm viện chục ngày, con gái tôi phải ở trong đó chăm sóc suốt không ai vào thay cả. Đến hôm về trông nó mệt phờ phạc, mặt mũi hốc hác, thiếu ngủ. Thương lắm nhưng tôi chẳng biết phải làm sao, con mình can tâm tình nguyện mà.

Cho đến ngày cưới, thấy bà thông gia cười nói vui vẻ bảo tôi:

“Cảm ơn bà đã đẻ cho tôi đứa con dâu hiếu thảo quá”.

“Cháu nó còn vụng dại, về đấy có gì mong chị dạy bảo thêm”.

Đến khi làm lễ, bố mẹ hai bên lên trao quà cho cô dâu, chú rể. Bà thông gia cầm hộp vàng mở ra bảo:

“Đây là 10 cây vàng mẹ tặng dâu”.

Thấy thế tôi cũng mừng cho con gái, vì được mẹ chồng chào đón từ ngày về làm dâu sau này đỡ khổ. Thế nhưng bà ấy nói luôn với nó:

“Về nhà mẹ làm dâu con muốn cái gì cũng có. Nhưng thằng Cường còn hai đứa con riêng với vợ cả nên sau này con đừng có để thêm nữa mà toàn tâm toàn ý chăm sóc hai đứa nó đến lúc trưởng thành. Từ giờ con chính là mẹ của bọn trẻ”.

Tôi nghe bà ấy nói với con gái xong mà giận run cả người. Hóa ra bọn họ chỉ coi con gái tôi như một người thay thế dâu cả thôi. Họ muốn nó về làm ô sin không công, hầu hạ gia đình chồng với hai đứa cháu chứ yêu thương gì con gái mình.

Tức quá tôi giật luôn hộp vàng trên tay bà thông gia vứt xuống đất:

“Bà nói thế là sao, con gái tôi không phải về nhà bà để hầu hạ, không cưới xin gì hết”.

Nói xong tôi cầm tay con gái kéo ra khỏi đám cưới, nó vừa chạy theo mẹ vừa khóc. Tôi mặc kệ, giờ có trách thế nào cũng được, tôi không thể để con mình bị vùi dập cuộc đời như vậy được. Dù nhà thông gia có giàu thế nào nhưng không có tình, có nghĩa về đó sống với họ chỉ khổ thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn yule.360