Hôm tôi dẫn người yêu về ra mắt, bố tôi tăng huyết áp, mặt đỏ phừng phừng tí phải nhập viện. Mẹ tôi thì suy sụp ốm liệt giường gần 1 tuần, tất cả cũng chỉ vì bạn gái hơn tôi 15 tuổi.

Tôi năm nay cũng 33 tuổi, thực tình cũng trải qua vài ba mối tình nhưng lại chẳng đi được tới đâu vì nhiều lý do, không xuất phát từ phía tôi thì lại vì người ta không đồng ý cưới. Chán quá tôi định chẳng thèm kết hôn cho tới khi gặp Liên mới thay đổi ý định.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn theasianparent

Liên ly hôn và làm mẹ đơn thân gần 20 năm. Con gái cô ấy đã đi du học đã ở lại làm việc bên nước ngoài. Liên là người từng trải, đằm thắm và rất biết chiều lòng người. Bố mẹ tôi thì lại không thích con trai lấy vợ già nên một mực phản đối:

“Đàn bà thiên hạ thiếu gì mà mày lại đâm đầu lấy đứa đáng tuổi cô, tuổi dì mày thế. Nếu mày cố tình lấy chị ta thì đừng gọi tao là mẹ nữa”.

Thuyết phục cỡ nào họ cũng không chịu thay đổi suy nghĩ, tôi đành mặc kệ vẫn tổ chức kết hôn với Liên ở khách sạn. Tôi thông báo thời gian địa điểm cụ thể song cả gia đình chẳng ai tới dự. Mấy thằng bạn thân ghé tai tôi bảo:

“Chẳng hiểu mày suy nghĩ thế nào. Tài trai lấy đâu chẳng được vợ mà lại đi lái máy bay bà già lại còn ‘hạng nặng’ thế này’, uổng quá”.

Tôi chỉ cười trừ vì suy nghĩ đơn giản, cứ gặp ai hợp với mình thì lấy, tình yêu đâu quan trọng tuổi tác. Có điều tới sát giờ cử hành hôn lễ thì Liên gọi tôi khoe rằng con gái cô ấy đã kịp về nước để dự hôn lễ của mẹ. Liên muốn giới thiệu trước con bé với tôi.

Tất nhiên, gặp con gái riêng của vợ tôi rất vui mặc dù cũng hơi ngại bởi con Liên chỉ kém tôi có vài tuổi. Vậy nhưng vừa nhìn thấy cô bé, mặt tôi tái xám tí ngất, 2 chân run đứng không vững. Thật không thể tin nổi, con gái Liên không phải người xa lạ thậm chí là rất quen thân đằng khác. Cô bé ấy chính là 1 trong số những tình cũ của tôi.

Ngày trước, tôi rất yêu cô bé ấy nhưng sau khi học xong đại học em bảo muốn đi du học. Nếu tôi chấp nhận đợi vài năm sau em về, 2 đứa sẽ kết hôn. Tuy nhiên tôi sợ khoảng khách địa lý khiến 2 đứa chẳng thể giữ nổi nhau nên quyết định chia tay sớm cho đỡ mất thời gian.

Tôi lắp bắp chưa biết nói gì thì con gái Liên đã chạy tới trước mặt tôi cười:

“Chào dượng, mong dượng sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ con”.

Nghe cô bé nói, tôi tự nhiên sởn da gà bởi lúc trước em toàn gọi tôi là “honey” rồi “my love”, tôi cũng gọi cô bé là “tình yêu bé nhỏ” thế mà giờ gọi con xưng dượng, đúng là líu lưỡi không sao thốt lên được.

Cả lễ cưới tôi cứ thần người, thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm tình cũ mà vã mồ hôi. Có điều cô bé bảo tôi giữ bí mật không được để cho Liên biết. Dự xong lễ kết hôn của chúng tôi, con gái Liên lại bay sang nước ngoài nên cuộc sống vợ chồng tôi hầu như chẳng bị ảnh hưởng song tôi vẫn cứ thấy lăn tăn trong lòng quá mọi người ạ. Đúng là trái đất tròn, không thể tin trên đời lại có sự trùng hợp éo le như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn theasianparent