Dù bố vợ đã khuyên trước, anh chàng vẫn quyết tâm kết hôn cho bằng được và giờ đây là sự hối hận. Nói chung trong trường hợp này chỉ biết cảm thán: Trong nhờ đục chịu.
Tình yêu thường mang đến cho người ta cảm giác lâng lâng hạnh phúc và sắc màu dành cho giai đoạn yêu đương sẽ là hồng. Bởi vậy nhiều người hiện nay có xu hướng thích kéo dài thời gian yêu đương hơn là tính chuyện kết hôn vì họ sợ rằng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu.
Kết hôn được 2 năm, anh chàng sau đây (đăng trên Vietnamnet) cảm thấy nhớ lời bố vợ dặn dò từ ngày anh còn đang tìm hiểu vợ. Sau khi về chung một nhà, anh mới hiểu vì sao ngày xưa bố vợ khuyên mình như vậy. Vốn dĩ có chuyện này xảy ra là tại vì ngày xưa được khuyên rồi mà không nghe:
"Ngày xưa, hồi tán vợ, chả hiểu sao thấy bố vợ hồi ấy rất buồn cười, mấy lần ngồi uống rượu, bố toàn kiểu: 'Yêu nó mày khổ thôi', 'Nghĩ kĩ chưa?', 'Đã xác định chưa?', 'Sau này đừng có kêu khổ?', 'Nghĩ lại chưa?'.
Cùng với đó là 'Nó nấu ăn kém lắm', 'Nó lười làm việc nhà', 'Nó mà giận thì thôi coi như xong', 'Nó nhậu ghê lắm đấy!', 'Bố hay bị nó mắng, mày thì không biết thế nào'. Thậm chí 1 lần say khướt, bố vợ khuyên thẳng: 'Thôi đừng lấy nó con à", anh con rể kể.
Có lúc anh hỏi bố vợ là đang nói thật hay đùa, thì ông nói: "Mày nghe câu khi người ta say sẽ nói thật chưa".
"Giờ lấy vợ được 2 năm, 2 vợ chồng vẫn còn là vợ chồng son. Bọn mình chưa có cháu vì 2 năm qua dịch, một phần cũng đang tập trung làm ăn, rồi cũng đi tiêm nữa.
Hai vợ chồng ở với nhau thôi nhưng đôi khi vẫn cãi vã vì vợ mình đưa ra hàng loạt quy định như:
- Nấu cơm không ngon nhưng vẫn bắt ăn rồi khen là ngon tuyệt trần.
- Việc nhà chia không đều, chồng lúc nào cũng nhiều việc hơn vợ, mà trong lúc đó vợ ngồi chơi.
- Thi thoảng chẳng vì lý do gì vợ cũng mắng, sáng mắng, chiều mắng, tối mắng, đi ngủ cũng thi thoảng mắng kiểu: 'Đêm anh không đi vệ sinh bao giờ à?'.
- Vợ hay nhậu khi bạn đến chơi, toàn kiểu mấy chị em đến chơi xong ăn lẩu uống rượu xong để chồng dọn rồi bảo 'Mấy khi'.
- Cho giữ tiền, để lại một khoản cho mình nhưng lấy đủ mọi lý do để trừ tiền tiêu của mình.
Như hôm nay cũng vậy, 2 vợ chồng cãi nhau, tự dưng bố vợ gọi cho mình, chắc vợ mách bố, bố cười rồi bảo:
'Ngày xưa bố nói mày không nghe thì giờ đừng có trách ai, đừng có giận ai cả. Mình là đàn ông thì nhịn đi… Ai bảo không nghe lời người lớn'.
Phận đàn ông, 12 bến nước, bến này đục ngầu. Biết thế từ từ hẵng lấy vợ".
Dù than thở về việc lấy vợ phải chịu nhiều ấm ức, tuy nhiên anh chàng vẫn làm mọi người thích thú khi cách sống của hai vợ chồng khác nhau nhưng lại rất hài hước. Dẫu có hối hận chút nhưng anh vẫn rất yêu vợ và nếu cho chọn lại, chắc chắn anh vẫn chọn vợ chứ chẳng phải ai khác.
Ảnh minh họa, jemmia, liekr
Cư dân mạng thích thú trước câu chuyện của anh chàng và cho biết bản thân mình cũng chẳng khá hơn:
- Sao ông anh cố chấp thế, có hẳn người khuyên can mà còn cố lấy vợ.
- Có vẻ bến nước của bạn hơi đục nhỉ, bến nhà mình cũng không trong hơn là bao.
- Con rể thế này là phụ lòng bố vợ rồi.
Có thể nói, kết hôn là bước ngoặt mới của các cặp đôi, dẫn đến những cảm nhận khác nhau. Thời gian yêu dù lâu ngày dài tháng đến mấy thì cũng không thể hiểu hết được đối phương từ những chi tiết nhỏ nhất về tính cách, thói quen sinh hoạt. Cũng bởi vậy khi cưới về nhiều cặp đôi vỡ mộng về nhau, lâu ngày không thể chấp nhận được thì dễ dẫn đến ly hôn.
Tuy nhiên, vợ chồng là duyên nợ, là sự lựa chọn từ chính bản thân mình nên không thể nói thích là tới, không thích là chia tay. Ai cũng có khuyết điểm và vô số điều hạn chế vì trên đời làm gì có người hoàn hảo. Trong trường hợp nào nếu thể thông cảm và bỏ qua cho nhau thì nên như vậy. Hôn nhân nên hướng đến sự lâu dài và bền bỉ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1